Này thì chém gió

Đã có công nắn thì nắn lại hết đi em, chị chỉ nhìn thoô đã thấy méo mó cong ceo 1 số thứ rồi :004:

Chỗ nào méo mó, chỗ nào cong queo chị? Em chuyên gia chữa lành thành què, què thành quặt hẳn luôn. há há
 
Chỗ nào méo mó, chỗ nào cong queo chị? Em chuyên gia chữa lành thành què, què thành quặt hẳn luôn. há há
Ừ thì chị cứ nói thế chị nhìn mặt bắt hình dong thôi mà, mà què liệu có què như lão tờ mờ ý không :004:
 
hix , té cho lành , ko què thật thì toi . mai gọi đồng bọn vào chiến. bb cả nhà
 
Em chào cả nhà ^^!
Hum nay e với bít dân TB nhà mình đông vui quá ạ
Nhưng em lại đang làm ở HN làm thế :wall:nào để off cùng TB nhà mình đây ạ?
 
Lâu lắm rồi lại lượn lờ vào web thấy tù mù quá nhiều cái mới ..chưa kịp nắm bắt hết

Tranh thủ mà nắm đi em, không mai mốt lại tuột hết
 
Gió lạnh tràn về + mùi hương hoa sữa buốn thối ruột mà chả hiểu buồn cái gì :((
hic, dạo này thích đi dạo 1 mình, thích được ngửi mùi hoa sữa, thế mí đểu

có ai về Nam Định k nhỉ,
 
hic, dạo này thích đi dạo 1 mình, thích được ngửi mùi hoa sữa, thế mí đểu

có ai về Nam Định k nhỉ,

Ủa, N ở TB sao lại về ND, k khéo lại dâu Nam định như m nhỉ, hihi

Hôm nay quả là 1 ngày xì tress nặng với mấy Nhà phân phối, mới sáng ra bị mắng tới tấp mà chẳng hiểu lỗi gì, hic, chiều gđiện cho Sup mắng lại cho đỡ ức chế. giờ vẫn thấy tâm trạng nặng nề quá, ôi, nghề kế toán, sao nhìu lúc nản mún bỏ quá,
 
Cuối cùng đã liên lạc được với cậu D sau bao ngày biệt tích. Chẳng biết lý do tại sao mà cậu D không chia sẻ với ai?
hic, vậy đấy, anh gọi được rồi hả, hôm qua em gọi nhưng chả buôn được gì anh ý đang đi ngaòi đường
 
Năm nay sinh nhật WKT Thái Bình có ai tham gia hok nhể.
 
ở nhà hết đi, già vs trẻ con rủ nhau đi đú à
 
Hô hô giờ có thằng thèm mà ứ làm giề đc kìa
 
thèm chảy nc... ra rùi. haha. ko ấp trứng đi lại rủ bọn trẻ đi đú thế bà chị.
 
Ớ, thế chị hok đi thì em ở nhà à.
Hê hê chuẩn k cần chỉnh, :D
ở nhà hết đi, già vs trẻ con rủ nhau đi đú à
Ông cứ liệu đấy cái tội ăn không nói có, cái tội treo đầu dê bán thịt chó, cái tội vu oan cho con nhà lành, cái tội cả vú lấp miệng em, ông k còn từ gì để dùng nữa rồi, ông gặp tôi ông chết chắc
 
Hê hê chuẩn k cần chỉnh, :D

Ông cứ liệu đấy cái tội ăn không nói có, cái tội treo đầu dê bán thịt chó, cái tội vu oan cho con nhà lành, cái tội cả vú lấp miệng em, ông k còn từ gì để dùng nữa rồi, ông gặp tôi ông chết chắc
Cô nì cho vào Paltalk chửi nhau đc í nhể
 
Sáng nay chị cũng chửa măm giề, mưa ngại đi thật
 
Back
Top