Đ
Quang tèo TEO rồi,Quang tèo dắt vợ lên núi chăn dê rùi:cool2:
Quá nguy.... quá nguy..... hụi trưởng hụi độc thân mà hổng độc thân sao chời...
Quang tèo TEO rồi,Quang tèo dắt vợ lên núi chăn dê rùi:cool2:
Quangteo đâu rồi, lên tiếng chứ? Nên triệu tập họp sớm để bàn giao cho Hội trưởng mới. TRẪM nghe nói hội độc thân âm thịnh dương suy, định kết hợp với hội cổ động viên bóng đá. Hay là thế này Quangteo à! CN tới đây, đội bóng có đá tập, có Hội cổ động viên , Quangeo thông báo hội viên đến cổ vũ và họp luôn. Lúc đó có thể có những trường hợp như sau:
1. Quangteo tiếp tục làm hội trưởng hội độc thân:
- Cẩm Thúy : Hội phó phụ trách độc thân
2.Quangteo được bầu làm hội trưởng cả 2 hội :
- Cẩm Thúy : Hội phó phụ trách độc thân
- Levy và Mai Trinh : hai hội phó phụ trách cổ động đội bóng.
3.Quangteo nhất định lên núi ở ẩn một mình:
- Cẩm Thúy : trưởng hội độc thân
- Levy và Mai Trinh : Hội trưởng & hội phó hội cổ động đội bóng.
4. Quangteo nhất định lên núi ở ẩn có thể kèm theo hội viên: Chắc hội viên nữ đăng ký đi theo đông đấy nhé : Lúc đó 2 hội sẽ họp lại sau khi xem còn ai ( vì rất có thể các thành viên ứng cử Hội trưởng , hội phó có tên nêu trên đi theo Quangtèo rồi.)
Lúc đó hội sẽ cân bằng hơn, hết "âm thịnh dương suy" và chuyển sang thế "âm dương bằng bằng"
Hic hic, từ Cầu Giấy - Hà Nội mà bay vào tận đây để tham gia ư?Chào cả nhà!
Nếu các nhà mình định lập hội thì em cũng xin tham gia với
Kế toán thì phải tính toán, mà một ngừơi tính sao nhanh bằng hai ngừơi tính được nhỉ? Mau mau để còn có vila mà ở chứ ưưưư!!!!!!:bigok:hai vợ chồng cùng kế toán chắc em điên đầu lên mất, hì!
Không trách gì chị Thúy nhà mình bây giờ vẫn chưa chịu ưng ai vì có lý do đặc biệt là mấy chàng đó không phải là dân kế toán hiiiHic hic, từ Cầu Giấy - Hà Nội mà bay vào tận đây để tham gia ư?
Kế toán thì phải tính toán, mà một ngừơi tính sao nhanh bằng hai ngừơi tính được nhỉ? Mau mau để còn có vila mà ở chứ ưưưư!!!!!!:bigok:
Cái pác tơ duyên dạo này bận quá nên quên mất chị đấy em à. Mà chị nào có muốn xây vila đâu, nhà nhỏ xin xin có 2 trái tim vàng là được rồi em à. Vila rộng rãi khó tìm nhau lắm, còn nhà nhỏ thì khỏi tìm cũng thấy nhau. :angel:Không trách gì chị Thúy nhà mình bây giờ vẫn chưa chịu ưng ai vì có lý do đặc biệt là mấy chàng đó không phải là dân kế toán hiii
ui trời ơi tui lại cứ tưởng kế toán mỗi mình tui độc thân hóa ra nhiều thế này à
các bác đi trước có câu
Yêu em anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng bằng ai
Phải bổ xung bằng nguồn vốn đi vay
Để được yêu em trong vòng tay duyên nợ
tui cũng đang độc thân dù tuổi chưa băm,
nhưng cũng ko còn trẻ gì nữa
trong khi đó tui cũng đầu tư kha khá rồi
Ấy thế mà giờ này tui vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai
Trùi úi ! Hay quá, cho em tham gia với. Em kg đến nỗi nào nhưng ch8ác cũng sắp "ế" rùi các Bác ơi. Cứu em với! Cái nghề này nó khô khan quá. Hu HU