Này thì chém gió

Chị DVD bận làm BCTC! Chị Dính lại nhầm nhọt chăng, em đây:

Cha mẹ sinh ra có cái ...Vòi
Thế mà nàng cóc dọa cắt đường sướng sung

Vậy mà chị Dính lại đổi giới tính cho em làm sao em lấy vợ được :yo yo (51):

Con voi sinh có một vòi
Con muối duy nhất 1 vòi như voi
Thì con người cũng thế thôi
Mai Này théc méc đòi vòi...là răng??

chị Dính làm tớ lăn tăn
phải chăng Nai ấy cũng đằng người quen????
 
Hơ hơ, bận đi lâu lâu không nhòm vào chỗ này đã thấy thay đổi nhiều phết nhể,
Tay súng, tay dao giờ gác kiếm hết đổi thành toàn thi sĩ nhể .
Thế thôi chủ tóp píc cũng đổi tên tóp píc này đi thôi :004:
 
bác này, mọi người đang vui vẻ bác toàn vào phá đám
 
Con voi sinh có một vòi
Con muối duy nhất 1 vòi như voi
Thì con người cũng thế thôi
Mai Này théc méc đòi vòi...là răng??

chị Dính làm tớ lăn tăn
phải chăng Nai ấy cũng đằng người quen????

Cóc ơi hãy hiểu thế này
Vòi voi và muỗi cách sài khác nhau
Con người có vòi mê tơi
Công dụng của nó có hơi bất thường:045:

Quen vì thế này có nên
Tại vì quê ngoại gần bên đó mà
Đất Đông Hưng, người Thái mình
Như vậy có được gọi mình xưng ta:yo yo (53):​

Hơ hơ, bận đi lâu lâu không nhòm vào chỗ này đã thấy thay đổi nhiều phết nhể,
Tay súng, tay dao giờ gác kiếm hết đổi thành toàn thi sĩ nhể .
Thế thôi chủ tóp píc cũng đổi tên tóp píc này đi thôi :004:

Giờ đang báo cáo báo cầy
Thôi thì đổi gió làm vài bài thơ
Tay dao tay kiếm đang mài
Đến lúc tung chưởng chắc tài lắm đây

Bác Hiệp giơ đao phát đầu
Thế nào chẳng có cái đầu sục sôi
Chắc là vài ngay nữa thôi
Hàng loạt tay chém đứng ngồi không yên:yo yo (48):​
 
Ngày xưa vợ là ngôi nhà
Giờ đây vợ là lâu đài riêng ta
Kệ ai nói vào nói ra
Riêng ta vẫn cùng vợ ta chung đường

Mai này nào có lỗi chi
Cớ sao cô cóc lại đi gieo vần
Thơ lục bát, bay bát ngát
Khác nào nàng cóc tát nát đời Nai

làm gì đã dám tát đâu
chỉ là chém gió quá lâu thuận đường
dễ gì được gặp người thương
nên ta cứ thế mà tương đỡ cùn

mà Nai đâu có lòng chùn
vẫn chiến tới tấp nên cùn.. phải phan
đã phan thì phải nát tan
cho tan cả kiếp Nai vàng giả ngơ

hé hé
 
Chị Cóc chém gió bằng Thơ
Làm cho độc giả mơ mơ màng màng
Mai Nay chửa hết bàng hoàng
Em Nô thì choáng nhấp cái này
like.png
liền tay

Khá khen thơ chị rất hay
Ngôn từ sát với đề tài đưa ra
20_Sắp hết tháng 3
Tháng 4 hết bận, chị em ta làm chầu.:028:
 
Chị Cóc chém gió bằng Thơ
Làm cho độc giả mơ mơ màng màng
Mai Nay chửa hết bàng hoàng
Em Nô thì choáng nhấp cái này
like.png
liền tay

Khá khen thơ chị rất hay
Ngôn từ sát với đề tài đưa ra
20_Sắp hết tháng 3
Tháng 4 hết bận, chị em ta làm chầu.:028:

cơ mà có muốn thơ mô
tại em Nai cứ xông zô thơ từ
lại cái tật giả người mù
người quen mà cứ lù lù nick điêu
lại chơi trội cứ thơ đều
vì danh đất Thái phải liều chém luôn...

may nhờ cô pác khen luôn
thế là Cóc sướng mũi luôn trương phồng


hehe...
 
cơ mà có muốn thơ mô
tại em Nai cứ xông zô thơ từ
lại cái tật giả người mù
người quen mà cứ lù lù nick điêu
lại chơi trội cứ thơ đều
vì danh đất Thái phải liều chém luôn...

may nhờ cô pác khen luôn
thế là Cóc sướng mũi luôn trương phồng


hehe...

Bao giờ nổ mũi nhớ bẩu anh mang cam, đường sữa bay vào chăm em ná :004::004::004::004::004::004::004::004:
 
làm gì đã dám tát đâu
chỉ là chém gió quá lâu thuận đường
dễ gì được gặp người thương
nên ta cứ thế mà tương đỡ cùn

mà Nai đâu có lòng chùn
vẫn chiến tới tấp nên cùn.. phải phan
đã phan thì phải nát tan
cho tan cả kiếp Nai vàng giả ngơ

hé hé

Lòng chùn đâu phải là Nai
Lòng chùn đâu phải đỏ tai thế này
Hỡi cô nàng cóc cháu giời
Thương Nai cô chém tơi bời thế sao :yo yo (34):​

Chị Cóc chém gió bằng Thơ
Làm cho độc giả mơ mơ màng màng
Mai Nay chửa hết bàng hoàng
Em Nô thì choáng nhấp cái này
like.png
liền tay

Khá khen thơ chị rất hay
Ngôn từ sát với đề tài đưa ra
20_Sắp hết tháng 3
Tháng 4 hết bận, chị em ta làm chầu.:028:

Cô Nô ngụ ở Đông Triều
Mà sao thơ như thủy triều dâng cao
Bãi cháy còn ở đằng xa
Hà Nội cẩn thận kẻo va sóng thần:yo yo (40):

cơ mà có muốn thơ mô
tại em Nai cứ xông zô thơ từ
lại cái tật giả người mù
người quen mà cứ lù lù nick điêu
lại chơi trội cứ thơ đều
vì danh đất Thái phải liều chém luôn...

may nhờ cô pác khen luôn
thế là Cóc sướng mũi luôn trương phồng


hehe...

Đất Thái cũng gần Hà Nam (*)
Ở đâu cũng là Việt Nam quê mình
Cà fê nghe Cóc đọc thơ
Không mù cũng ghé để mơ vài lần :yo yo (16):​

(*) Hà Nam = Hà Nội, Nam Định ( thiếu Ninh Bình )
 
Lòng chùn đâu phải là Nai
Lòng chùn đâu phải đỏ tai thế này
Hỡi cô nàng cóc cháu giời
Thương Nai cô chém tơi bời thế sao :yo yo (34):​
người ta nói ghét là thương
nói thương là chém mới tường lối đi
càng thương càng chém liên tì
cho bõ cái gét cái lỳ mới thương

hé hé

Đất Thái cũng gần Hà Nam (*)
Ở đâu cũng là Việt Nam quê mình
Cà fê nghe Cóc đọc thơ
Không mù cũng ghé để mơ vài lần :yo yo (16):​


(*) Hà Nam = Hà Nội, Nam Định ( thiếu Ninh Bình )

ối zào fé cóc nghe thơ
thì tai không thủng cũng mờ con ngươi
Hà Lam là đất zui tươi
nên có Thèng bé Nai cười lơ ngơ

em ơi chớ có mần thơ
kẻo đời cũng lắm vương tơ với đời...

hà hà...
 
Nằm nghe các bác gieo thơ
Vui buồn một lối mà ngơ ngẫn lòng
Cuộc đời buồn một kiếm mong
Rào rào gió thổi qua phòng lạnh tanh
Ước gì lại phải là anh
Cho ai nhắn nhủ qua mành lưa thưa
Ước gì gói trọn hạt mưa
Cho ai khỏi khóc gọt thừa giọt rơi
Mai này đã có vài lời
Chị cóc đay nghiến tận nơi thiên đình
Em đây cũng có giật mình
Ai tìm cái bóng của hình năm xưa.
 
Sửa lần cuối:
Nằm nghe các bác gieo thơ
Vui buồn một lối mà ngơ ngẫn lòng
Cuộc đời buồn một kiếm mong
Rào rào gió thổi qua phòng lạnh tanh
Ước gì lại phải là anh
Cho ai nhắn nhủ qua mành lưa thưa
Ước gì gói trọn hạt mưa
Cho ai khỏi khóc gọt thừa giọt rơi
Mai này đã có vài lời
Chị cóc đay nghiến tận nơi thiên đình
Em đây cũng có giật mình
Ai tìm cái bóng của hình năm xưa.

hơ hơ lại một kẻ thừa
lại muốn chém gió giăng mưa với đời
em ui chớ có nặng lời
Mai Này với Cóc chỉ lời chơi zui
nếu mà em muốn tới lui
thì mần luôn chớ lui cui ngó chừng
giang hồ nơi đây rất mừng
vì thêm tên nữa đưa lưng chém dần....

hê hê
 
Mọi người vui vẻ nhỉ. chém tiếp đi chứ.
 
Nai đâu rồi, chém típ đi chứ, buồn ngủ quá hụ
 
Khiếp! chém khiếp quá, Các chị em nhà ta văn thơ lai láng sắc nhọn thật!
Hình như mấy nàng này quen quen!........?! cha Hiệp mà vô đây có ngày gẫy giò.
Lẻn vào đọc rồi chạy ngay, hôm nào rỗi sẽ vào chém lấy mấy "sẹo" đem về.:036:
 
người ta nói ghét là thương
nói thương là chém mới tường lối đi
càng thương càng chém liên tì
cho bõ cái gét cái lỳ mới thương

hé hé

Cóc chém nghe thật mê hồn
Cóc chém thật ngọt nên hồn ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ ta lại làm thơ
Được thể cóc chém làm đơ cả người :yo yo (40):​


ối zào fé cóc nghe thơ
thì tai không thủng cũng mờ con ngươi
Hà Lam là đất zui tươi
nên có Thèng bé Nai cười lơ ngơ

em ơi chớ có mần thơ
kẻo đời cũng lắm vương tơ với đời...

hà hà...

Nai này có dám thơ đâu
Chẳng qua đổi gió lầu bầu thử thơ
Đúng như nàng cóc vẫn buôn
Gặp thơ thẩn tiện đường muốn phang
Phang dọc rồi lại phang ngang
Phang lên phang xuống phang nhầm “ Nhà Thơ”:wall:
Nai này nào dám giả ngơ
Chỉ là không biết “thẩn thơ” để dừng:yo yo (8):​
 
Nai đâu bẩu Cóc đứng yên
Để anh chuẩn bị chém liền một dao
Xong rồi, đến lượt Nai nào
Chém cho vài phát .... anh out tức thì ....

Zọt lẹ ... :yo yo (32)::yo yo (32)::yo yo (32)::yo yo (32)::yo yo (32):
 
Gió đưa bụi chuối sau nhà
Te tua tàu lá ko còn nhận ra
Thế mà lão Hiệp nhà ta
Nhắm mắt nhắm mũi đưa đầu vào đao
Đao vừa khỏi vỏ nửa chừng
Lão í ngất xỉu giơ 2 tay hàng
Nước mắt nước mũi tèm lem lê vào....(cất đao.^^)
 
Đọc đã quá mọi người nhỉ..............
 
Back
Top