Vậy ế chắc roài, gia nhập hội độc thân là đúng:drummer:Hiện em là sinh viên năm cuối, nhưng tình hình có vẻ chẳng có gì khả quan quan lắm,cho em tham gia một chân với nhỉ?
Vậy ế chắc roài, gia nhập hội độc thân là đúng:drummer:
bi giờ mới bít sao chỉ còn mỗi cái ..... quần tà lỏn
@ maitrinh : chỉ mới năm cuối thui mừ em, khg cần gấp vậy đâu, em mà vô cái hội độc thân thì ..... cái quần tà lỏn .... nó mừng lém đó. Từ từ đi em, bít đâu ..... em hối hận khi gặp anh thì sao ....????
Có thật thế không nhỉ?!Sao các bác cứ phải cuống lên thế nhỉ?Độc lập tự do hạnh phúc mà.Em thì thích cuộc sống free hơn.Tha hồ đi chơi bạn bè mà ko bị ghen.hi...hi...
Duyệt gia nhập hoi.Đơn xin gia nhập hiệp hội những người kế toán độc thânKính gửi: Chủ tịch câu lạc bộ
Đồng kính gửi những người đang độc hành.........:friend:
Tên: Thảo Nguyên
Họ: ..........
Nay xét thấy hoàn cảnh hẩm hiu của mình cũng giống mọi người( hic!!!). Nên mình xin được gia nhập cùng mọi người.
Sở trường: không có.
Sở đoản: nhiều
Đang sắp trở thành bà kế toán già rồi nè, có ai ............???
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Ha ha ha haDuyệt gia nhập hoi.
chí phèo từ bỏ thị nở để về với em nhé:friend:
Ha ha ha ha
Chí Phèo lo kím Thị Nở đê!!!Sao lại cười há, lo về nấu cháo hành cho anh đi, nhưng mà cháo hành có thịct bò đấy.ặc ặc...
Chuyện nhỏ như con thỏ!Sao lại cười há, lo về nấu cháo hành cho anh đi, nhưng mà cháo hành có thịct bò đấy.ặc ặc...
Không phải Chí Phèo bị Thị Nở bỏ đi lấy chồng Xứ Đài àh?! Tội nghiệp!chí phèo từ bỏ thị nở để về với em nhé:friend:
Cảm ơn anh nhá, thế là từ nay cháo cháy em nấu có người ăn rồi. Trưa nay anh ko được đi nhậu đâu nhé, về ăn cháo a`.Duyệt gia nhập hoi.
chí phèo từ bỏ thị nở để về với em nhé:friend:
Anh Minh Quân ui, em cũng biết mình mới chỉ là sinh viên năm cuối nên chỉ xin tham gia vào hội một chân thôi, còn một chân em vẫn để ở ngoài biết đâu em còn gặp được anh mù.bi giờ mới bít sao chỉ còn mỗi cái ..... quần tà lỏn
@ maitrinh : chỉ mới năm cuối thui mừ em, khg cần gấp vậy đâu, em mà vô cái hội độc thân thì ..... cái quần tà lỏn .... nó mừng lém đó. Từ từ đi em, bít đâu ..... em hối hận khi gặp anh thì sao ....????
Ô cái ông bóng đá này! Ở đây cả gái cả trai chứ đâu phải mình trai đâu mà tán gái. Thế ông phải quân sư quạt mo cho các chị em tán trai nữa chứ?Các bác chỉ được cái đổ tại cái nọ cái kia. Nói thật ra là các bác nhát gái, không biết tán gái. Cứ ngồi nhà chờ sung rụng ế là phải. Có giới thiệu cho các bác thì cũng bằng thừa. Tầm các bác chắc phải tán hộ thì các bác mới có vợ. Hê hê.