D
hê hê cái này thì sao diepdung :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
Trời ơi, lucvan. Định cho tan cả Web và cả cầu Bo đấy à
Cầu trời mong cho bom bị xịt....
hê hê cái này thì sao diepdung :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
... chính thức đăng ký dự tuyển...hehe..., ai tranh với tui thì đừng hối hận...
... còn tranh không nào ?:wall:![]()
Luc Van nói::yo yo (30)::yo yo (30):e xin mạn phép pác bảo kê hàng tồn kho cho bác, để xem ai giám tranh với pác:yo yo (4)::yo yo (4)::yo yo (4):
như vậy mà sao vẫn nhiều người liều mạng thế nhỉ?
điển hình (Kế toán già gân, FBI, TAT, ...)
Đời em còn gì mà không dám cạnh tranh với lão Việt Kiều Mỹ Tho chứ![]()
ối trời ơi pác VTM ơi, vụ này em thua, cùi bắp quá
ối trời ơi pác VTM ơi, vụ này em thua, cùi bắp quá
Giờ em kết Luc văn rồi. Nick rồi thêm cái avatar duyên dáng, thật dễ thương làm mình chạnh lòng nhớ đến Lục Vân Tiên
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Gặp phải cây đa cõng mẹ chạy vô
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô
Gặp phải cái "xô"... cõng mẹ chạy ra
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, gặp phải cái "ca" cõng mẹ chạy vô.
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô/ gặp phải bố gài hết gân cõng mẹ chạy ra
có một Cụ già gần 90 tuổi rồi, đến gặp bác sĩ và nói:
Cụ già: Bác sĩ có loại thuốc nào có thể giúp tôi hồi xuân được không?
Bác sĩ: Không có thưa cụ !
Cụ già: Tôi có nghe nói mật ong chúa có thể mà.
Bác sĩ: Đúng là mật ong chúa có thể làm được chuyện đó nhưng đối với cụ thì nó chỉ giúp cụ vo ve được tí chút chứ trích thì... tuyệt đối không?
Để cổ v tinh thần cho pác VTM, e xin mạn phép kể cho bác già gân nghe chuyện này nhé!
Bác sĩ: Đúng là mật ong chúa có thể làm được chuyện đó nhưng đối với cụ thì nó chỉ giúp cụ vo ve được tí chút chứ trích thì... tuyệt đối không?
.... bác sĩ gì kỳ...
"Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn le lói suốt trong năm ":004:
Không chuẩn cần phải chỉnh tí lão ngoại ơi, lão chơi khâm già gân quá mức, hụ hụ hụ
"Thà một chút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn le lói suốt trong năm ":004:
Làm gì có 1 phút ở đây nhỉ, nghĩ lão gân nhà ta bức hết gân rùi sao? Ngẫm nghĩ sự đời, giờ ai muốn phán gắn cái Made nào cho lão gân là gân cũng ưng hết sao chời. Hãy đợi đấy
Em đang xin cái Form (Mẫu đơn) hiến xác cho ngành y học của nước nhà, có ai có nhớ post cho em
...khà...khà... em đang đợi bác đây, để xem... một phút hay một chút...:004:
Cái nì có được hokĐăng kí dự tuyển: ai thấy hợp thì PM, sẵn sàng đáp ứng
Tên: Doipgdls
cao 180
nặng 73
đẹp trai, ga lăng, biết chiều ng` iu
Biết lắng nghe và thấu hiểu (kể cả nghe với bất cứ mức volume nào ...)
....
Tạm thế đã
chị Dinh iu quý, chị đã tìm được bồ chưa?
Tình hình là 4r này có quá nhiều topic lập ra cho mục đích tương tự thế này, em cũng muốn tìm người iu mà có vẻ như là...........HẾT ĐẤT. Chị cho em ..........mượn đất nhà chị đây với :angel::angel:
GÁI Ế XIN GIỚI THIỆU: :004::004:
hic hic, hihihi hahaha huhuhu
Nữ, 21t, cao 1,56m, nặng 45kg, thân hình hoàn toàn bình thường, ko nói ngọng, nói lắp, ko dị tật, dị hình....... ặc ặc.
thế thôi
:dance2::dance2:
Đời em còn gì mà không dám cạnh tranh với lão Việt Kiều Mỹ Tho chứ![]()
... thà chết chứ không chịu hy sinh. Không thể thua lão Già Gân. Tiến lên !
Không chuẩn cần phải chỉnh tí lão ngoại ơi, lão chơi khâm già gân quá mức, hụ hụ hụ
"Thà một chút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn le lói suốt trong năm ":004:
Làm gì có 1 phút ở đây nhỉ, nghĩ lão gân nhà ta bức hết gân rùi sao? Ngẫm nghĩ sự đời, giờ ai muốn phán gắn cái Made nào cho lão gân là gân cũng ưng hết sao chời. Hãy đợi đấy
Em đang xin cái Form (Mẫu đơn) hiến xác cho ngành y học của nước nhà, có ai có nhớ post cho em
...khà...khà... em đang đợi bác đây, để xem... một phút hay một chút...:004:
tóm lại pác già gân có cố lắm thì cũng chỉ vẫy cánh chỉ vo ve được tí chút, pác già gân nhỉ
gần 90 năm pác chích rồi thì bây giờ vo ve là phải, còn vòi đâu nữa mà trích
Tìm hoài, tìm mãi... Cứ đi tìm mải đâu ???
ở ngay cạnh nhà Mình mà ko bít:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
cách nhau cái bụi mùng tơi xanh rờn... :1luvu::1luvu::1luvu:
Cho Em ném gạch với (Đặt gạch). Vụ này phải quyết ăn thua với mấy Bác rùi.
Tiểu sử của Em đây: http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-...vo-108-tuoi-va-chong-38-tuoi-c159a311415.html
Tìm hoài, tìm mãi... Cứ đi tìm mải đâu ???
ở ngay cạnh nhà Mình mà ko bít:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
cách nhau cái bụi mùng tơi xanh rờn... :1luvu::1luvu::1luvu:
Cho Em ném gạch với (Đặt gạch). Vụ này phải quyết ăn thua với mấy Bác rùi.
Tiểu sử của Em đây: http://hn.24h.com.vn/phi-thuong-ky-...vo-108-tuoi-va-chong-38-tuoi-c159a311415.html
hừm, không sợ súng đạn, mìn, Đô-la và "hiến xác cho y học" của Việt kiều và lão Già Gân sao ?:004:
Em Phi công trẻ mừ.:004::004::004:
Tên lửa Em còn hok sợ, thì sợ chi Dao găm với súng lục của các Bác![]()