Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

  • Thread starter hvtgroup
  • Ngày gửi
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
hoacat510 nói:
Mình cũng rất muốn tham gia hội độc thân. Bởi vì hiện tại mình vẫn thuộc số đó. nhưng tiếc thật, ngày mai lại là sinh nhật của mình nên mình ko thể đi dược. tiếc quá. giá như đi dược mình sẽ có cơ hội gặp gỡ những người độc thân như mình để tiến tới ko còn độc thân nữa. phải ko?

Hocon chúc mừng sinh nhật Hoacat nha! Chúc hoacat thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn!:birthday:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Buồn quá!
Đã cả tháng nay đêm nào cũng hai ba giờ sáng cặm cụi với quyển sách kế toán ngân hàng, sáng nay đến không có tên mình trong danh sách thi tuyển. Hồ sơ mình cũng được, bằng khá, kinh nghiệm ba năm làm việc, đang là kế toán tổng hợp, mà hình thức cũng có đến nỗi nào đâu cơ chứ. Tại sao người ta không cho mình một cơ hội nhỉ? Hay tại kinh nghiệm của mình làm kế toán doanh nghiệp, mà có bao giờ mình đi nộp hồ sơ bị loại ngay từ vòng đầu đâu. Chát với bạn, nó bảo: Thôi, lấy chồng đi, cứ miên man lo cho công việc thì đến bao giờ, già rồi, khó tính. Ừ, lấy chồng, lấy ai? Chẳng lẽ đi ra đường, giật gấu, vá vai, túm áo một anh chàng nào đó hỏi " Anh có lấy tôi không?". Con gái cứ lăn lộn một mình, buồn thật. Tự nhiên nhớ một bàn tay thật ấm, ngày xưa...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
hatuanh nói:
Buồn quá!
Đã cả tháng nay đêm nào cũng hai ba giờ sáng cặm cụi với quyển sách kế toán ngân hàng, sáng nay đến không có tên mình trong danh sách thi tuyển. Hồ sơ mình cũng được, bằng khá, kinh nghiệm ba năm làm việc, đang là kế toán tổng hợp, mà hình thức cũng có đến nỗi nào đâu cơ chứ. Tại sao người ta không cho mình một cơ hội nhỉ? Hay tại kinh nghiệm của mình làm kế toán doanh nghiệp, mà có bao giờ mình đi nộp hồ sơ bị loại ngay từ vòng đầu đâu. Chát với bạn, nó bảo: Thôi, lấy chồng đi, cứ miên man lo cho công việc thì đến bao giờ, già rồi, khó tính. Ừ, lấy chồng, lấy ai? Chẳng lẽ đi ra đường, giật gấu, vá vai, túm áo một anh chàng nào đó hỏi " Anh có lấy tôi không?". Con gái cứ lăn lộn một mình, buồn thật. Tự nhiên nhớ một bàn tay thật ấm, ngày xưa...
Đi đường nào bảo anh, anh còn tránh nhé!
Nhỡ đi trùng đường, bị túm cổ áo, hỏi câu đó....... hic hic..... anh lại phải........ hic hic.........
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Uyen nói:
cả nhà ơi!!!!!! thế còn tui thì sao? tui ở Bắc Ninh nè, có ai cùng là kế toán độc thân ở BN hay BG ko bà con? có thì lên tiếng đi

Có ai ở Nghệ An không? Từ trong này ra HN thì quá xa, tui cũng đang buồn, lúc này muốn ra Hồ Gươm ngồi ngẫm nghĩ cái nhưng 300km lận, ai ở Nghệ An cứ liên lạc với tui, chúng mình sẽ lập một hội cho đỡ thua chị kém em
 
Sửa lần cuối:
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
tranchan79 nói:
Đi đường nào bảo anh, anh còn tránh nhé!
Nhỡ đi trùng đường, bị túm cổ áo, hỏi câu đó....... hic hic..... anh lại phải........ hic hic.........

Tranchan79 yên tâm đi, đường thì rộng mà lòng người lại hẹp, nhưng biết đâu anh lại gật đầu ừ nhỉ thì làm sao nhưng mà có câu thế này:
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán khổ như trâu
Đêm về anh miên man nợ có
Để một mình em với nỗi sầu:wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
hatuanh nói:
Tranchan79 yên tâm đi, đường thì rộng mà lòng người lại hẹp, nhưng biết đâu anh lại gật đầu ừ nhỉ thì làm sao nhưng mà có câu thế này:
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán khổ như trâu
Đêm về anh miên man nợ có
Để một mình em với nỗi sầu:wall:
Anh chẳng làm nghề kế toán đâu
Em đừng lo nghĩ đến phát rầu
Sau này có gặp em đừng ngại
Bày tỏ 1 câu, "ừ" 1 câu
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Nghề kế toán như lội sông sâu
Anh không làm thì đỡ phải sầu
Mùa này nước nổi thuyền chóng chánh
Anh bên bờ ới em một câu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
hatuanh nói:
Nghề kế toán như lội sông sâu
Anh không làm thì đỡ phải sầu
Mùa này nước nổi thuyền chóng chánh
Anh bên bờ ới em một câu
Em ơi, em hỡi , em nơi đâu?
Anh đang mong ngóng ở chân cầu
Chòng chành thì nhớ quay về bến
Đừng có lênh đênh....... làm mồi câu!
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
tranchan79 nói:
Em ơi, em hỡi , em nơi đâu?
Anh đang mong ngóng ở chân cầu
Chòng chành thì nhớ quay về bến
Đừng có lênh đênh....... làm mồi câu!

Anh ơi, anh hỡi anh nơi đâu
Mong em, đừng đứng ở chân cầu
Sóng to, gió cả, lòng bão nổi.
Nước cuốn anh rồi em câu ..ai?:flower:
 
T

tonglutinhta

Guest
15/8/06
69
0
0
40
hà nội
Hai người cho em góp mấy câu nha:
Anh chị ơi hỡi hỏi một câu
Kế toán thì sao mà phải rầu?
Vợ chồng cùng "kế" rồi đến "toán"
Sông sâu nước cả thấm vào đâu!
 
U

Uyen

Guest
bít nói j bây giờ nhỉ? lúc chưa tham gia vào hội kt độc thân này thì vẫn còn chưa độc thân, nhưng giờ tham gia vào thì lại... hic, độc thân theo đúng nghĩa của nó. thế là thế nào nhỉ? là ý trời hả?:wall:
:DJ: ko còn gì để nói. Độc thân muôn năm!!!!!!!!!!!!!!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Khíp Tranchan và Hatuanh đối đáp ghê quá. Bít đâu lại là Couple
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
hatuanh nói:
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Lấy chồng kế toán khổ như trâu
Đêm về anh miên man nợ có
Để một mình em với nỗi sầu:wall:
Em chẳng lấy chồng kếtoán đâu
Suốt ngày sổ sách để trong đầu
Đêm về hai đứa đang nằm ngủ
Giật mình anh hỏi: " Lỗ ở đâu":error:
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
luckygirl85 nói:
Khíp Tranchan và Hatuanh đối đáp ghê quá. Bít đâu lại là Couple

Lucky ah? Tranchan potay.com rùi, thế này thì không được và không thể là couple được rùi?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
hội dạo này lại xôm tụ trở lại rùi nhỉ?Tưởng bác Trần đòi "từ giã" hội cơ mà...hehe, hay thấy mấy mem mới ....lại đổi ý hử???
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
375
0
16
HaiPhong
daothihuong nói:
Cho mình tham gia vào Hội độc thân với nha :flowersun :beernow:

Em vẫn còn "bé hạt tiêu" mà đã tính trước để gia nhập.... Hội đọc thân hả:wall: Dãu sao cũng rất chào đón và chúc em mọi điều may mắn:eek:know:
 
R

ranli

Guest
25/5/06
20
0
0
govapTPHCM
Football ! Cho em tham gia vào hội dzới nhé! Buồm buồm wá huhuhu!Football
" Trời không mưa sao đường vẫn ướt
Phố đông người sao em vẫn thấy cô đơn"
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Hội này tự nhiên lại tịt ngóm thía nhỉ. Pác Tranchan đâu rồi?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
luckygirl85 nói:
Pác Tranchan đâu rồi?

Trần Chân giờ đã về già
Bây giờ chán cảnh ơi à à ơi
Bây giờ chán cả tiếng cười
Trần Chân thủa ấy xa rồi còn đâu!
Bây giờ cái mặt rầu rầu
Hỏi thì không nói, lầu bầu vài câu....


(Nghe thiên hạ đồn thế, chả bít đúng sai thế nào…!!!)
 

Xem nhiều