Một ngày đen đủi....

  • Thread starter BÙI THỊ THU
  • Ngày gửi
B

BÙI THỊ THU

Trung cấp
25/12/06
62
0
6
Hà Nội
Hôm nay, buổi sáng thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đi tới chi cục thuế làm việc (mua hoá đơn và nộp phạt hành chính). Lúc đi thấy chán chán ( đi nộp phạt mà). Đến nơi mình chọn đi làm việc buồn trước ( thủ tục nộp phạt) :wall: cứ tưởng sẽ nhanh chóng, ai ngờ....bộ phận nọ đẩy tới bộ phận kia giải quyết, mệt mỏi. (Có nộp phạt cũng khó...:057:). Cuối cùng thì cũng có người cho một câu trả lời: "Hẹn hôm sau giải quyết". Đúng là.....cơ quan hành chính thì " hành là chính". Thế là công việc thứ nhất coi như đã giải quyết nhưng chưa xong. Đến việc thứ hai thì... cũng chẳng ra gì. Đi mua hoá đơn nhưng cơ quan thuế không bán cho ( " Tháng này chỉ được mua như thế thôi- mặc dù đã hết sạch hoá đơn, không bán nữa. Đành ngậm ngùi đi về. Thầm nghĩ: "Không biết hôm nay mình ra ngoài bước phải chân trái hay phải??". Mất toi một buổi sáng, chẳng làm việc gì nên hồn cả. Mệt...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
E

emcoi

Guest
21/11/09
48
0
0
37
sóc sơn, hà nội
Hôm nay, buổi sáng thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đi tới chi cục thuế làm việc (mua hoá đơn và nộp phạt hành chính). Lúc đi thấy chán chán ( đi nộp phạt mà). Đến nơi mình chọn đi làm việc buồn trước ( thủ tục nộp phạt) :wall: cứ tưởng sẽ nhanh chóng, ai ngờ....bộ phận nọ đẩy tới bộ phận kia giải quyết, mệt mỏi. (Có nộp phạt cũng khó...:057:). Cuối cùng thì cũng có người cho một câu trả lời: "Hẹn hôm sau giải quyết". Đúng là.....cơ quan hành chính thì " hành là chính". Thế là công việc thứ nhất coi như đã giải quyết nhưng chưa xong. Đến việc thứ hai thì... cũng chẳng ra gì. Đi mua hoá đơn nhưng cơ quan thuế không bán cho ( " Tháng này chỉ được mua như thế thôi- mặc dù đã hết sạch hoá đơn, không bán nữa. Đành ngậm ngùi đi về. Thầm nghĩ: "Không biết hôm nay mình ra ngoài bước phải chân trái hay phải??". Mất toi một buổi sáng, chẳng làm việc gì nên hồn cả. Mệt...
đen thật đó, vì gặp đúng ngày lên thuế gặp toàn phải những người khó tính, khó trịu.
Hôm nay mình đã được gọi trước đến thanh toán tiền hàng rồi,cũng báo cáo cho sếp hôm nay là hoàn thành kế toán công nợ :004:
Nhưng đến nơi nhận được lời: bạn ngồi đợ kế toán một nát, chị ấy vừa đi ra ngoài, biết ngay bị...:wall:
ngồi cả tiếng thì nhận được lơi: hẹn bạn hôm khác thanh toán nhé, hôm nay ktoan có việc lên về luôn ko quay lại cty nữa:057:
tức không làm gì được. biết báo cáo cho sếp thế nào....huhu :057:
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Nghiệp kế toán mà, cố lên các bạn!!!
 
L

Luc van

Guest
Hôm nay, buổi sáng thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đi tới chi cục thuế làm việc (mua hoá đơn và nộp phạt hành chính). Lúc đi thấy chán chán ( đi nộp phạt mà). Đến nơi mình chọn đi làm việc buồn trước ( thủ tục nộp phạt) :wall: cứ tưởng sẽ nhanh chóng, ai ngờ....bộ phận nọ đẩy tới bộ phận kia giải quyết, mệt mỏi. (Có nộp phạt cũng khó...:057:). Cuối cùng thì cũng có người cho một câu trả lời: "Hẹn hôm sau giải quyết". Đúng là.....cơ quan hành chính thì " hành là chính". Thế là công việc thứ nhất coi như đã giải quyết nhưng chưa xong. Đến việc thứ hai thì... cũng chẳng ra gì. Đi mua hoá đơn nhưng cơ quan thuế không bán cho ( " Tháng này chỉ được mua như thế thôi- mặc dù đã hết sạch hoá đơn, không bán nữa. Đành ngậm ngùi đi về. Thầm nghĩ: "Không biết hôm nay mình ra ngoài bước phải chân trái hay phải??". Mất toi một buổi sáng, chẳng làm việc gì nên hồn cả. Mệt...

bạn lên trúng ngày thứ 6 thì phải? (các pác thuế còn phải chuẩn bị kế hoạch cho gặp nhau cuối tuần nữa mà)
 

Xem nhiều