Những cảm nhận trước và sau chuyến đi OFFLINE Miền Bắc

Bà Bống đã post ảnh ko xin phép bản quyền, lại còn post hình xấu của mình lên, sơ ý quá ko xóa hình đó đi
 
1. luckygirl85
2. doipgdls
3. phong2v+
4. Tigon-ETC+
5. tonbatuong
6. Va Anh Toi*

Dạ đề nghị các cụ đi ngủ dùm em ah.
 
ĐỒng chí này là ai mà mình hok bit zay ta

Không chỉ là một đồng chí mà là một gia đình đồng chí hẳn hoi: 1 đồng chí bố, 1 đồng chí mẹ và 1 đồng chí con he he ...!
 
Không chỉ là một đồng chí mà là một gia đình đồng chí hẳn hoi: 1 đồng chí bố, 1 đồng chí mẹ và 1 đồng chí con he he ...!
Ok bit rồi, và hình như mình có cái ảnh gấu mẹ đang tắm suối, à quên giạt quần nhỏ dưới suối, oái lại nhầm mà là giặt quần cho thằng nhỏ dưới suối
 
Bác này làm gì thế nhỉ
e5bbkkf60h9cw3u.JPG

Cái tay cái tay cái tay.................móng tay đen xì chả hiểu vừa đi đâu về chưa rửa mà đã măm măm thế cụ Phong?
 
Sửa lần cuối:
Cái tay cái tay cái tay.................móng tay đen xì chả hiểu vừa đi đâu về chưa rửa mà đã măm măm thế cụ Phong?
Dạ làm vất vả cả đêm đó chị ạ, sáng xuống hỏi chị em có ai có bấm móng ko, thi noi ko, đúng là chị em đoảng thế hiiiiiiiiiii
 

Cả nhà có để ý điệu ngồi của lão Phong ko ah? Nghiêng bên phải chứ ko phải thẳng cũng ko phải nghiêng bên trái............... "Dáng ngồi bên em" :004:
 
Đi tìm lời bình cho ảnh

Hai phần quà hấp dẫn đang chờ cho những lời bình hay nhất nào!

cvdhnmbidviolbf.JPG

Bên nhau, bên nhau, ta say trong hạnh phúc............
"sánh đôi"
 
Bác Phong đang chuẩn bị post gì mà chăm chú từ nãy tới giờ thía?
Định làm món gì đặc biệt cho ngày mai ah?
 
Sửa lần cuối:
Bác Phong đang chuẩn bị post gì mà chăm chú từ nãy tới giờ thía?
Có khi bác ấy đi ngủ từ đời tám hoánh nào rồi í chứ ... Không tắt máy mà để thế cho oách ...:004:
 
Có khi bác ấy đi ngủ từ đời tám hoánh nào rồi í chứ ... Không tắt máy mà để thế cho oách ...:004:

Khà khà ...!
Có lý ... có lý ...:004:
 
CHAPTER 3: HỘI NHẬP

Đang ngồi nghỉ quan sát "cậu chủ" khu du lịch chuyển đồ thực phẩm lên nhà bếp và tay lái lợn đang đèo theo sau con lợn núi ... (thế là đã hiểu "tối nay ăn gì") thì mấy anh chàng bảo vệ lăng xăng chạy chuẩn bị đón khách ... Vậy là các "đồng chí" từ Hà Lội đã chuẩn bị xuống xe ... Chà chà mặt mũi mọi người sẽ như thế nào đây? Nick diễn đàn thì có thể gọi là đã thuộc lòng nhưng nick nào gắn với ai thì ... chịu (Cũng may là mõi người đều có đeo thẻ ghi rõ tên nick nên sau này cũng ...)
Mọi người lần lượt xuống xe và ... leo dốc. Thật bó tay với ông tôi mọi người đến như thế mà vẫn ngồi im đến hơn 10 phút, chả chảo hỏi ai cả ... Mãi sau phát hiện ra mấy "bản mặt" quen quen và khớp với tên nick trên thẻ mới bắt đầu lân la "ra mắt" ... Những phút giây này chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ... đầu tiên là gặp anh TAT, rồi gặp TungC4, rồi Hiepnt, ... mọi người thật là thân thiện và dễ gần những cảm xúc và suy nghĩ từ lúc xuất phát đến giờ dường như tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại là cảm giác như sống giữa những người thân đã xa cách lâu ngaỳ nay mới gặp lại. Mải mê với những cảm xúc khi được gặp mọi người giờ mới để ý thấy ai nấy dù đều phải vượt một quãng đường xa, mệt mỏi, say xe, tay ôm đồ, vai khoác túi ... nhưng những khuôn mặt đều ánh lên nét rang rỡ, vui vẻ và thân thiện. Híc ... sau khi chào hỏi, tự giới thiệu với anh TAT mà vẫn chưa đi hết được những bất ngờ ... Trong đầu đã sắp sẵn kế hoạch là sẽ hô to "CHÀO MỪNG WEBKETOAN ĐẾN VỚI HÒA BÌNH' vậy mà không biết mải say sưa ngắm nhìn em WKTER nào mà kế hoạch bị biến đi đâu mất ... chữa cháy bằng cách nhanh chân nhận 2 thùng bia để mang lên nơi tập trung vậy. Có lẽ lúc này rất nhiều thành viên không hiểu thằng cha nào lại tự nhiên nhảy bổ vào theo đoàn ? Vậy mà chỉ với quãng đường đi lên đến nhà nghỉ mình đã hòa nhập theo đoàn từ lúc nào không biết! Cảm ơn bạn TNB101 đã đỡ mình một thùng bia khi đang hì hục leo dốc! (nhẽ ra phaỉ gọi là anh TNB101 :004:)
Vậy là giờ đây mình đã thực sự hòa nhập được với mọi người, hòa nhập với chuyến offline của dân họ Kế miền Bắc ...

END CHAPTER 3
 
Sửa lần cuối:
Hình thì ít ỏm ... Có cái hình tập thể thì xa tít mù, nhìn không biết ai với ai ... :wall::wall::wall: ( Nhìn rõ mỗi cái lão VAT đang tính ... mần chi Bống già thoai ... :dance2::dance2::dance2:)
Mần chi là mần chi cô em. Người già tuổi già nó vốn thế á em. :dog3:
Hê hê mà túm dzáy lại là... cho dù chị già có bị anh già mần chi thì chị già cũng vừa đấm người vừa tự xoa mình bằng nụ cười tươi như hoa chị già nhờ!
 
hic các bác chơi cả đêm post bài ạ...hic
 
Bà già này sao vào ảnh sao lại trẻ thế không biết????. Tay nghề bác Phong 2V giỏi thiệt đó
 
hic các bác chơi cả đêm post bài ạ...hic

Chuyện thường ngày ở huyện bạn ui!
Thi thoảng dao qua cho đỡ buồn ngủ í mà ...
 
Hic đồng hồ của Web hiện là 17:20 ... pó tay
12778685291475403750_574_574.jpg


Làm tí nữa mình ....

Chẩn bị CHAPTER4 nào...
 
Sửa lần cuối:
Demo trước khi bắt đầu chơi!

m2gfumgc6aoy0f4.JPG


Chạy nhanh lên nào
wydo1q383uwnhqc.JPG


Chuẩn bị nổ nào?

u879nz1c491atq2.JPG


Sao mãi ko nổ thế?

qwffm7dk19cpgw9.JPG
 
Back
Top