Nếu chưa rách rời làm 2 thì tạm thời bạn lấy băng dính gắn mặt sau của liên. Nếu bên thuế kiểm tra may ra thì họ hok fát hiện và bị fạt.các bác cho em hỏi chút nha, gấp lắm bác nào biết bỉu em nha.
bên em xuất hóa đơn cho khách hàng rồi, nhưng em không cẩn thận làm rách liên 1 và liên 3( chưa rách hẳn) như vậy em phải làm thế nào.
Nếu chưa rách rời làm 2 thì tạm thời bạn lấy băng dính gắn mặt sau của liên. Nếu bên thuế kiểm tra may ra thì họ hok fát hiện và bị fạt.
Nếu chưa rách rời làm 2 thì tạm thời bạn lấy băng dính gắn mặt sau của liên. Nếu bên thuế kiểm tra may ra thì họ hok fát hiện và bị fạt.
mình cứng bị rách nhưng ít thôi! cũng lấy băng keo trong dán lại!(dán mặt sau nha, sao cho khéo đó)!
làm vậy cũng được ạ. em hỏi mấy người , có người bảo gián băng dính được, nhưng có người bảo là lấy lại hóa đơn đã xuất và xuất hóa đơn khác, rồi lập biên bản hủy. hóa đơn đó chưa rách rời hẳn
các bác cho em hỏi chút nha, gấp lắm bác nào biết bỉu em nha.
bên em xuất hóa đơn cho khách hàng rồi, nhưng em không cẩn thận làm rách liên 1 và liên 3( chưa rách hẳn) như vậy em phải làm thế nào.
Ko sao đâu, Hoá đơn có 3 liên:
- Liên 1: Lưu tại cuống
- Liên 2: giao khách hàng
- Liên 3: Nội bộ (bạn có thể xé ra để kẹp làm chứng từ)
Nếu ko xé rời liên 3 thì để nguyên liên 1 và 3 trong quyển hoá đơn, Giờ nó hơi rách thì bạn gắn nó lại ko sao cả, Trường hợp phải làm biên bản huỷ hoá đơn là khi hoá đơn bạn viết cho khách hàng bị sai sót và phải xuất lại hoá đơn khác thì mới thu hồi về và làm biên bản huỷ,
vâng em cảm ơn các bác nha. em gặp anh giám đốc anh ý bảo không sao, gián băng keo lại cho nó đỡ rách hẳn ra là được. không sao cả, may quá. em lo mãi từ lúc bị rách em lo mãi, nếu không hỏi được các bác, với có câu nói của anh giám đốc chắc tối nay em nghỉ ăn cơm mất
thỏ đế! mới vậy mà đã nhịn ăn rồi, sao không thanks các bác ấy một phát
thỏ đế! mới vậy mà đã nhịn ăn rồi, sao không thanks các bác ấy một phát
sợ chứ.
em đã làm bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên đấy, lại còn làm rách nữa chứ.
với lại hóa đơn giá trị gia tăng liên quan tới pháp luật mà
hihi em sợ luật lắm.
Người ta đã là co be hat tieu rồi, ngay từ đầu rồi mà....tại chú không thấy chứ...:015: