M
Suy tư trước cổng trường thi – Làm gì nếu con trượt đại học?
Làm cha mẹ, ai lại không mong muốn đứa con thân yêu của mình được bước chân vào cổng trường đại học với bao triển vọng và tương lai rộng mở. Kỳ thi đại học vừa qua, theo dõi thời sự hàng ngày mới thấy hết được những khoảnh khắc ấn tượng của các vị phụ huynh không quản trời mưa nắng đứng đợi con trước cổng trường thi.
Nhớ ngày nào tôi cũng đã từng tất tả lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ để bước vào một kỳ thi có thể nói là ý nghĩa nhất, là bước chuyển quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Những ngày đó, con lo một thì mẹ lo mười. Ngày thi đến, đưa con đến trường thi, mẹ đứng ngoài chờ đợi với niềm hy vọng giấu kín trong lòng. Người đứng kẻ ngồi nhưng ai ai cũng cùng một tâm trạng, cùng một suy tư, vừa hy vọng nhưng cũng xen lẫn nỗi lo âu nếu con không đỗ đại học thì sẽ an ủi con ra sao, tương lai của con sẽ như thế nào, hay lại cho con đi du học...
Ngã rẽ du học là một lựa chọn gần như tốt nhất của các bậc phụ huynh khi con mình trượt đại học. Thế nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện cho con đi du học và nếu đủ điều kiện thì cũng phải vì tương lai của con mà đành lòng chịu đựng xa con, nỗi nhớ con mà đưa con sang một phương trời xa lạ với cũng không ít những rủi ro chưa lường hết được. Vậy liệu có ngã rẽ nào tốt hơn cho cả cha mẹ và tương lai của con cái họ không?
Ngày ấy, khi con trượt đại học tôi cũng đã chọn ngã rẽ du học cho con gái mình mà gần đây qua báo chí mới biết được có những chương trình du học ngay trong nước với giá cả chỉ bằng 1/10 đi du học mà bằng cấp thì đều được chấp nhận trên toàn thế giới.
Đơn cử như chương trình lấy bằng Cử nhân Kế toán Quốc tế của trường Đại học Oxford Brookes – Anh quốc (viết tắt là OBU) rất phù hợp với chuyên ngành học của con gái tôi mà nếu tôi biết sớm đã chọn cho cho con theo học. Trường Oxford Brookes là một trong những môi trường giảng dạy hàng đầu tại Anh, được xem là trung tâm đào tạo các ngành Kinh doanh, Quản trị, Kế toán và Tài chính. Bằng OBU này khá ấn tượng vì sau khi học, con có được những 3 bằng cấp quốc tế : một bằng Chuyên viên Kế toán Quốc tế CAT, một bằng Kế toán chuyên nghiệp ACCA cấp độ cơ bản và bằng OBU.
Thêm nữa, có rất nhiều những nhà tuyển dụng nổi tiếng đã khẳng định sẽ lựa chọn hàng đầu với những người có bằng OBU. Đặc biệt là ngay từ năm thứ hai của chương trình học khi con có bằng CAT, con đã có thể đi làm với mức lương khá cao mà không bắt buộc phải học hết chương trình. Con còn có cơ hội học cao hơn để lấy bằng thạc sỹ quốc tế và bằng nghề nghiệp. Như vậy không những tương lai của con được đảm bảo vững chắc mà mẹ cũng không phải xa con một ngày nào.
Tôi cũng đang nghiên cứu thêm về chương trình này của trường Vietsourcing nơi có tiếng về đào tạo các chứng chỉ quốc tế chuyên ngành chính là Kế toán, Kiểm toán mà trước đây con gái tôi cũng từng theo học một khóa Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán trước khi đi du học. Chắc tôi sẽ tìm hiểu kỹ để định hướng cho đứa thứ hai nhà tôi năm sau sẽ thi đại học. Tôi tin chắc rằng với lựa chọn này thì gánh nặng đại học sẽ không còn là một nỗi lo lớn với con cũng như với phụ huynh chúng ta. Và bây giờ bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Làm gì nếu con trượt đại học?” rồi chứ!
Email:edu@obu.edu.vn
http://vietsourcing.edu.vn/vi/cu-nhan-ke-toan-quoc-te.html
Làm cha mẹ, ai lại không mong muốn đứa con thân yêu của mình được bước chân vào cổng trường đại học với bao triển vọng và tương lai rộng mở. Kỳ thi đại học vừa qua, theo dõi thời sự hàng ngày mới thấy hết được những khoảnh khắc ấn tượng của các vị phụ huynh không quản trời mưa nắng đứng đợi con trước cổng trường thi.
Nhớ ngày nào tôi cũng đã từng tất tả lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ để bước vào một kỳ thi có thể nói là ý nghĩa nhất, là bước chuyển quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Những ngày đó, con lo một thì mẹ lo mười. Ngày thi đến, đưa con đến trường thi, mẹ đứng ngoài chờ đợi với niềm hy vọng giấu kín trong lòng. Người đứng kẻ ngồi nhưng ai ai cũng cùng một tâm trạng, cùng một suy tư, vừa hy vọng nhưng cũng xen lẫn nỗi lo âu nếu con không đỗ đại học thì sẽ an ủi con ra sao, tương lai của con sẽ như thế nào, hay lại cho con đi du học...
Ngã rẽ du học là một lựa chọn gần như tốt nhất của các bậc phụ huynh khi con mình trượt đại học. Thế nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện cho con đi du học và nếu đủ điều kiện thì cũng phải vì tương lai của con mà đành lòng chịu đựng xa con, nỗi nhớ con mà đưa con sang một phương trời xa lạ với cũng không ít những rủi ro chưa lường hết được. Vậy liệu có ngã rẽ nào tốt hơn cho cả cha mẹ và tương lai của con cái họ không?
Ngày ấy, khi con trượt đại học tôi cũng đã chọn ngã rẽ du học cho con gái mình mà gần đây qua báo chí mới biết được có những chương trình du học ngay trong nước với giá cả chỉ bằng 1/10 đi du học mà bằng cấp thì đều được chấp nhận trên toàn thế giới.
Đơn cử như chương trình lấy bằng Cử nhân Kế toán Quốc tế của trường Đại học Oxford Brookes – Anh quốc (viết tắt là OBU) rất phù hợp với chuyên ngành học của con gái tôi mà nếu tôi biết sớm đã chọn cho cho con theo học. Trường Oxford Brookes là một trong những môi trường giảng dạy hàng đầu tại Anh, được xem là trung tâm đào tạo các ngành Kinh doanh, Quản trị, Kế toán và Tài chính. Bằng OBU này khá ấn tượng vì sau khi học, con có được những 3 bằng cấp quốc tế : một bằng Chuyên viên Kế toán Quốc tế CAT, một bằng Kế toán chuyên nghiệp ACCA cấp độ cơ bản và bằng OBU.
Thêm nữa, có rất nhiều những nhà tuyển dụng nổi tiếng đã khẳng định sẽ lựa chọn hàng đầu với những người có bằng OBU. Đặc biệt là ngay từ năm thứ hai của chương trình học khi con có bằng CAT, con đã có thể đi làm với mức lương khá cao mà không bắt buộc phải học hết chương trình. Con còn có cơ hội học cao hơn để lấy bằng thạc sỹ quốc tế và bằng nghề nghiệp. Như vậy không những tương lai của con được đảm bảo vững chắc mà mẹ cũng không phải xa con một ngày nào.
Tôi cũng đang nghiên cứu thêm về chương trình này của trường Vietsourcing nơi có tiếng về đào tạo các chứng chỉ quốc tế chuyên ngành chính là Kế toán, Kiểm toán mà trước đây con gái tôi cũng từng theo học một khóa Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán trước khi đi du học. Chắc tôi sẽ tìm hiểu kỹ để định hướng cho đứa thứ hai nhà tôi năm sau sẽ thi đại học. Tôi tin chắc rằng với lựa chọn này thì gánh nặng đại học sẽ không còn là một nỗi lo lớn với con cũng như với phụ huynh chúng ta. Và bây giờ bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Làm gì nếu con trượt đại học?” rồi chứ!
Email:edu@obu.edu.vn
http://vietsourcing.edu.vn/vi/cu-nhan-ke-toan-quoc-te.html

