Này thì chém gió

ui ui dân thái bình tụ tập ở đây sao. h mới mò mẫm ra được khug trời quê ta. thế này phải chăm chỉ vào đây chém gió cùng mọi người thoai:angel:

Mời zô lĩnh sẹo:004:
 
Lúc nèo bác chả khỏe, Thứ 7 này cô đi ún hộ anh mí chén ná :036:
Thế túm đi túm lại lão có đi chén k mà lại nhờ e ún thay nhể
ra đường lạnh run cả người. về nhà lấy áo khoác mặc mà vẫn lạnh, ui rời nghĩ đến tuyến đường PVđồng mà lại sởn gai ốc, em đi rồi lát về chém típ
 
Thế túm đi túm lại lão có đi chén k mà lại nhờ e ún thay nhể
ra đường lạnh run cả người. về nhà lấy áo khoác mặc mà vẫn lạnh, ui rời nghĩ đến tuyến đường PVđồng mà lại sởn gai ốc, em đi rồi lát về chém típ

Sởn gì mà sởn! Ngày nào em cũng phải đi đi về về đoá! Di nhanh ko chém hết phần giờ! hehe
 
Chị mà ra đó lại phải xếp hàng đấy, có khi lại phải sơ tuyển cũng nên :004: Thiên hạ đồn làm đẹp lắm giá lại vừa phải mà không biết có thêm nữa vào là do các anh giai làm không mà các em gái cứ hút vào. hihi :015:
Đảm bảo đi với em k phải sếp hàng :004:
Hà hà có người bảo kê roài, các anh ở đó chẹp giai lắm hử, mấy nữa chị lên ná
e là dân chém gió chuyên nghiệp, lo gì. toàn NGười việt gốc Thái ở đây thế này chém mới sướng
Ái chà dân Thái lại có người chém gió hơn chém chuối roài hix
 
Sởn gì mà sởn! Ngày nào em cũng phải đi đi về về đoá! Di nhanh ko chém hết phần giờ! hehe
đúng là nỗi kinh hoàng, đường bụi mù, gió lạnh thổi nhức óc,
Hà hà có người bảo kê roài, các anh ở đó chẹp giai lắm hử, mấy nữa chị lên ná
úi roài cho chị lên Hòa ân những hơn chục rai cơ, :004:
 
There are currently 2 users browsing this thread. (2 members and 0 guests)
Khóc lóc cái nỗi gì, ngã tư sở thiếu gì chỗ mà k thuê sang tận đó thue vừa xa xôi hẻo lánh vừa bụi bặm,
Em Thùy lấp ló giề k chém đy
 
Cả ngày nay chém mí trang roài mừ chửa chán hử, còn gạ chém nữa
 
ô hô, cái box này hum nay chít đâu hít ròi mà từ sáng đến giờ chửa có đứa nèo nhào zô đêy chém gió nhểy :004:
 
Có thằng ku em chạy xe từ HN về rủ uống bia...có ai đi uống hem?
 
Back
Top