Cần tuyển bồ iu! Hix, huhu, haha

  • Thread starter Phi Thi Dinh
  • Ngày gửi
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Ganera rất hay nhưng ngốn thời gian quá
Giờ rảnh thì mấy game mini của ZingPlay
Chủ nhật thì phiêu cùng Võ Lâm
-----
Đời vẫn vui nhể, mà mấy ông nhảy vô ứng tuyển làm giè tròy, khó hiểu thật
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
à há, đợi mãi chẳng thấy anh gọi em đi cafe.

Đã mời là "tối nay" lại còn "đợi mãi" kiểu này mình "ế bồ" là phải ......
Mờ em phải giới thiệu địa chỉ xã (phường)(nick)quận (huyện)(mạng)tỉnh ... thì anh mới biết mà đến nhà đón chứ! chứ cái kiểu " Em là thành viên WKT" thì chịu ... :004:
 
Sửa lần cuối:
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Thích nha, chuẩn bị đi uống cà phê ở đáy đại dương,,:dance2: không biết cà phê dưới đó thế nào..:wall:..

Không phải đáy đại dương mà chỉ là ở "Biển đông" thôi :004:
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Cá chép thì uống được cafe không mà đòi uống. hehe
 
Sửa lần cuối:
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Mình tưởng cá chép chỉ ở Sông thôi chứ, nay lại có cả ở Biển đông à. hay là đây là cá chép .....
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Tiếp tục hăm hở với mối tình thứ 4, lúc đầu thấy chàng nhạt nhẽo quá, vô vị quá nhưng càng gần chàng càng thấy cuốn hút say mê. Em như tìm lại được tuổi thơ ngày trước với trò hái trộm hoa quả, cái lúc ngóng chờ quả kết trái và canh trộm thật thú vị. Làm sao thu hoạch thật nhanh vì có biết bao kẻ cũng đang ngóng như mình, rùi qua nhà hàng xóm chó cắn te tua rớt bao nhiu tiền mà công sức nhổ cỏ, tưới nước bắt sâu mới có. Đôi lúc em cũng qua thăm chàng WKT vì bạn bè chàng chính là hàng xóm của em nữa, thấy vui vì bạn bè chàng vẫn iu mến em. Một thời gian dịp tết bận rộn quá em lại bỏ bẵng chàng Zing đẹp trai hào hoa và chàng WKT đáng iu. Thế mà bạn bè chàng vẫn nhớ tới em còn nhắn tin hỏi thăm dạo này em núp kỹ quá. Ôi chàng Zing của em đã giúp em trở thành triệu phú nông trại nhưng lắm khi rơi thành tay bạn bè chàng thì chàng ác với em quá. Chàng có thể nhẫn tâm bắt em sang Thái làm bêđê hay bắt em chổng mông cho chàng tét mặc dù em rất iu quý chàng làm mọi cách hầu hạ chàng như mát xa cho chàng sung sướng, khen và ôm hôn thắm thiết chàng ca ngợi chàng đẹp trai ... chàng chả mảy may rung động mà bán em vào tay người này người khác.
Đấy là toàn bộ lý do vì sao tôi đăng tin tìm bồ iu, vì cứ iu chàng nào 1 time là lại thấy khuyết điểm của chàng là lại muốn tìm chàng khác. Đến giờ vẫn miệt mài tìm mà xem chừng vẫn ế
 
huyenbang

huyenbang

Trung cấp
5/5/09
56
1
8
Lạng Sơn
Đã mời là "tối nay" lại còn "đợi mãi" kiểu này mình "ế bồ" là phải ......
Mờ em phải giới thiệu địa chỉ xã (phường)(nick)quận (huyện)(mạng)tỉnh ... thì anh mới biết mà đến nhà đón chứ! chứ cái kiểu " Em là thành viên WKT" thì chịu ... :004:

hic, dạ đấy là sơ suất của ứng viên anh ạ.
anh cứ buzz nick banghuyen2003 rồi anh em mình tính tiếp nha:004:
chứ ở đây thì ...........lộ hết
:015:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Kiu ốm mà còn sức đi nói chuyện với ZAI , hé hé
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
hic, dạ đấy là sơ suất của ứng viên anh ạ.
anh cứ buzz nick banghuyen2003 rồi anh em mình tính tiếp nha:004:
chứ ở đây thì ...........lộ hết
:015:

Oki em....

Kiu ốm mà còn sức đi nói chuyện với ZAI , hé hé

Vấn đề ở chỗ càng nói chuyện lại ... càng khỏe người ra (Nghe có vẻ giống như là tập thể dục chữa bệnh vậy!) :004:
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Sống bên chàng Zing một thời gian em lại hay nghĩ ngợi và lại thấy chàng ngày càng nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng chàng lại chơi trò Nông trại vui vẻ đang bảo trì mời các bạn quay lại sau, rõ chán. Em lại tiếc chàng WEBKETOAN quá ở bên chàng em bít thế nào là vui vẻ, là hạnh phúc biết yêu thương con người qua hoạt động từ thiện, chàng có thể lắng nghe những bức xúc trong lòng em qua Nhật ký mỗi ngày, biết an ủi qua Tâm sự chia sẻ và cái quan trọng chàng ko hại em mà chàng rất nâng niu tôn trọng em. Chàng rất giỏi chứng khoán và nắm vững nghiệp vụ kế toán chàng bít cách kiếm tiền và bít dạy em cách kiếm tiền chứ ko phải lệ thuộc vào người khác. Chàng dạy em nhìu thứ lắm bao kiến thức bổ ích mà tóm lại em lại say mê chàng, ngày nào ko vào nói chuyện với chàng ko nhìn thấy chàng em lại bứt rứt. Chàng của em nay thay áo mới, lúc đầu em phản đối dữ lắm, em nhớ màu áo cũ thân thương của chàng, nhớ bít bao cái nút thanks mà em miệt mài mới có được. Mọi chuyện đã qua có tiếc nuối cũng chả ích gì mà cái quan trọng nhất em quay lại với chàng chà vẫn ôm ấp chở che em với em thế là đủ. Chết mất thôi khi chàng đọc những dòng tâm sự này chắc chàng cười em lắm nhưng em phải nói để cho chàng hiểu là em iu chàng biết bao, đến giờ em vẫn say chàng lắm chết đứ đừ vì chàng hihi.
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hix, mở topic tuyển bồ iu mà xem chừng chả thấy gì cả nhỉ. Quay đi quẩn lại có mấy game chơi chán quá rồi mà chưa tìm được game nào hay nữa. Em lại xem xét danh sách các chàng đã đăng ký làm bồ iu. Chết thật mà em thấy nhìu chàng đáng iu quá cơ, chàng nào cũng giỏi em chả bít chọn ai bây giờ.
Đầu tiên là chàng VTM rất giỏi trong lĩnh vực thuế, chàng hok đẹp trai nhưng vui tính và 8 rất giỏi, quan trọng nhứt là chàng có mác Việt kiều Mỹ Tho hí hí (nghe Việt kiều là thấy mùi USD roài).
Chàng diepdung thì luôn quan tâm hỏi han em (ngày nào chàng cũng phải gọi cho em ít nhất 1 cuộc) chàng cũng iu hoạt động từ thiện giống em.
Chàng TAT thì sẵn sàng nghe em giải toả bức xúc khi giận chồng ( mỗi tội chàng bào em: sao em lại tỏ tình vào bên tai anh điếc) hix póchưn.com.
Chàng KTGG vẫn phong độ lắm, chàng cũng vui tính lại rất giỏi EX, dưng mà chàng có rất nhìu con (Ko bít các con chàng sẽ phản ứng sao khi bít chàng có bồ nhỉ)
Chàng doipgdls nữa chứ (nick chàng khó đọc quá cơ) chàng ở vùng đất có cơm lam, gà đồi, lợn bản ... ôi nghĩ đến đó em lại thèm.
Chàng timbolac ở ngay cửa khẩu Móng Cái, chàng bảo em thích xuất ngoại lúc nào chàng cũng chìu (Hết tiền khéo chàg sẵn sàng bán em sang TQ ko bít chừng).
Chàng Hiệp gà lại giới thiệu cho em chàng TAMTAY hị hị em bỏ mãi mới được chàng KEN.VN xong vẫn chưa thoát cám dỗ của chàng mà quay ra chàng TAMTAY nữa thì nhan sắc tàn tạ lém.
Ôi chao em hoa mắt chóng mặt quá cơ, chọn chàng nào, bỏ chàng nào ? Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ em chọn tất cả các chàng. Hí hí vậy là giờ từ Bắc vào Nam chỗ nào em cũng có bồ iu nhé, em có tham ko nhỉ em sẽ đổi lại danh hiệu của mình là: Thành viên nhiều bồ iu nhất WKT hehe
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Hix, mở topic tuyển bồ iu mà xem chừng chả thấy gì cả nhỉ. Quay đi quẩn lại có mấy game chơi chán quá rồi mà chưa tìm được game nào hay nữa. Em lại xem xét danh sách các chàng đã đăng ký làm bồ iu. Chết thật mà em thấy nhìu chàng đáng iu quá cơ, chàng nào cũng giỏi em chả bít chọn ai bây giờ.
Đầu tiên là chàng VTM rất giỏi trong lĩnh vực thuế, chàng hok đẹp trai nhưng vui tính và 8 rất giỏi, quan trọng nhứt là chàng có mác Việt kiều Mỹ Tho hí hí (nghe Việt kiều là thấy mùi USD roài).
Chàng diepdung thì luôn quan tâm hỏi han em (ngày nào chàng cũng phải gọi cho em ít nhất 1 cuộc) chàng cũng iu hoạt động từ thiện giống em.
Chàng TAT thì sẵn sàng nghe em giải toả bức xúc khi giận chồng ( mỗi tội chàng bào em: sao em lại tỏ tình vào bên tai anh điếc) hix póchưn.com.
Chàng KTGG vẫn phong độ lắm, chàng cũng vui tính lại rất giỏi EX, dưng mà chàng có rất nhìu con (Ko bít các con chàng sẽ phản ứng sao khi bít chàng có bồ nhỉ)
Chàng doipgdls nữa chứ (nick chàng khó đọc quá cơ) chàng ở vùng đất có cơm lam, gà đồi, lợn bản ... ôi nghĩ đến đó em lại thèm.
Chàng timbolac ở ngay cửa khẩu Móng Cái, chàng bảo em thích xuất ngoại lúc nào chàng cũng chìu (Hết tiền khéo chàg sẵn sàng bán em sang TQ ko bít chừng).
Chàng Hiệp gà lại giới thiệu cho em chàng TAMTAY hị hị em bỏ mãi mới được chàng KEN.VN xong vẫn chưa thoát cám dỗ của chàng mà quay ra chàng TAMTAY nữa thì nhan sắc tàn tạ lém.
Ôi chao em hoa mắt chóng mặt quá cơ, chọn chàng nào, bỏ chàng nào ? Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ em chọn tất cả các chàng. Hí hí vậy là giờ từ Bắc vào Nam chỗ nào em cũng có bồ iu nhé, em có tham ko nhỉ em sẽ đổi lại danh hiệu của mình là: Thành viên nhiều bồ iu nhất WKT hehe

Hơ hơ ... phản đối ...
Nếu mún chọn tất cả các chàng đề nghị nàng mang theo bên mình 1 võ đài hay chí ít là một bãi đất trống để "có chỗ" tỉ thí võ công hoặc là đấu súng (cách này thì nhanh, gọn mà đỡ phải thi vòng 2, vòng 3 _ phương pháp loại trực tiếp miễn quay lại nhà nàng)
 
Sửa lần cuối:
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
hu hu , thía là :eek:fftopic: này à ???
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hơ hơ ... phản đối ...
Nếu mún chọn tất cả các chàng đề nghị nàng mang theo bên mình 1 võ đài hay chí ít là một bãi đất trống để "có chỗ" tỉ thí võ công hoặc là đấu súng (cách này thì nhanh, gọn mà đỡ phải thi vòng 2, vòng 3 _ phương pháp loại trực tiếp miễn quay lại nhà nàng)

Chú yên tâm à quên bồ yên tâm, mõi chàng ở 1 miền khác nhau mà, có gặp bao giờ đâu mà tỉ thí
hu hu , thía là :eek:fftopic: này à ???

Off là off thía nèo, vẫn tuyển mà có thấy giề đâu
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
39
ha noi
Chú yên tâm à quên bồ yên tâm, mõi chàng ở 1 miền khác nhau mà, có gặp bao giờ đâu mà tỉ thí
Chị có nhiều pồ thế mà các chàng lại ở xa. Chị cho em làm xe ôm nha :D tiền công thì em đòi các chàng pồ của chị.
Em làm kế toán lương thấp quá nên chuyển nghề xe ôm cho chị kiếm tiền mua cái HonDa CiVic chơi.....


Off là off thía nèo, vẫn tuyển mà có thấy giề đâu
 

Xem nhiều