Ai thích chém gió thì vào đây 
Bây giờ là 1h48 phút ngày 2/6, buồn ơi ta lại gặp mi rồi, sao cả tháng nay ngày nào ta cũng gặp mi vậy :007:?
Nhớ lại ngày hôm qua 1/6 là ngày quốc tế thiêu nhi nhỉ, thế mà mình thấy chán ngắt:026:. Từ sáng đến trưa mình bị ông kiểm toán trưởng ( kiểm toán nội bộ ) xoay gụ, mệt phờ râu, đầu giờ chiều lại bị lão ấy gụ xoay 2 tiếng, híc. Đến 15h đi làm hộ chiếu thì không làm được.
Tối đến mấy anh chị đưa con đi cung thiếu nhi chơi 1/6 còn mình thì lầm lũi về nhà, Vui ơi mi ở đâu.
Mai 5h phải dậy để đi Cửa Lò mà giờ mình vẫn chưa ngủ được, phải xuống nhà ăn dưa hấu xem có ngủ được không.:newnew3:
Bây giờ là 1h48 phút ngày 2/6, buồn ơi ta lại gặp mi rồi, sao cả tháng nay ngày nào ta cũng gặp mi vậy :007:?
Nhớ lại ngày hôm qua 1/6 là ngày quốc tế thiêu nhi nhỉ, thế mà mình thấy chán ngắt:026:. Từ sáng đến trưa mình bị ông kiểm toán trưởng ( kiểm toán nội bộ ) xoay gụ, mệt phờ râu, đầu giờ chiều lại bị lão ấy gụ xoay 2 tiếng, híc. Đến 15h đi làm hộ chiếu thì không làm được.
Tối đến mấy anh chị đưa con đi cung thiếu nhi chơi 1/6 còn mình thì lầm lũi về nhà, Vui ơi mi ở đâu.
Mai 5h phải dậy để đi Cửa Lò mà giờ mình vẫn chưa ngủ được, phải xuống nhà ăn dưa hấu xem có ngủ được không.:newnew3:

