Z
hihi!!em là lính mới. Các bác cho em tham gia với hén!!!Bác nào mát tay thì làm mai cho em nhá!!!
vào đây là chỉ có nhung ng thích độc thân thui , ai thích mai mói ra chõ khác nha:wall:
hihi!!em là lính mới. Các bác cho em tham gia với hén!!!Bác nào mát tay thì làm mai cho em nhá!!!
Bạn cứ liên hệ với anh có tên là Hong Truong ý,anh ấy không những mát tay mà còn ....
trui !!!!!!!! gặp cái bác đó làm j ko khéo ko giải quyết đc j mà còn mang họa vào mình đóBạn cứ liên hệ với anh có tên là Hong Truong ý,anh ấy không những mát tay mà còn ....
Chỗ anh Thìn làm: con gái nhiều vô kể, nhưng toàn hàng ế ẩm, tồn kho mất chìa khóa thôi.
Hichic, anh nói thế thì tủi thân cho chị em lắm ạ:wall:
Đúng đấy, nhưng muh trước khi liên hệ với hongtruong thì bạn phải đăng ký là hội hiên đã, cho bít tên, tuổi, địa chỉ, số đt, mail, giới tính........để hongtruong còn biết mà.......mát tay :dance2::dance2:
zero ơi, hong truong thấy đúng quá nên ko dám...cãi đấy heheee[/I]
Mình thấy các bạn nam ở WKT hay cười nhỉ.Chắcmiệng đã như thế này rồi nhỉ:biggrin:
là woman đấy nha .....phải vui vẻ chu:angel:
Hichic, anh nói thế thì tủi thân cho chị em lắm ạ:wall:
Sorry nhé.Mình cứ tưởng là Female
Suốt ngày chỉ có câu thề luôn,tuy anh ấy rất mát tay nhưng các bạn cần cảnh giác với câu nói thề luôn nhé.:dance2::freddy::wall:Em ơi đừng nghe các chị mà tủi thân, em cứ cho anh số cầm tay. heheheh anh mát tay lắm, thề luôn
Suốt ngày chỉ có câu thề luôn,tuy anh ấy rất mát tay nhưng các bạn cần cảnh giác với câu nói thề luôn nhé.:dance2::freddy::wall:
Nhóc ơi nhóc đi chỗ khác chơi cho anh làm ăn tí nào :wall::wall:
Nhóc ơi nhóc đi chỗ khác chơi cho anh làm ăn tí nào :wall::wall:
haha, cho anh số cầm tay dễ bị....."khủng bố" lắm --->anh tha cho em ạ:bigok:Em ơi đừng nghe các chị mà tủi thân, em cứ cho anh số cầm tay. heheheh anh mát tay lắm, thề luôn
haha, cho anh số cầm tay dễ bị....."khủng bố" lắm --->anh tha cho em ạ:bigok:
haha, cho anh số cầm tay dễ bị....."khủng bố" lắm --->anh tha cho em ạ:bigok:
vui nhỉ, wkt nhiều người độc thân thế (trong đó có tớ)
" người xa lạ cuối chân trời xa lạ. đã bao giờ em biết có anh chăng"
Hi hi hi, thôi, mình phải "cảnh giác, đề phòng " ngay từ đầu. Lỡ đâu anh ấy lại có "cảm hứng" với số ĐT của mình thì chết:bigok:Bạn cứ yên chí anh ý nhiều cô lắm nên chẳng nhớ ai là ai đâu, muốn khủng bố cũng đành chịu.:wall::angel::dance2: