hehe.Ngọc rủ đi ăn ốc đấy em à,chắc lại pải nhịn mấy hôm để đi ăn cho dc nhìu
Anh hơi bị ác đấy nha, bằng kinh tế em còn có chứ mấy cái kia vụng lém, Vì một thế giới không tình yêu ở giáHôm qua đi ăn cơm và uống nước có người nói với mình rằng: Là phụ nữ thời nào cũng thế, ngoài công dung ngôn hạnh ra thì khi làm vợ phải đạt được các yêu cầu sau thì cuộc sống sẽ hoàn hảo:
1. Khi ở phòng khách thì phải như một nhà ngoại giao.
2. Khi trong nhà bếp thì phải có bằng kinh tế.
3. Khi ở trên giường phải như một ả CAVE.
Mọi người thấy thế nào....???
\ Vì một thế giới không tình yêu ở giá
Em lại nghe có câu cũng khá hay, em nhớ không rõ nhưng đại ý thế này: Đàn ông thâu tóm cả thế giới nhưng đàn bà lại nắm đàn ông trong tay mình.
Em lại nghe có câu cũng khá hay, em nhớ không rõ nhưng đại ý thế này: Đàn ông thâu tóm cả thế giới nhưng đàn bà lại nắm đàn ông trong tay mình.
hùa theo hả :047:Quá chuẩn!!!chính xác tuyệt đối!
cô này toàn nói linh tinh.chém bây h :angel:
Chém á. Cứ thử đi. Tài học được mấy món võ rùi mà đòi chém thế? :angel::angel:
cô này toàn nói linh tinh.chém bây h :angel:
Chém á. Cứ thử đi. Tài học được mấy món võ rùi mà đòi chém thế? :angel::angel:
võ thì nhìu lắm. thầy dạy có khắp nơi. chỉ sợ chém cho ko bt đường mà chạy ý chứ lại :boldred: :yo yo (21):
võ thì nhìu lắm. thầy dạy có khắp nơi. chỉ sợ chém cho ko bt đường mà chạy ý chứ lại :boldred: :yo yo (21):
Nhiều võ thật không, chắc toàn võ mồn chứ gì. Chạy à, còn lâu nhé. Chỉ sợ đến lúc đó ko giám chém thui. :004: