Này thì chém gió

Ẻm này chắc mấy ngày vừa roài vìa ăn toàn xịt mèo nên hôm nay vừa đi làm đã lao vào đây cào cấu quá trời ha ???:004::004::004::004::004::004::004::004::004:
 
mí ngày nghỉ k được chém gío giờ ngứa ngáy chân tay quá hà hà

Khiếp sau này mà có xa chồng mấy ngày rồi về cũng ngứa ngáy chân tay thế này thì có mà"Vợ tôi là Găngtơ"
 
Ẻm này chắc mấy ngày vừa roài vìa ăn toàn xịt mèo nên hôm nay vừa đi làm đã lao vào đây cào cấu quá trời ha ???:004::004::004::004::004::004::004::004::004:
ẹc ẹc, mang tiếng em ra, nào có được miếng nào đâu chứ
Khiếp sau này mà có xa chồng mấy ngày rồi về cũng ngứa ngáy chân tay thế này thì có mà"Vợ tôi là Găngtơ"
E hèm thế tối muốn ăn cơm nhà , ngủ ở nhà hay ra đường ngủ đấy
 
ẹc ẹc, mang tiếng em ra, nào có được miếng nào đâu chứ

E hèm thế tối muốn ăn cơm nhà , ngủ ở nhà hay ra đường ngủ đấy

Tất nhiên muốn ăn cơm vợ nấu và ngủ với vợ rồi.Tội gì ra ngoài ăn phở ko ngon:030::030::030:
 
Sửa lần cuối:
Công nhận qua măm xịt mèo nên nay đỏ thật hehe
 
Mấy ngày nghỉ, vác xác lên HN, oải thế, sáng ngủ chả muốn dậy chỉ muốn ngủ thêm chút nữa thì hay biết mấy,

ăn hết cả thịt mèo lẫn thịt gà thì nó thành ra thế cũng đúng thôi... lên được tý ki lô nào chưa em ơi..^^
 
ăn hết cả thịt mèo lẫn thịt gà thì nó thành ra thế cũng đúng thôi... lên được tý ki lô nào chưa em ơi..^^
èo ôi nào có được miếng nào đâu chứ ,chị nói thế mang tiếgn em ra, về nhà chỉ thấy gầy và đen ra thui, hị hị :wall:
 
Anh phải đi công tác kiếm money để nuôi vợ + con + bồ + con của bồ .... nên khoảng nửa tháng nữa mới xuống TB, anh khảo sát đường đi Cồn Vành, còn đường trọng điểm của TB năm nay đó!
Thế à, nửa tháng nữa, liệu có vào t7,cn k anh he. từ ngày có cái dự án nhiệt điện toàn loại xe tải toa chạy dự án, hỏng hết đường xá, bụi hơn cả HN, anh về xem thế nào, kéo cái đường thẳng thẳng từ HN chạy 1 mạch về nhà em nhá, :052:
Thế kím được nhìu money không?
thảo nào mà người cứ gầy nhom hehe
 
Sửa lần cuối:
Vào Nha Trang - Ninh Thuận các bác giã bóng bàn + bia kiệt hết cả sức, nhìn các vợ phát ốm!!!!
èo, nói nhỏ thui, nói to thế tối về các vợ cho ra công viên ngủ chung với muỗi lại ....:052:
Anh nhớ vẽ cái đường từ HN về nhà em thằng thẳng tý nhá, chứ cứ loằng ngoằng như bi giờ đi lâu lắm,
 
Huhu! Anh chi oi, em c0n phai nam tren gju0g 1 thang 20 ngay nua! Khi nao e di du0c se m0i a chj e o thaj binh m0t bua thjt cho gjaj den !
Nam gju0g su0t the nay bu0n lam , huhu
Xịt choá chợ Thông ná ku, lâu lâu dân Thái hok tụ tập giề
 
Ôi mẹ ơi, cháu xót ruột quá, nước chè + hạt hướng dương nạo hít dạ dày cháu òi ......
 
Xịt choá chợ Thông ná ku, lâu lâu dân Thái hok tụ tập giề
úi dài lại ứa nước miếng lần nữa, lâu lắm roài, kể từ ngày chị DÍnh lên HN được ăn cùng chị dính là e chưa được bữa nèo nữa hị hị
Chị Dính bửa nay bận biụ buôn bán giề mờ thi thoảng mới thấy mặt vợi?
hí hí, chị ý đang ấp :030:
 
Back
Top