Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

hvtgroup nói:
Chúc các thành viên Hội độc thân ngày lễ Valentino vui vẻ, hạnh phúc...
huongpmSIP2003237_P.jpg

Đã gọi là hội độc thân rồi còn vui và hạnh phúc gì nổi chứ :1108:
 
hvtgroup nói:
Độc thân có những niềm vui riêng em ạ! Nhiều người không còn độc thân lại.. thèm nữa đấy!:wall:
Hic, nghe Ông cựu hội trưởng nói mà........thấy ấm lòng ghia! An ủi thật! :thanx:
 
Chúc cho hội độc thân sang năm mới này cố gắng làm sao cho khỏi độc thân nữa nhá.Hội độc thân ơi hãy cùng phấn đấu. 1 2 3 Cố lên
 
Thanh lap Hội "Những ngươi độc thân" hả? Nghe buôn quá vi minh o trong số đó đấy, chẳng những trong số đó ma con lam đại độc thân luôn quá, nhưng không sao hôm nay minh biết được cũng có nhiêu ban giống minh, hi hi...
 
Cái topic này...dzậy mà cũng lừa được khối người vào, quả là không ngờ...thu6 nhớ mình vào hội này cũng hơn nửa năm mà vẫn mình ên, vậy thì trông mong nỗi gì nhỉ?:)
 
Cái topic này...dzậy mà cũng lừa được khối người vào, quả là không ngờ...thu6 nhớ mình vào hội này cũng hơn nửa năm mà vẫn mình ên, vậy thì trông mong nỗi gì nhỉ?:)


Mình nghĩ không hẳn như vậy đâu, bởi vì trong thời gian đó thu6 chưa tìm được nửa mảnh trăng non thôi, và nửa kia chưa phát hiện ra thu6 là nửa của mình đó mà, thu6 hãy chờ nhá, và mình cũng đang chờ nè
 
Hihi, đó người ta gọi là "trong chán ngoài thèm" đó mà. Khi chưa vào hội thì háo hức, khi vào hội rồi thì lại muốn nhanh chóng ra ngoài...hehe.Nhưng cũng chẳng biết thế nào bạn à.Thà được tự do "nhảy múa" thích đi đâu thì đi làm gì thì làm còn hơn lúc nào cũng phải nơm nớp "chốn, chạy" 1 cái đuôi dai như dỉa. Nói mãi mà vẫn "cố tình không chịu hiểu mình là ai"....lúc đó càng phiền hơn đó.Tự do vẫn là nhất.........muôn năm.
 
Cái thú độc thân

1. Bạn có thể có những người bạn khác giới mà không phải lo phòng ngự hay giải thích điều gì.

2. Bạn tự do ngồi uống ở quán bar. Và khi còn độc thân, đàn ông thường tỏ ra lịch sự và hào hiệp hơn với bạn.

3. Bạn có thể thoải mái dành thời gian cho gia đình mà không bị ai càu nhàu.

4. Bạn có thể chat hàng giờ với cô bạn thân mà không sợ những ánh mắt khó chịu hay cáu giận.

5. Bạn có thể tiêu pha vào bất cứ thứ gì mình muốn.

6. Bạn không bao giờ phải lo nếu sữa trong nhà chẳng may hết mà bạn không biết.

7. Khi độc thân, bạn có quyền quyết định sẽ nhận lời hay từ chối dự tiệc mà không phải hỏi ý kiến ai.

8. Bạn chất hoa quả tươi, rau và nước lọc đầy tủ lạnh chứ không phải đậu phộng hoặc bia.

9. Bạn sẽ không phải chịu đựng những cảnh phim hành động, phim ma hay những trận bóng đá tẻ ngắt. Bạn hoàn toàn tự do xem phim tình cảm lãng mạn mà mình thích.

10. Bạn hạnh phúc vì là chính mình chứ không phải vì con người mà anh ấy muốn.

11. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản, cáu kỉnh thì cũng không lo “phát ngôn” của mình bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích.

12. Bạn có thể ăn tỏi hoặc hành mà không lo hơi thở của mình sẽ ra sao.

13. Bạn có thể tự do ăn ở bất cứ đâu chứ không phải chăm chăm về “lên mâm, lên bát”cho chàng.

14. Bạn sẽ không bao giờ phải tiếc nuối vì đã không có thời gian cho chính bản thân.

15. Bạn được ngủ ngon mà không bị phiền nhiễu bởi tiếng ngáy.

16. Bạn có thể ngủ nướng cả ngày mà chẳng lo gì cả.

copy: www.dantri.com.vn
 
Sai hết rùi, chưa kể còn nhiều cái không thú hơn thì sao :biggrin:

Cái thú độc thân

1. Bạn có thể có những người bạn khác giới mà không phải lo phòng ngự hay giải thích điều gì.

2. Bạn tự do ngồi uống ở quán bar. Và khi còn độc thân, đàn ông thường tỏ ra lịch sự và hào hiệp hơn với bạn.

3. Bạn có thể thoải mái dành thời gian cho gia đình mà không bị ai càu nhàu.

4. Bạn có thể chat hàng giờ với cô bạn thân mà không sợ những ánh mắt khó chịu hay cáu giận.

5. Bạn có thể tiêu pha vào bất cứ thứ gì mình muốn.

6. Bạn không bao giờ phải lo nếu sữa trong nhà chẳng may hết mà bạn không biết.

7. Khi độc thân, bạn có quyền quyết định sẽ nhận lời hay từ chối dự tiệc mà không phải hỏi ý kiến ai.

8. Bạn chất hoa quả tươi, rau và nước lọc đầy tủ lạnh chứ không phải đậu phộng hoặc bia.

9. Bạn sẽ không phải chịu đựng những cảnh phim hành động, phim ma hay những trận bóng đá tẻ ngắt. Bạn hoàn toàn tự do xem phim tình cảm lãng mạn mà mình thích.

10. Bạn hạnh phúc vì là chính mình chứ không phải vì con người mà anh ấy muốn.

11. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc chán nản, cáu kỉnh thì cũng không lo “phát ngôn” của mình bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích.

12. Bạn có thể ăn tỏi hoặc hành mà không lo hơi thở của mình sẽ ra sao.

13. Bạn có thể tự do ăn ở bất cứ đâu chứ không phải chăm chăm về “lên mâm, lên bát”cho chàng.

14. Bạn sẽ không bao giờ phải tiếc nuối vì đã không có thời gian cho chính bản thân.

15. Bạn được ngủ ngon mà không bị phiền nhiễu bởi tiếng ngáy.

16. Bạn có thể ngủ nướng cả ngày mà chẳng lo gì cả.

copy: www.dantri.com.vn
 
Tại sao thế nhỉ "Người có đôi có cặp" lại muốn tự do, còn người tự do lại muốn có ai đó để "có đôi có cặp"
 
Thiên hạ thường thích những thứ mình ko có và khi đã có thì ko còn thích nữa và quay sang thích thứ khác, thậm trí "hối tiếc" vì những gì đã mất.Vậy nên hãy trân trọng những gì mình đang có...
 
Sai hết rùi, chưa kể còn nhiều cái không thú hơn thì sao :biggrin:

Ô hay, cái gì chả có hai mặt. Độc thân cũng thế, nhưng đây là tớ đang nói đến những cái hay của độc thân mà
 
Cái topic này...dzậy mà cũng lừa được khối người vào, quả là không ngờ...thu6 nhớ mình vào hội này cũng hơn nửa năm mà vẫn mình ên, vậy thì trông mong nỗi gì nhỉ?:)

Ờ công nhận là đã có 1037 bài viết rồi mà không biết từ ngày thành lập đến nay đã có anh, chị nào thoát được cảnh độc thân chưa!? Ngay cả Quangteo còn phải chạy ra khỏi hội để cho mình bơ vơ thế này đây. Ông Tèo này chắc là đã lừa đc cháu nào ngoài hội rồi!

To ông Tèo! Ông tệ thật, ra đi mà không nói tôi câu nào.
 
Ờ công nhận là đã có 1037 bài viết rồi mà không biết từ ngày thành lập đến nay đã có anh, chị nào thoát được cảnh độc thân chưa!? Ngay cả Quangteo còn phải chạy ra khỏi hội để cho mình bơ vơ thế này đây. Ông Tèo này chắc là đã lừa đc cháu nào ngoài hội rồi!

To ông Tèo! Ông tệ thật, ra đi mà không nói tôi câu nào.

Những ai đang độc thân chưa biết là những người lập gia đình cũng chẳng qua là "bị lừa" à?!:wall: Vậy nên ai đang độc thân là những người... tỉnh táo đấy:flower:
 
Ờ công nhận là đã có 1037 bài viết rồi mà không biết từ ngày thành lập đến nay đã có anh, chị nào thoát được cảnh độc thân chưa!? Ngay cả Quangteo còn phải chạy ra khỏi hội để cho mình bơ vơ thế này đây. Ông Tèo này chắc là đã lừa đc cháu nào ngoài hội rồi!

To ông Tèo! Ông tệ thật, ra đi mà không nói tôi câu nào.
híc híc, bác cứ gắp lửa bỏ tay người thế thì chết em rùi. em có làm gì đâu nào. giúp bác cho lắm rồi em lại bị bác nói thế. tức quá đi mất.
em tức là bác nói thế thì sao em kiếm được cô nào cơ chứ. :wall: :wall: :wall:
 
Cái thú độc thân

Và khi còn độc thân, đàn ông thường tỏ ra lịch sự và hào hiệp hơn với bạn.
Cái này chưa chắc, nhiều đứa còn giở thói...35 chứ lịch sự quái gì chứ.

12. Bạn có thể ăn tỏi hoặc hành mà không lo hơi thở của mình sẽ ra sao.
Đâu phải mình chỉ nói chuyện với một mình hắn ta đâu, ăn tỏi cho cố..khéo người ta chạy mất cả dép.

14. Bạn sẽ không bao giờ phải tiếc nuối vì đã không có thời gian cho chính bản thân.
Đúng à nha.:banana:
 
Sửa lần cuối:
Gắp lửa hồi nào?

híc híc, bác cứ gắp lửa bỏ tay người thế thì chết em rùi. em có làm gì đâu nào. giúp bác cho lắm rồi em lại bị bác nói thế. tức quá đi mất.
em tức là bác nói thế thì sao em kiếm được cô nào cơ chứ. :wall: :wall: :wall:

Ờ hơ! Không nói gì thì lại bảo thờ ơ với sự giúp đỡ. Còn nói lời cám ơn với Quangteo thì cũng không có cớ gì mà nói cả. Mà là thì vì là rằng chưa thấy có cô nào nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng thế mà bảo giúp cái nỗi gì đây. Ac ac cần phải xem lại..!
 
Back
Top