Dạ hiện tại em rảnh sau một tuần đối đầu cùng đội thuế hì hì, kiếm cái đề tài góp vài câu coi có đỡ hơn không chứ tình hình là tuần này lại phải du lịch bụi ở Phan thiết nữa rồi:
Đấy là em nó thêm cho nó có "râu" một chút chứ cái thằng mặt mày nhẵn nhụi thì cụ Nguyễn Du xưa phê phán lắm nên hổng dám học theo!
Mình nói thật khi chia sẽ thật ra đâu cần qua tâm nó là thật hay giả (cộng đồng đâu phải trung tâm tư vấn mà phải xăm soi mấy khía cạnh hổng hay ho phải không các bác - là chú bác nhé, chứ người miền trung gọi các bác là cô hồn thì hóa ra em thất lễ mất, đó lại lệch vấn đề rồi)
ncxn đưa ra một giả thiết nhé: con người qua tâm tới gì khi sống nhăn răng ra đó ? À có người nói tôi cần tiền, có người nói tôi cần tình , người tham lam thì cần cả hai và ncxn kết luận tất cả con người đề tham lam! (hay không? thấy phép ngụy biện hay ho không?)!
Trở lại vấn đề, bỏ qua hoàn cảnh của tác giả bài viết (ncxn nói có trường hợp xảy ra chứ không phải không có: có người điên cuồng kiếm tiền đến 50 tuổi giật mình thấy trắng tay mặc dù tiền nhiều nhưng cô độc cả tâm hồng lẫn thể xác, buồn lắm đây các bạn nhé!). Cộng đồng chúng ta nên bàn về khía cạnh gần gũi hơn với mỗi cá nhân nhé:
1. Lắng nghe bản thân ta đang cần gì
Có người sinh ra đã có một môi trường rất tốt, được người khác "lập trình" sẵn cho đường đi nước bước cho tới lúc xuống lổ (dấu hỏi hay dấu ngã quên mất roài)
Có người được hướng dẫn để xác đinh con đường của mình
Còn lại không may mắn thì sao? Thì phải tự thân vận động chứ sao nữa. Hổng lẽ nhắm mắt trao thân à? đâu ai liều đến mức đó nhỉ? Thì thế này, bạn cứ một lần suy nghĩ thử hiện tại bạn cần làm gì mà ngày mai làm gì và,,,và ngày nữa....rốt cuộc cần làm gì, ví dụ ha!
Lúc ncxn học lớp 4,5 "ước" có thật nhiều tiền chơi điện tử
-------------------7,8 mình phải học thật giỏi để....cua cô bạn cùng khối
-------------------11.12 ------phải cố gắn vào đại học
-------------------ra trường----phải cố gắng có công việc ổn định (nhiều tiền càng tốt) để giúp gia đình, nuôi bầy em đi học
-----------------sau này...........à chắc là kiếm vợ thôi
-----------
Hì hì mục tiêu cũng thay đổi theo từng giai đoạn (tính phù hợp), theo nhận thức (tính khả thi), ....
Đó, bạn thử hình dung xem đâu có khó không
2.Thui vậy đã, khi nào rảnh viết tiếp " xác lập mục tiêu trong khi nguồn lực bị giới hạng" . Cố gắng lắm nhưng vẫn cảm thấy lý thuyết sao ấy nhỉ, buồn!