táo xanh cứ nghe đội trưởng mà ngẩng cổ lên chờ em nhé . chị vẫn chiến đấu tranh chức này đến cùng , mới có đội trưởng loại thui mà còn các thành viên khác nữa chứ (hiiii) , giờ em lại chẳng nói với đội trưởng và táo nữa , em đi kêu người khác ủng hộ em vậy . Tất cả phải bình bầu công chúng đúng ko đội trưởng nhỉ ? lấy biểu quyết số đông ? giờ em đề nghị đội trưởng lập danh sách ứng và đề cử vào chức đội phó để tất cả hội độc thân lựa chọn ? em nói vậy mọi người đồng tinh với em thì giơ hộ em cái tay lên nhé ? hiiiii, đội trưởng lập danh sách đi nhé . Em xin tự ứng cử (hiiiii) , đội trưởng ghi tên em vào nhé , phát động tranh chức đội phó bắt đầu đê