Hic!...
Cả ngày hôm nay lúc thjì mất diện, lúc thì bận, lúc thì bị out mạng ...
Bỏ qua bao nhieu cuộc vui rồi ....
Trả thù thôi ....
CHAPTER 2
Lên đến điểm du lịch Cửu thác Tú Sơn lúc 2h20, Hỏi mấy chú bảo vệ xem có đoàn nào từ HN lên chưa? thì bị trả lời là "Hôm nay không có đoàn nào ở lại đây cả!" ... ?????????
Liền cấp tốc gọi cho KINO để hỏi xem thế nào? .... Phù ... vậy là OK oài không phải là mình "bị lừa" lên đây.
Mua vé, lấy hết sức bình sinh để vượt dốc (Theo biển chỉ dẫn "Lái xe tăng tốc lấy đà vượt dốc" ???) Mà cũng đúng thật, cái dốc ngắn nhưng quả thật "rất dốc" ... chốc lát mình cũng đã đến được trung tâm khu du lịch. Măc dù là người miền núi không lạ lẫm gì với đồi, núi, rừng, suối ... nhưng cái đầu tiên cảm nhận được là không khí mát mẻ, trong lành, vương vấn chút sương mù trong nắng chiều ...và cái gì đó thật lạ và hấp dẫn ...
Ngồi nghỉ để lấy lại sức lực ... rồi lại nghĩ miên man ... hic! đúng là cái tật hại mình. Lại một lần nữa những cảm giác cũ lại ùa về ...
Bấm đốt ngón tay hí hoáy tính toán ... à còn lâu cả đoàn mới đến nơi hí hí ... tranh thủ làm một vòng đã ...
Đầu tiên là phục cảnh người Mường xưa ... úi mình cũng người Mường mà sao thấy là lạ, chả nhẽ nếp sống đã thay đổi nhanh vậy sao?
Vượt qua cây cầu "Thê húc" mon men theo sườn núi đi khám phá từng ngõ ngách một: Kia là bể bơi, khu Disneyland đang xây dựng, bar coffee karaoke hát cho mọi người, Kia là khu nhà nghỉ VIP1, Vip2 ... là khu nuôi hươu sao, là chuồng khỉ ... Ah đây rồi khu sân khấu với một đống củi đã được xếp chuẩn bị sẵn cho đêm lửa trại, cạnh đó là thác nước với "trứng hóa đá" ... Không gì tuyệt hơn là được thưởng thức cái mát lạnh của dòng nước suối lúc này ...
Đoàn đã chuẩn bị tới! Quay trở lại bãi đõ xe thôi ...
END CHAPTER 2