Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

Nguyen Tu Anh nói:
Ơ thì em lên tiếng đây. "Từ từ thì khoai mới nhừ", chỉ được tiếng mà đã có miếng mỏ gì đâu. Gớm! Các bác cứ làm như muốn là sét đánh ngay cho ấy! Cần thêm chất xúc tác ạ.
Chị Tú Anh ơi nghe câu này chưa "giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng"? Phải hối lộ con em trước đã ha ha ha
 
Chị Tú Anh định chờ "cơ hội" gì đây.
anh TC trước thì cứ trối, vậy mà bây giờ không thấy nói gì nữa, tình hình này chị TA nhà mình cũng quá tài rồi.
Em thì em có ý kiến cái nhảy:
AnhTC làm hội trưởng
Chị TA làm hội phó
(anh hội trưởng, chị hội phó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...............Quá là đẹp, các bác nhỉ). Nhưng tình hình là các bác xúc tác từ từ thôi vì chúng ta chưa kịp ăn khao của bác TC thì ...lại phải tổ chức lễ từ chức của bác ấy ah???
Nói túm lại, bác TC tổ chức hội ăn mừng lên chức đi thôi để các thành viên có dịp gặp mặt.
 
Nói gì đây? làm gì đây? và mọi người muốn gì đây?
 
Hôm trước thấy trang này bị khoá thấy buồn ghê, nay lại gửi được bài thật..........không biết nói gì.................
 
tranchan79 nói:
Nói gì đây? làm gì đây? và mọi người muốn gì đây?
Bác tranchan không biết nói gì thì nên yên lặng (mà lắng nghe - im lặng là vàng mà). Sau đó cứ làm theo những gì con tim mách bảo(hàng "triệu triệu" con tim ấy....). Cuối cùng những điều mọi người muốn đã nói cả rồi, bác biết rồi mà còn hỏi ......hihi...................hihi..................hihi............:angel: :dance2:
 
tranchan79 nói:
Nói gì đây? làm gì đây? và mọi người muốn gì đây?

Còn nói gì nữa, em nói hội trưởng vô trách nhiệm với anh em, Trụ sở chính của hội bị đóng mà hội trưởng cứ như ko, em kêu mãi mà chẳng chịu vào lên tiếng gì cả.
Hôm trước em nói mà hội trưởng ko chịu nghe, Bây giờ thì có phải hội trưởng đã hiểu lầm rồi ko?
Tiến tới đi hội trưởng, :dzo:
 
Đúng là trên cao gió to thật đấy!
 
Hôm trước vào thấy Topic bị khoá, cùng với Thien Thanh, mình đã gửi thắc mắc lên BQT và bây giờ đã được... mở!
Hy vọng Hội kế toán độc thân sẽ có những điều chia sẻ hữu ích và đồng hành cùng WKT.
 
Cảm ơn bác cựu hội trưởng nhiều nhiều, chứ bác hội trưởng mới của chúng em dạo này đang chuẩn bị đồ sính lễ để lên xe bông nên chẳng quan tâm đến trụ sở đóng cửa hay mở cửa nữa rồi hic hic.
Chị Tú Anh ơi có gì chị nhắc nhở hội trưởng quan tâm đến anh em trong hội một chút xíu xìu xiu kẻo tội nha chị.
 
tranchan79 nói:
Đúng là trên cao gió to thật đấy!

Cuộc đời lắm lúc cơ cực, bác nhẩy?

Giá trị văn hóa bị đảo lộn hết, chẳng biết đường nào mà lần!!!!!!!!:wall: :bigok:
 
Các em cứ yên tâm! Thời gian từ đây đến đó chắc còn khoảng... Bấm đốt ngón tay xem nào! 1, 2, 3... Thôi, không bấm nữa. Hiện tại thì hội trưởng vẫn luôn cặm cụi tìm kiếm để se tơ kết tóc cho anh em trong hội mà.

Thế ai xung phong làm phù dâu, phù rể nào? Sẽ tóm tiếp vào thành các đôi đấy! Đồng ý không, các em? (Giọng thảo mai giống Tú bà quá cơ!)

cycy nói:
Cảm ơn bác cựu hội trưởng nhiều nhiều, chứ bác hội trưởng mới của chúng em dạo này đang chuẩn bị đồ sính lễ để lên xe bông nên chẳng quan tâm đến trụ sở đóng cửa hay mở cửa nữa rồi hic hic.
Chị Tú Anh ơi có gì chị nhắc nhở hội trưởng quan tâm đến anh em trong hội một chút xíu xìu xiu kẻo tội nha chị.
 
Thien Thanh_ nói:
Còn nói gì nữa, em nói hội trưởng vô trách nhiệm với anh em, Trụ sở chính của hội bị đóng mà hội trưởng cứ như ko, em kêu mãi mà chẳng chịu vào lên tiếng gì cả.
Hôm trước em nói mà hội trưởng ko chịu nghe, Bây giờ thì có phải hội trưởng đã hiểu lầm rồi ko?
Tiến tới đi hội trưởng, :dzo:

Ờ đúng roài, bác ý quên luôn trách nhiệm cao cả lo cho anh em rùi. Thui thì anh em thông cảm có lẽ dạo này có đôi có cặp nên nghĩ là hết trách nhiệm rùi đấy. Không có đâu hội trưởng ơi, anh còn phải làm bữa tuyên bố ra đã chứ:dzo: :alcon:
 
Nguyen Tu Anh nói:
Các em cứ yên tâm! Thời gian từ đây đến đó chắc còn khoảng... Bấm đốt ngón tay xem nào! 1, 2, 3... Thôi, không bấm nữa. Hiện tại thì hội trưởng vẫn luôn cặm cụi tìm kiếm để se tơ kết tóc cho anh em trong hội mà.

Thế ai xung phong làm phù dâu, phù rể nào? Sẽ tóm tiếp vào thành các đôi đấy! Đồng ý không, các em? (Giọng thảo mai giống Tú bà quá cơ!)

Em hổng dám làm phù dâu đâu chị ơi em thích làm cô dâu hơn. Ở chổ em người ta quan niệm con gái mà làm phù dâu sẽ mất duyên thế nào cũng ê sắc cho mà xem. Em sợ lắm nhưng ... nếu có anh nào đẹp trai, công việc tốt, có xe máy riêng, nhà mặt phố làm phù rể thì em cũng chịu khó vậy hihihihihihihi.:1luvu:
 
babyan nói:
Ờ đúng roài, bác ý quên luôn trách nhiệm cao cả lo cho anh em rùi. Thui thì anh em thông cảm có lẽ dạo này có đôi có cặp nên nghĩ là hết trách nhiệm rùi đấy. Không có đâu hội trưởng ơi, anh còn phải làm bữa tuyên bố ra đã chứ:dzo: :alcon:
Cũng phải thông cảm vì Hội trưởng có "tình cảnh éo le riêng",

Nhưng mà các bác ạ, em chán hội độc thân của các bác rùi, có lẽ em đi theo Ao2day ngao du thien ha thấy còn vui hơn!
Tạm biệt hội độc thân, "một đi ko trở lại!"
 
Cho tớ một chỗ để chờ .......... thành đôi với bạn nào nhé! Buồn quá rồi ! Suốt ngày phải nấu cơm tự túc thế này vất vả quá.
 
lequanghuy nói:
Cho tớ một chỗ để chờ .......... thành đôi với bạn nào nhé! Buồn quá rồi ! Suốt ngày phải nấu cơm tự túc thế này vất vả quá.
Thế thì có bạn này đây.Bây giờ nầu luôn cả cho bạn này nữa nhé.Bạn này cũng cơm bụi suốt ngày thôi. Híc. ôi cuộc đời!
 
Chà, đi dạo nãy giờ mới phát hiện ra chuyên mục này đây, hay lắm cho mình tham gia với. mình cần đăng ký những thủ tục gì. mọi người cho mình biết đi
 
Nhớ mọi người quá, đã 3,4 hôm không có dịp nghé qua trang wkt này..........trang đầu tiên là mình vô đây liền..............thấy thật vui
 
Sao dạo này hội im ắng thế nhỉ?? bác hội trưởng đâu rrồi lên tiếng đi chứ? bác định cứ thế mà lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt anh em sao? Hic hic anh em người nào cũng giúp bác hết sức mình thế mà khi thành công bác ấy lại bỏ chúng ta mà đi không một lời trăn trối mọi người thấy như vậy có được ko?/
 
Hiện nay trong Hội đã xuất hiện một số phần tử phá rối. Họ cố tình tự ý ghép đôi với nhau để biến Hội độc thân thành Hội song thân(và có nguy cơ biến thành hội đa thân).
Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ em ạ!
(Đang mải đọc truyện nên...)
 
Back
Top