Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

Sao lại không được hả bạn Sau? Chúng ta bình đẳng mà, anh kéo được em nào ra chú phải mừng cho anh chứ? Phải không. Nếu không chú kéo được em Thư ra anh cũng có phản ứng đâu. Anh sẵn sảng ủng hộ chú đó :dzo: :mrstraetz

Anh ađam trần ui giúp em với lúc anh đi thái lan phẩu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy chỉ cho em với. Anh Giang coi gọi em bèng chú rồi.Mau chỉ chỗ giúp em
Còn anh Giang còi đương nhiên em chúc mừng em rồi nhưng phải để người ta nếm mùi cái sự gọi là độc thân đã chú lúc đó anh kéo người ta ra vẫn chưa muộn mà. Anh nhể
 
vậy tai sao chúng ta k găp gỡ và giao lưu các anh chi nhi để cho đầu óc được thoải mái một chút vì biết đâu cung ngành cùng nghê lại dễ thông cảm phải k
hihi
 
Anh ađam trần ui giúp em với lúc anh đi thái lan phẩu thuật thẩm mỹ ở đâu vậy chỉ cho em với. Anh Giang coi gọi em bèng chú rồi.Mau chỉ chỗ giúp em
Còn anh Giang còi đương nhiên em chúc mừng em rồi nhưng phải để người ta nếm mùi cái sự gọi là độc thân đã chú lúc đó anh kéo người ta ra vẫn chưa muộn mà. Anh nhể

Ồ anh xin lỗi bé sau. Anh cứ nghĩ bé sau là boy nên ghen tị vì anh có ý định lôi bé Thư ra khỏi hội. Đấy bé thấy không?!!Tại chúng ta không họp hành nên nhầm lẫn tứ tung cả lên,,,
Một lần nữa xin lỗi be sau nhé
 
em đang học năm thứ ba,mọi người bảo năm thư 3 chưa có người yêu là có vấn đề.Thôi để lo xa cho sau này các bác cho em đăng ký một suất vậy .Vì hiện tại em vẫn vườn không nhà trống
huuuuuuuuuuuuuu........hiiiiiiiiii
 
phuong uyend2 nói:
em đang học năm thứ ba,mọi người bảo năm thư 3 chưa có người yêu là có vấn đề.Thôi để lo xa cho sau này các bác cho em đăng ký một suất vậy .Vì hiện tại em vẫn vườn không nhà trống
huuuuuuuuuuuuuu........hiiiiiiiiii
Bác hvtgroup ơi! Em đăng ký vào hội chưa nhể? Còn cơ hội cho em không đấy? <==== Gặp đồng hương HD roài :oknow:
 
các bác KT nam ơi có lo thì cũng thế thôi!
Thầy kế toán của em ông phán thế này :
" Lấy chồng kế toán làm chi
Nó về nó tính chi li từng đồng"
Còn em thì thấy các Kt nữ như em đây cũng vui tính nhưng từ ngày làm Kt cứ vò đầu bứt tai mãi rồi cái mặt già quéo.
Các bác cho biện phấp gấp ...gấp .....chứ không thì không ai dám làm kế toán nữa wa!!!!! .....các bác nhỉ ?
 
Bảng đăng ký tham gia:

Họ và Tên: Nguyen Ngoc Hùng
Ngày tháng năm sinh:22/02/1982
Quê quán: 26 Phan Dang Lưu
Đơn vị công tác: www.thegioididong.com
Thông tin liên lạc: 0984040428
Nick yahoo (nếu có):nickcongdong@yahoo.com
 
Bảng đăng ký tham gia:

Họ và Tên: Nguyen Ngoc Hùng
Ngày tháng năm sinh:22/02/1982
Quê quán: 26 Phan Dang Lưu
Đơn vị công tác: www.thegioididong.com
Thông tin liên lạc: 0984040428
Nick yahoo (nếu có):nickcongdong@yahoo.com
Các bạn nhảy hết qua topic gặp gỡ hội những người độc thân ở HN đê, phải gặp nhau thì mới mong thoát khỏi hội chứ cứ ở trên mạng thì đến bao giờ mới khá nổi...Hy vọng gặp các bạn vào 1 ngày gần đây...:two: :beernow:
 
Cho em xin đăng ký một suất nữa. Em là sinh viên năm cuối trường cao đẳng Hoa Sen, em rất muốn được làm quen với các anh chị trong hội. Nick yahoo của em là ntmphung@yahoo.com
 
minh cung vay, minh cung so ue lam day,nhieu luc di lam ve hay nhung ngay le minh cung thic dc di uong cafe chung voi nguoi yeu, nhung hoi oi khong co ai ca buon that
 
oái rời ơi, thấy các em toàn hăm mấy mà đã cà cuống, vậy mà mình băm roài mà vưỡn bình chân như vại thế này. Chết thật chết thật! mình phải xem xét lại bản thân thôi :d
 
ối rồi ôi! các Bác ơi cho em một suất với. Em cũng được nghe nói nhiều là Kế toán là rất rễ bị "ế" nên giờ này em vẫn còn độc thân mình lo thì ít mà phụ huynh thì lo nhiều quá. Em đang rất bối rối không biết làm thế nào để lật ngược tình thế đây. Hy vọng ra nhập với các Bác em có thể cải thiện được tình hình. chứ cứ thế này thì ngu hểm quá.
 
ối rồi ôi! các Bác ơi cho em một suất với. Em cũng được nghe nói nhiều là Kế toán là rất rễ bị "ế" nên giờ này em vẫn còn độc thân mình lo thì ít mà phụ huynh thì lo nhiều quá. Em đang rất bối rối không biết làm thế nào để lật ngược tình thế đây. Hy vọng ra nhập với các Bác em có thể cải thiện được tình hình. chứ cứ thế này thì ngu hểm quá.
bạn hãy liên lạc với hội trưởng Thiên Thanh (cũng đang ế) :rotfl: và anh em của tớ và Giang còi có lẹ sẽ giúp được cho bạn
 
chịu khó ngụp lặn trong webketoan này đi, rồi sẽ gặp được các bác ý thôi em ạ.hehe, các bác ý nhiệt tình lắm mờ...Mà sao bác Quang Tèo ko giúp mà lại đẩy sang bác Giang còi và Thiện Thanh thế hử, bác có người iu rồi phải giúp đỡ đàn em chứ như bác hội trưởng cũ đó....
 
Sao các bác cứ phải cuống lên thế nhỉ?Độc lập tự do hạnh phúc mà.Em thì thích cuộc sống free hơn.Tha hồ đi chơi bạn bè mà ko bị ghen.hi...hi...
 
hiii! em đồng ý với chị CÚC HƯƠNG cuộc sống còn dài mà phải tận hưởng hết tuổi trẻ đi chứ.
Độc lập_Tự do _hạnh phúc "muôn năm"
 
Back
Top