Báo cáo các bác sau vụ offline em bị cảm nắng mất rồi :022:.
Chúc ca sĩ sớm lấy lại phong độ!
Muốn viết bài cảm nhận mà bận quá, thi thoảng mới đảo qua đươc hic hic
Thôi gần 11h rồi rứt áo ra đi làm bài cảm nhận nho nhỏ vậy:
Đã kết thúc off qua 1 ngày, đã nghỉ ngơi lấy lại thăng bằng của cuộc sống thường nhật nhưng những cảm xúc mà buổi off đem lại dường như vẫn còn nguyên vẹn…
Chapter 1
Đầu tiên là cảm giác HÁO HỨC xen lẫn chút LO LẮNG. Mặc dù là một trong những người đầu tiên đăng kí tham gia và cũng đã co thời gian chuẩn bị "tinh thần" nhưng đến ngày hội off thì ngoài cảm giác háo hức được lên đường tham dự "ăn, chơi, nhảy, múa ..."
(Bản tính vốn ham vậy mà), được gặp gỡ các anh chị em họ kế đến từ khắp nơi...thì vẫn xen lẫn đâu đó sự lo lắng và hơi tự ti vì mình mới tham gia diễn đàn, không quen biết một ai cả, những người mà mình đã từng nói chuyện , trao đổi ... lại không tham dự được ... trong khi đó mình cũng họ kế thật nhưng lại làm chủ yếu bên mảng hành chính sự nghiệp (Phụ là KT kinh doanh và xây dựng), một mảng kế toán ít phải vận dụng các nghiệp vụ và ít phải "va chạm" trong khi tất cả các mem còn lại đều làm bên mảng kê toán DN hoặc tài chính, ... là những các anh, các chị, và các bạn đã công tác nhiều năm và có rất nhiều kinh nghiệm
(Kể cả kinh nghiệm offline). Mình sẽ phải "đơn thương độc ... motorbike" lên đường. Cảm giác bơ vơ một mình một phương trời suýt nữa làm lung lay ý chí ... nhưng cái ham vui ham giao lưu gặp gỡ đã giúp mình lấy lại được tình thần chiến đấu ...
end chapter 1