Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

tranchan79 nói:
Trong này lộn xộn quá!
Đúng là hội này là hội tiền hôn nhân có khác....
Có người ví hôn nhân giống như cái toa lét: người trong muốn ra, người ngoài muốn vào... giống hệt cái hội độc thân này: người ngoài hội thì cứ muốn nhẩy vào tham gia cho bằng được(còn đòi xây miếu với xây lăng nữa chứ) còn người bên trong hội chỉ muốn ra càng nhanh càng tốt(muốn đến nỗi mà không ai muốn làm hội trưởng cả).

ơ thế bác HVT group chưa bàn giao chức vụ hội trưởng lại cho tranchan hay sao ấy nhỉ ?:freddy:
 
Thien Thanh_ nói:
Em ko còn độc thân nữa, có sign in được không nhỉ?!
Ha Có rồi, có nữa có sao!!!!!!!!!!

Bạn nghĩ lại đi nhé!
Có lẽ phải lập theard mới:
Gặp gỡ những người làm kế toán đang ... độc thân HCM thôi.
Bạn quay lại đọc những trang trước đi nhé! Mọi người đã nói sẽ kết nạp người ngoại đạo rồi cơ mà. Với lại, muốn cho hội phát triển thì phải thu nhận trêm phạm vi rộng chứ. Làm như vậy có phải những người độc thân không ở Sài gòn thì có mà .... càng độc thân sao?
 
tranchan79 nói:
Trong này lộn xộn quá!
Đúng là hội này là hội tiền hôn nhân có khác....
Có người ví hôn nhân giống như cái toa lét: người trong muốn ra, người ngoài muốn vào... giống hệt cái hội độc thân này: người ngoài hội thì cứ muốn nhẩy vào tham gia cho bằng được(còn đòi xây miếu với xây lăng nữa chứ) còn người bên trong hội chỉ muốn ra càng nhanh càng tốt(muốn đến nỗi mà không ai muốn làm hội trưởng cả).
Hay Tranchan79 đứng ra làm hội trưởng đi. Bác Hội trưởng đã rời Hội đi thực hiện lý tưởng lớn rồi, bỏ lại các hội viên ngơ ngác trong hội. Buồn thật đó. Mọi người thấy ý kiến này thế nào? Ý của Tranchan79 thì sao nhỉ? Chắc chị cũng muốn xây dựng Hội ngày càng rộng và phát triển chứ?
 
VuHoaiDuc nói:
Đông vui quá nhể!


Ai bảo khổ hả em Ti? :alcon:
35 tuổi rồi mà anh vẫn tham gia vào Hội sao? Nếu vẫn còn "độc thân" thì anh hãy nhờ Hội trưởng mai mối giùm một hội viên trong Hội xem thế nào? Biết đâu, sự khởi đầu tốt đẹp sẽ thuận lợi hơn cho các Hội viên sau này cũng "xuất ngũ" nhỉ?
:friend:
 
thaibinh84 nói:
35 tuổi rồi mà anh vẫn tham gia vào Hội sao? Nếu vẫn còn "độc thân" thì anh hãy nhờ Hội trưởng mai mối giùm một hội viên trong Hội xem thế nào? Biết đâu, sự khởi đầu tốt đẹp sẽ thuận lợi hơn cho các Hội viên sau này cũng "xuất ngũ" nhỉ?
:friend:
Ấy ơi, anh xuất ngũ gần mười năm rồi. Khoảng hơn chục năm nữa, anh cho con gái anh xuất ngũ tiếp! :wall:
 
VuHoaiDuc nói:
Ấy ơi, anh xuất ngũ gần mười năm rồi. Khoảng hơn chục năm nữa, anh cho con gái anh xuất ngũ tiếp! :wall:
Thế ạ? Thế khoảng thời gian anh sống trong hội thế nào? Chà, có người bố lo xa như thế này thì hạnh phúc quá còn gì? Chúc mừng, chúc mừng!
 
Các bác bon chen nhỉ? Mà cũng đông vui phết! :biggrin:

Hôm nào hội này offline, kêu em tiếng. Em đi cho vui.
 
VuHoaiDuc nói:
Ấy ơi, anh xuất ngũ gần mười năm rồi. Khoảng hơn chục năm nữa, anh cho con gái anh xuất ngũ tiếp! :wall:
Anh trai ơi, sau này thông gia nhé he he
VuHoaiDuc nói:
Ai bảo khổ hả em Ti?

Khổ thật mà, anh không thấy thế sao? Ừ mà anh có lấy chồng đâu cơ chứ, làm sao mà biết được nỗi khổ đó
 
tranchan79 nói:
Trong này lộn xộn quá!
Đúng là hội này là hội tiền hôn nhân có khác....
Có người ví hôn nhân giống như cái toa lét: người trong muốn ra, người ngoài muốn vào... giống hệt cái hội độc thân này: người ngoài hội thì cứ muốn nhẩy vào tham gia cho bằng được(còn đòi xây miếu với xây lăng nữa chứ) còn người bên trong hội chỉ muốn ra càng nhanh càng tốt(muốn đến nỗi mà không ai muốn làm hội trưởng cả).
ơ, đồng chí Tranchan này ở trong hội hơi lâu đấy, tớ thấy đồng chí có mặt ngay từ đầu khi thành lập hội, thế mà bây giờ vẫn chưa ra sao?
 
Cả tớ nữa này từ ngày thành lập hội đến bây giờ vẫn chưa có gì đây này ! hic ! Các bạn cứ nhìn chữ ký của tớ thì biết! Có ai chia sẽ , thông cảm cho nỗi buồn thê thảm từ trong tâm khảm của chàng trai đa cảm này không ?
 
- Tình hình Hội độc thân ngày càng một... lớn mạnh quá! Đề nghị mọi người nhiệt tình... giao lưu mạnh hơn nữa mới mong có hiệu quả.

- Mình cũng đang muốn chuyển giao chức "hội trưởng" cho người khác vì đã quá... đát rồi không biết ai sẽ gánh vác đây? (nhưng nói nhỏ là thấy... tiếc thời tự do lắm).
 
Bác hội trưởng muốn " nhường chức kìa.........nào các bác, thôi thì........ai muốn ra khỏi hội sớm .........như bác "hội trưởng" - hiện tại - thì nhận đi.............hihi (bác tranchan 79 nhỉ).
(chẳng hỉu sao em thấy có cảm tình với bác này quá...........hihi.............cứ thấy bác xứng đáng là.........hội trưởng lâu dài để "phát dương quang đại" hội này chứ ........nhỉ)
 
Sửa lần cuối:
hoangtung166 nói:
CHo hỏi hội độc thân này hoạt động online là chính hay ofline vay?
:D
Cả 2 bạn ạ!
Đánh lẻ thì chính hay phụ là tuỳ mình chứ!
:friend: :dzo:
 
hvtgroup nói:
- Mình cũng đang muốn chuyển giao chức "hội trưởng" cho người khác vì đã quá... đát rồi không biết ai sẽ gánh vác đây? (nhưng nói nhỏ là thấy... tiếc thời tự do lắm).
Xung phong! Xung phong!
Các bác tiến cử em nhé!
 
Giời đất ơi, cả hội đi đâu hết rồi. Mấy ngày nay hội có vẻ "lặng lẽ" thế. Hay các hội viên đã xuất ngũ hết rồi. Xin có ý kiến thế này, hội nên tìm ngay vị thủ lĩnh đi, để đưa hoạt động của hội ngày càng rầm rộ đi chứ. Ai lại cứ vắng tanh vắng ngắt thế này. Cứ đà này, các hội viên cứ lần lượt ra đi vì lý tưởng lớn mất thôi. Xin hãy lên tiếng đi chứ, hỡi các bô lão trong "hội những người độc thân"
 
Thien Thanh_ nói:
Xung phong! Xung phong!
Các bác tiến cử em nhé!
Bỏ 1 phiếu cho Thiên Thanh (cho em này chết già luôn trong hội độc thân)
 
Back
Top