"Nằm duỗi mà ăn" có khác, đã tìm được một nửa của mình rồi mà vẫn nhắn với bác Kqthin: Có ai tóc vừa xuăn, da vừa trắng không?Nguyen Tu Anh nói:Thế là chúng ta đã tìm được một nửa còn thiếu hụt của đời mình rồi. "Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" đấy!
tien map nói:Gởi các mem nữ chưa chồng , vui tính
Hiện nay phòng Kế Tóan công ty chúng tôi còn tồn một "tiểu đội phòng không"
Mẫu mã đẹp, bền (30 năm vẫn chạy tốt) và dễ sử dụng (Có chức năng hướng dẫn người sử dụng).
Được cấp giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Original) và ISO 9002.
Bạn nào có yêu cầu xin liên hệ ngay. Ưu tiên giảm giá cho ngừoi đặt hàng sớm
Nhanh chân lên!!! Số lượng có hạn
Xin trân trọng kính chào
tranchan79 nói:Ghen rồi đấy!
Nguyen Tu Anh nói:Ghen nên mới đi theo Tigon chứ gì? Đây dỗi rồi đấy!
Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây hả trời???Nguyen Tu Anh nói:Ghen nên mới đi theo Tigon chứ gì? Đây dỗi rồi đấy!
Chị Tú Anh mà cũng dỗi cơ á thảo nào trời hôm nay nắng to quá. Em có tội tình gì đâu mà lại lôi em vào cuộc thế này?Nguyen Tu Anh nói:Ghen nên mới đi theo Tigon chứ gì? Đây dỗi rồi đấy!
Anh ơi em xúc động quá đi mất, nhưng cho em hỏi liệu họ có được như anh không???!!!!!!!!!hiiiiiiii. Oh nhưng mà em lại không thích người sợ vợ anh còn anh bạn nào khác không (à nếu có sợ vợ thì tý chút thôi). Em thì em muốn biết anh thế nào trước đã. Anh có nghe câu này chưa: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào suy ngược ra anh cho em biết anh là như thế nào (có sợ vợ ghen không? em chỉ xem hình thôi mà). Em thì em tin anh rồi (có liều quá không bà con nhi?) nhưng mà bạn anh thì em cũng chưa biết thế nào cả.Vivavina nói:Tigon ơi, gửi cho anh tấm ảnh nào của em đi, hôm nào có chú nào hay hay anh giới thiệu cho em, đảm bảo sợ vợ mới giới thiệu, em chịu không?
Note: Anh có mấy chú em quê Kiến Xương hay lắm
Em à, anh đã post cho em 1 tấm hết ý, nhưng file too big, không load lên được. Bây giờ có cách nào không nhỉ?Tigon-ETC nói:Anh ơi em xúc động quá đi mất, nhưng cho em hỏi liệu họ có được như anh không???!!!!!!!!!hiiiiiiii. Oh nhưng mà em lại không thích người sợ vợ anh còn anh bạn nào khác không (à nếu có sợ vợ thì tý chút thôi). Em thì em muốn biết anh thế nào trước đã. Anh có nghe câu này chưa: Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào suy ngược ra anh cho em biết anh là như thế nào (có sợ vợ ghen không? em chỉ xem hình thôi mà). Em thì em tin anh rồi (có liều quá không bà con nhi?) nhưng mà bạn anh thì em cũng chưa biết thế nào cả.
Thế nhé, anh gửi ảnh cho em đi.
Vậy à, không nén lại được à anh? em không nghĩ là em sẽ nghĩ được ra một cách hay ho nào hơn là gửi qua đường bưu điện.Vivavina nói:Em à, anh đã post cho em 1 tấm hết ý, nhưng file too big, không load lên được. Bây giờ có cách nào không nhỉ?
Lostly nói:Các bác ơi có ai tôn thờ chủ nghĩa độc thân không ??????????????????????????????
Mới có vậy mà đã Muôn năm, muôn năm, muôn năm rồi! Đã nói là xin lỗi rồi! Vẫn biết xin lỗi chỉ là lời nói suông thôi nên đã phải kèm theo hành động theo yêu cầu vậy mà ...Nguyen Tu Anh nói:Lót sờ ly ơi! Cho tôi theo ông với! Quả này sẽ xây miếu thờ nhá!
"Chủ nghĩa độc thân muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!..."
Thì Adam cứ chơi với Eva cho đỡ buồn thôi . Cái mà chúa trời không lường trước được là Eva buồn quá mới tìm ra cách lưỡng toàn nhất là bắt Adam phải lấy mình để khi nào chán là có thứ để hành hạ í. " Đời thực sự đau khổ khi rá đã bị cạp vào miệng rổ".AC3K nói:To Lostly,
Thế bạn có tôn thờ chủ nghĩa độc thân không? Khong tot lam dau, Vì ông trời sinh ra Adam nhưng thấy Adam buồn qua mới tạo ra Eva đấy bạn a.