Này thì chém gió

Hị hị đang lăn tăn có nên đi HN hay ở nhà đi học hix hix, mừ có ăn thì ăn vào thứ 7 ná
 
em lúc nào cũng ô sờ kê,
mà có ai đau đầu k vậy sao 2 hôm ni em đau đầu thế nhỷ
 
Thay đổi thời tiết í mà em ơi hị hị sao mấy nay diễn đàn sao í nhỉ bắt phải viết 30 ký tự điên thế
 
em lúc nào cũng ô sờ kê,
mà có ai đau đầu k vậy sao 2 hôm ni em đau đầu thế nhỷ

Thía có ai pị đau răng hem nhẩy ????
Cái răng hàm của em mọc mấy tháng nay rùi mà chưa lên hết, thỉnh thoảng nó lại nhú lên tí mà đau quá trời lun, hem ăn uống được giề. Hị hị hị
 
em lúc nào cũng ô sờ kê,
mà có ai đau đầu k vậy sao 2 hôm ni em đau đầu thế nhỷ

chuẩn không cần chỉnh cả nàh ta cứ nhào dô nhỷ, ăn uống no say mới biết nó ngon thế nào mà

Vậy thì tối chủ nhật nhé cả nhà

ui tối thứ bẩy đi túi chủ nhật anh lại đi ăn cỗ cưới rùi , khổ ghê không ăn được nhiều mà người ta mời cưới lắm thể nhỷ
 
Thía có ai pị đau răng hem nhẩy ????
Cái răng hàm của em mọc mấy tháng nay rùi mà chưa lên hết, thỉnh thoảng nó lại nhú lên tí mà đau quá trời lun, hem ăn uống được giề. Hị hị hị
thế thì em chửa khôn được :rotfl:
 
Cứ tối đến lại buồn như đám tang.
 
Loa loa tiện nhắm gửi luôn ai có qua 51 Đại Cồ Việt thì phải đi sớm sớm một chút nhé tầm 7h30 các bác CA làm căng nên hok có chỗ nhậu nhẹt đâu, sao hum qua tui đen thế đầu lâu đến 45' mới có cái chỗ mà ngùi,.huhu
 
hà hà đợi đến 45p thì chắc phải mất mấy cái khăn nhể. mình làm ngay cạnh ngày nào cũng đi qua ngửi cái mùi này mà bức xúc
 
hà hà đợi đến 45p thì chắc phải mất mấy cái khăn nhể. mình làm ngay cạnh ngày nào cũng đi qua ngửi cái mùi này mà bức xúc

Ngược lại nè, tốn hai cốc trà nóng cuối cùng đói quá chén hai xuất cho đã cái công chờ

Nhà này có vẻ thích chiến Nầm hềy?:036::036::036:

Chuyện chỉ tụi này mới hay chiến thui, hôm nao rảnh nhập tụi cho vui chiến thứ mới biết chứ nói thì lại bảo chém
 
Ngược lại nè, tốn hai cốc trà nóng cuối cùng đói quá chén hai xuất cho đã cái công chờ

Chuyện chỉ tụi này mới hay chiến thui, hôm nao rảnh nhập tụi cho vui chiến thứ mới biết chứ nói thì lại bảo chém

Suốt ngày chỉ ăn với ăn
Công việc hứa hẹn sáng nay a lô thì ko nói , chán toàn tập, mất bao nhiu tiền điện thoại của tui
 
đói quá mà chả muốn ăn gì, người thì lạnh run bần bật
 
Tình hình là thứ 7 lại quyết định lên Hn, hehe lần trước ẻm nào hứa đưa mềnh đi cắt tóc í nhể.
 
Hờ hờ thứ 7 mọi người đang gọi về hải phềnh cúng tất niên, đang suy nghĩ k biết có nên vìa không
 
Back
Top