Này thì chém gió

Ôi mẹ ơi, cháu xót ruột quá, nước chè + hạt hướng dương nạo hít dạ dày cháu òi ......

Lại học đòi bọn trẻ con hướng dương trà đá hở anh Gà? Xót ruột thì tối nay để tụi trẻ con chúng em tưới rượu vào ruột cho nó hết xót nhá...Thay hẳn hướng dương bằng xịt gà luôn, hề hề
 
Tụt thê thảm mà nhờ Ngố nữa thì chắc phải thay chun

Ngocpt còn 1 biệt danh là Nở, tụt mà lại gặp Nở thì......thôi rồi Lượm ơi:wall::wall:
 
Ngocpt còn 1 biệt danh là Nở, tụt mà lại gặp Nở thì......thôi rồi Lượm ơi:wall::wall:
ÚI rài ơi, tha cho hôm nay đấy nhá
Tụt thê thảm mà nhờ Ngố nữa thì chắc phải thay chun
CHết cha, lại còn tụt thê thảm nữa, phen này có thay chun cũng k ăn thua, có khi phải đội quân xmen hứng :052:
004.jpg
 
Úi cô nhắc tới lương mà chị thèm, tháng nì cty lại chậm lương roài. Mà chả hỉu sao tự nhiên chân tay sưng to tướng như là chuối mắm í
 
Buồn ngủ thế nhỉ, tối qua 11h về đến nhà rón ra rón rén mở cửa thì thấy ui chao cô vẫn nằm xem ti vi chờ mìn về, hic, tim đập chân run, đúng lúc đấy lại có ng gọi điện hỏi thăm về nhà an toàn chưa, vào nhà lại tiếp chuyện đến 11h30 lên gác tắm rửa xong lại nhắn tin đến gần 1h mới được ngủ, mệt thía không biết

Lâu lâu mí có 1 trận ăn thua gì. Cứ chơi đi
 
Sao trên này nhiều pm vui vậy nhỉ đúng với cái tên này - thì - chém - gió
 
chả hiểu sao từ sáng tới giờ cứ hắt hơi liên tục, k biết có anh nào nhớ em đấy nhỉ keke
 
Back
Top