Chúc mừng Sinh Nhật chị.

Năm nay ko hẹn đi ăn nhậu như mọi khi hả chị?
Trong khoảng thời gian 6 tháng gần đây, Tổng cục ăn chơi chất lượng cao đã thống kê một vài người dân sống trong địa bàn Hồ Chí Minh, vô tình thống kê ngay chị Xuân Thắm nhà ta, và đã có liệt kê ra một số khoản ăn chơi khủng khiếp của chị Thắm như sau:
1. Du lịch nước ngoài : 15tr
2. Mua xe Lexus tặng chồng : 1 tỷ 5
3. Mua máy quay phim 8GB : 6tr
4. Ủng hộ ăn xin "giả" : 10tr
5. Mua nhà khu Phú Gia Phú Mỹ Hưng : 12 tỷ
.... và một số khoảng linh tinh khác ước khoảng 600tr
Do đó hiện nay, tình trạng tài chính của Xuân Thắm Corp. đã rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng do không có nguồn thu nào đủ lớn (lại đang thất nghiệp); chính vì vậy năm nay chắc không có tổ chức sinh nhật rồi
-------------------------------------------------------
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ XUÂN THẮM!
Chúc chị năm nay rạng ngời hơn năm trước,
Chúc chị sức khỏe năm nay mạnh hơn năm trước,
Chúc chị "ấy" đều hơn "ấy" năm trước !
"Ấy" bao gồm rất nhiều việc để tránh dài dòng nên em dùng từ "ấy" cho gọn, ai muốn gắn từ gì vào thay thế càng tốt!