Em rất muốn tham gia công tác xã hội. Em đã từng tham gia nhiều hoạt động nhưng chưa lần nào được đứng ra tự kêu gọi, tự tổ chức. Vì thế em phục chị VietHuong quá xá. Nhưng cũng phải nói luôn là không vì thấy Nam có, Bắc cũng phải có đâu nhé. Làm CTXH phải xuất phát từ chính tình cảm, và ý thức của mình. Cũng vì thế, em mong các anh chị, các ban, và cả các cô chú bác nữa chứ, đóng góp về cả vật chất và tinh thần cho bọn em nhé :1luvu:
To chị Hoangloc: Em là sinh viên khoá 39 - khoa kế toán. Chị có kỉ niệm gì về trường mình không vậy, chia xẻ với bà con cộng đồng WKT để mội người biết nhiều hơn về trường mình đi chị. Khoá em học thì vui lắm, nhiều hoạt động sôi nổi. Có thời gian, em sẽ kể cho cả nhà nghe (nếu cả nhà không cho là em nhiều chuyện :biggrin: )
To Mysterman: Anh chuyển ngành đi, sang làm công an í. Lúc đó em sẽ đưa anh giấy tờ để anh kiểm tra HI HI