Này thì chém gió

Keke cả tuần ở nhà chả có â nào rủ cafe, chán chả muốn chết huuuuuuu

Độc lập tự do không no cũng sướng Ngọc ơi, tự thân vận động đê. 5p đun nước, 10k/5 gói G7, có mà uốn cả đêm:004::004::004:
 
sặc, Uốn 1 mình thì chán chít, phải có ng chém gió nữa chớ,
 
sặc, Uốn 1 mình thì chán chít, phải có ng chém gió nữa chớ,

Hừm, theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Người mìn thích thì chẳng thấy rủ đi, người k thích thì suốt ngày tin nhắn rủ ăn uốn.:004::004::004: Chẹp, cái đường xuống chõ mình nào có thông thoáng gì cho cam, ẹc ẹc. Thôi thì, ở nhà nhâm nhi G7, vác dao lên đây chém gió chơi. hê hê hê
 
Đời là thế, ng mình thích k thấy đâu, kẻ mình k thích thì lại cứ soắn vào, mệt thế đấy, thôi đi phơi quần áo rồi xuống nhà xem phim thế là hết hic

Tan cửa nát nhà thì mai ai vô nhà mìn nữa hic hic
 
Sửa lần cuối:
Sáng sớm mở mắt ra đã kiu KINH là seo ?
Đang ngồi uống cafe bên Nguyễn Chí Thanh đêy , hú hú ....
có ai uống hem, sang đêy chiêu đãi nèo ....

í ẹc. Vừa mới đi qua đóa xong thì chả thấy ai gọi, giờ đang an tọa ở cty ròy còn đâu. Hix khổ về đường ăn uống mà:wall::wall::004:
 
Thế á, chít thật, may qué, thế là bớt được một tách cafe .... :004:
 
Hơ hơ, sáng nay thấy đèn nhà nèo nhà í tắt phụt, tối thui...
Hú hú, có mỗi 2 người chém nhau ...
Hôm qua và sáng nay ăn nhiều xoài mí dâu tây cộng với uống vài lít sữa tươi, hình như chúng oánh nhau nên bi giờ thấy ngâm ngẩm...
Làm thêm vài tách cafe . Lấy độc trị độc lun hớ hớ ....

Gái Thái hum nay chạy đâu hít òi, ra đêy nèo , nhớ sếp hàng cho thẳng ná để anh chém ....
 
Sửa lần cuối:
Gái Thái hum nay chạy đâu hít òi, ra đêy nèo , nhớ sếp hàng cho thẳng ná để anh chém ....

Eo ơi "Sếp" hàng kìa :004:
Dạo này trứng với sữa nhà mềnh nhìu chả cóa ai lấy dùm, dùng nhìu cũng thấy ngán. Hí hí hí
 
Vĩnh Yên City, đi Công tác 1 tuần không biết khi về râu ria mọc tới đâu.... lạnh
úi roài, răng dùng bản chải đánh chân, rồi,còn râu có khi về chắc dài tới đũng quần, có khi phải mượn bác sợ xịt về cạo:004:
Mung 5 má mì lên đền anh xịt chóa liệu có chạy về kịp :004:
 
Sửa lần cuối:
Kin Qué sáng sớm đã đòi chém, muốn đi bằng chân rưỡi hay thế nào đây lão, lên mà chả gọi e cái rì, ghét cái mặt

Chém cho bọn Miến thùa 7-1 ha..ha...
Oạch tối qua xem, hô rát cả cổ
 
úi roài, răng dùng bản chải đánh chân, rồi,còn râu có khi về chắc dài tới đũng quần, có khi phải mượn bác sợ xịt về cạo:004:
:yo yo (55)::yo yo (55)::yo yo (55)::yo yo (55):
 
Hôm qua 22h30 mí về đến Hà Lội, sáng nay còn phải đi làm việc với khách nên cũng chả còn thời gian để gọi cho cô ra ngồi hóng hớt, he he mà cô cũng hóng hớt lắm đếy Ngocpt à :004:
 
Back
Top