akk chém là phải chuẩn, cẩn thận ko có lĩnh án nha anh Đói:004:AK ak
Sáng chém đất Thái, chiều chém đất Quảng ... he he
akk chém là phải chuẩn, cẩn thận ko có lĩnh án nha anh Đói:004:AK ak
Sáng chém đất Thái, chiều chém đất Quảng ... he he
akk chém là phải chuẩn, cẩn thận ko có lĩnh án nha anh Đói:004:
Quacai không sang TB chém à? Sang bên đó còn ứng cứu cho anh Đoi và bác Hiệp Gà. Nhỡ cả 3 có sao thì...cũng có bạn. hihi
There are currently 4 users browsing this thread. (4 members and 0 guests)
doipgdls,Lanxitin,nguyen thi be heo,timbolac,
Xem ra bản lĩnh ẻm 4x9 cũng khá cao đấy nhỉ? Dám mò sang đất Quảng cơ àh?
Em sang đây xem bác Đói còn nguyên vẹn để trở về với Hòa Bình ko ý mừ. Hí hí híẺm Lan xì tìn không ở nhà mà chèo chống đi chạy sang đây làm giề?
Quảng Ninh xin thông báo....
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều khách lạ lai vẵng đến... nhẹ thì khủng bố tinh thần, nặng thì nổ bom........ Vì vậy để hạn chế tình trạng trên xin đề xuất Ban quản lý cảng của tỉnh nhà lập ngay một bãi đỗ cho hành khách vẵng lai.... Thu phí cắt cổ (cho chừa)..... để bổ xung vào nguồn ngân quỹ của tỉnh nhà ...........
Kinh quá cơ, em là em ko sợ chó đâu nhá anh, mà cho nó cắn em nhìu quá em cho sang Thái đấy nhá@: DINH: Anh mới mua nó nên nó chưa thân với chủ đấy! Cô cứ liệu liệu đấy nó cắn rách quần không còn đường về TB đâu!
Cất công từ BN đến TB thăm nhà em Dinh kiếm được có mỗi quả nhãn không à ..:047:
Buổi sáng còn kiếm được mấy con cá đem ra chợ bán mua được chai rượu nút chuối.
Kinh quá cơ, em là em ko sợ chó đâu nhá anh, mà cho nó cắn em nhìu quá em cho sang Thái đấy nhá
Ack, nông trại đang bảo trì sao vô vườn em được thế
Hợ hợ...Té ra Bác này là Mèo Ú...:036:....Cửa hỏng là hết đường về đó nha Bác. Lúc đó bãi đỗ cũng chả có...lại đỗ đầu đường.......:004:Ai đi vào cái bãi đỗ tiếp đón chứ. Ta đây cứ thong thả bước khi đặt chân đến đất QN. :yo yo (29)::yo yo (29): Chán rồi thì móc từ cái túi thần kỳ ra cái cửa, bước 1 bước là về TB. hehe. Cứ xây dựng cứ điểm chắc chắn đi ná, sau này làm chỗ trú cho Bác Hiệp Gà, anh Đoi và cả Arise nữa. :004::004::004:
NTVV có nâng cấp hồi nào đâu chị... Em chậm chân chẳng chôm chỉa được chùm nào...nhạt mồm, nhạt miệng quá....:004:Ack, nông trại đang bảo trì sao vô vườn em được thế
Hợ hợ...Té ra Bác này là Mèo Ú...:036:....Cửa hỏng là hết đường về đó nha Bác. Lúc đó bãi đỗ cũng chả có...lại đỗ đầu đường.......:004:
Chít thật, máy chị báo là nông trại đang bảo trì mấy nay mà hix, mất mát nhìu quá trời ạ
Chị Dinh đổi đời máy đi. Em có thấy nông trại thông báo gì đâu nhỉ. Hí hí hí