Này thì chém gió

Công nhận đồng tiền dễ làm người ta loá mắt, hơn 30 tuổi đầu rồi mà ko dễ nhận sao ku. Biết giờ này nằm một mình lạnh lắm nhưng tại ai nhỉ. Phút chốc lại trở nên tay trắng đánh đổi mấy thứ phù du liệu có thích ko ku. Chật vật mãi với gia đình, khổ thân vợ và con. Chửi thì cũng chả ích gì, nói ra bảo lắm chuyện.
Chửi lắm mắng nhiều, nói rát cổ k nghe có thân thì k lo lấy cho chết
 
Ôi trời ơi giờ mới nhớ ra vì sao ku Phương ra nông nỗi này.
 
Oánh dấu vào nha TB thăm tí!..........................
 
mình là người thái thụy mời biết trang web này. la thanh vien moi, dang cong tac tai ha noi. co ai o thai thuy khong ta, di uong ruou thoi
 
Chẳng biết nói gì hơn nữa ... Không hiểu tình hình thế nào rồi
tình hình là em vừa đi cắt lợi trùm theo lời khuyên của mọi ng đang rất đau răng chuẩn bị cho em ít cháo đê :004:

20/10 chúc thầy và gđ mạnh khoẻ hạnh phúc, nhớ kiếm nhìu xiền mấy hôm nữa e khỏi răng còn cho em đi ăn hải sản nhớ :004:
 
người khôn rùi à, thế mà h mới bt. khôn thế mà ko bt dạy cho răng nó khôn theo à.
 
ừa nhờ ông đấy
........................
hả???????? nhờ ông là sao??????????????????/

thì thầm mùa xuân á, ok thôi nhưng bi giờ emchỉ chát thôi k nói được, vêu hết cả mặt lên rồi, để lúckhác 88888888 nhá
thì thầm mùa xuân với gió giật cấp 12 :004:
 
Đợt này bận trông con vì vợ đi học, hôm nay lại liên hoan đến đêm. Trông 2 đứa phá phách mà mệt quá! Con lớn hôm nay ăn 2 trận roi vào mông, cốc nhà vơi đi nhanh chóng vì lũ giặc này!
vậy hả anh uýnh đòn thế k sợ lion cấm vận à :004: =))
 
Hờ hờ đôi khi chém nhưng dao cùn òi em ơi. Dạo này TB thiếu đi cái nhiệt tình, đôi khi mình nói ng ta ko nhiệt tình nhưng nhìn lại mình thì mình cũng chả có chứ đừng nói ng khác, bao nhiêu cái hụt hẫng, cái thất vọng, cái chán chường lấn át hết rồi, chả mún gặp ai, cũng chả mún nói với ai.
 
Back
Top