Box dành riêng cho đấng mày râu đã có vợ!

  • Thread starter Thread starter Luc van
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lỗi phép chủ của topic mình có ý kiến này. Hôm trước mình nghe một chủ đề rất hay trên sóng FM. Hôm nay mình lấy lại chủ đề đó để các anh có vợ, chuẩn bị có vợ thảo luận với nhau nha. Và các chị em cũng có ý kiến gì khi cánh đàn ông làm như vậy nhé
Chủ đề: Phải làm gì khi vợ giận
 
Sửa lần cuối:
Lỗi phép chủ của topic mình có ý kiến này. Hôm trước mình nghe một chủ đề rất hay trên sóng FM. Hôm nay mình lấy lại chủ đề đó để các anh có vợ, chuẩn bị có vợ thảo luận với nhau nha. Và các chị em cũng có ý kiến gì khi cánh đàn ông làm như vậy nhé
Chủ đề: Phải làm gì khi vợ giận

Bà ấy đã giận rồi thì chẳng làm được gì đâu! Chú đã thấy người đánh nhau với sư tử bao giờ chưa? mà nếu thấy rồi thì con nào thắng!
Chuồn là thượng sách, nếu không thì ngày mai chồng đi sắm đồ mới nhé!:004:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bà ấy đã giận rồi thì chẳng làm được gì đâu!
Chuồn là thượng sách, nếu không thì ngày mai chồng đi sắm đồ mới nhé!:004:

Pác Luc van này, không hiểu sao có cái nhìn rất phiến diện về các bà vợ nhé. Thật khổ cho pà nào lấy phải anh.
 
Pác Luc van này, không hiểu sao có cái nhìn rất phiến diện về các bà vợ nhé. Thật khổ cho pà nào lấy phải anh.

Uma àk! Đừng nói vậy mà tội ngiệp Luc van.
Tất cả những giề Luc van đưa lên đây toàn ở góc độ hài hước hết, sao Uma lại vội phán cho Luc van một câu xanh rờn như thía:026:. Uma muốn Luc van ế vợ àk, lúc đó Luc van bắt đền Uma đền được hem?
 
Uma àk! Đừng nói vậy mà tội ngiệp Luc van.
Tất cả những giề Luc van đưa lên đây toàn ở góc độ hài hước hết, sao Uma lại vội phán cho Luc van một câu xanh rờn như thía:026:. Uma muốn Luc van ế vợ àk, lúc đó Luc van bắt đền Uma đền được hem?

Úi dời ơi! Em xin Pác. Em lỡ mồm, em còn nhỏ dại, em bỏ qua cho em, em còn cả tương lai phía trước :yo yo (20)::yo yo (20)::yo yo (20):
 
Sửa lần cuối:
Khi vợ giận :
1/ Về sớm ngay sau giờ làm ( bỏ hết kế hoạch bia bọt với bạn bè, đồng nghiệp )
2/ Gọi điện cho vợ : Em thích ăn gì anh đi chợ ( nếu trong túi còn tiền chưa bị vợ lột hết )
3/ Đi đón con ở lớp ( nếu có ) Nhớ là phải báo cho vợ trước, nếu không mức độ giận tăng gấp 3
4/ Sà vào bếp vo gạo, rửa rau hoặc tắm cho con ( nhớ tắm cho sạch nhé )
5/ Luôn quanh quẩn bên vợ khi vợ nấu ( hoặc tự tay nấu các món nàng thích với ĐK phải biết nấu nướng )
6/ Tự giác dọn cơm ( nhớ là sắp thêm 1 cái cốc và 1 lon bia )
7/ Giành phần rửa bát ( chớ có đập thêm cái bát , đĩa nào )
8/ Cho con đi ngủ sớm ( để còn thời gian làm lành với vợ yêu )
9/ sau khi con ngủ say rồi, nhè nhẹ bế con ra nằm bên ngoài, sẽ sàng vòng tay qua eo vợ và thả lời ăn năn, xin lỗi ( nhớ là phải nói chậm dãi, rành rọt từng câu, giọng nói phải thật trầm, ấm như kiểu thả từng giọt mật ong qua cái cổ chai bé tý )
10/ Trong lúc thả lời mật ngọt có thể làm vài động tác mát sa cho vợ thư giãn
......

Nếu nàng im lặng có nghĩa là cơn giận của nàng đã về mo, còn không giở bài hành hạ thể xác cho đến tận 5 giờ sáng
:036::036::036::036::036::036::036::036::036::036:
 
Khi vợ giận :
1/ Về sớm ngay sau giờ làm ( bỏ hết kế hoạch bia bọt với bạn bè, đồng nghiệp )
2/ Gọi điện cho vợ : Em thích ăn gì anh đi chợ ( nếu trong túi còn tiền chưa bị vợ lột hết )
3/ Đi đón con ở lớp ( nếu có ) Nhớ là phải báo cho vợ trước, nếu không mức độ giận tăng gấp 3
4/ Sà vào bếp vo gạo, rửa rau hoặc tắm cho con ( nhớ tắm cho sạch nhé )
5/ Luôn quanh quẩn bên vợ khi vợ nấu ( hoặc tự tay nấu các món nàng thích với ĐK phải biết nấu nướng )
6/ Tự giác dọn cơm ( nhớ là sắp thêm 1 cái cốc và 1 lon bia )
7/ Giành phần rửa bát ( chớ có đập thêm cái bát , đĩa nào )
8/ Cho con đi ngủ sớm ( để còn thời gian làm lành với vợ yêu )
9/ sau khi con ngủ say rồi, nhè nhẹ bế con ra nằm bên ngoài, sẽ sàng vòng tay qua eo vợ và thả lời ăn năn, xin lỗi ( nhớ là phải nói chậm dãi, rành rọt từng câu, giọng nói phải thật trầm, ấm như kiểu thả từng giọt mật ong qua cái cổ chai bé tý )
10/ Trong lúc thả lời mật ngọt có thể làm vài động tác mát sa cho vợ thư giãn
......

Nếu nàng im lặng có nghĩa là cơn giận của nàng đã về mo, còn không giở bài hành hạ thể xác cho đến tận 5 giờ sáng
:036::036::036::036::036::036::036::036::036::036:

ôi ông này nghe có kinh nghiệm ra phết nhỉ? ghê thật...sợ đám con rai này quá
 
Khi vợ giận :
1/ Về sớm ngay sau giờ làm ( bỏ hết kế hoạch bia bọt với bạn bè, đồng nghiệp )
2/ Gọi điện cho vợ : Em thích ăn gì anh đi chợ ( nếu trong túi còn tiền chưa bị vợ lột hết )
3/ Đi đón con ở lớp ( nếu có ) Nhớ là phải báo cho vợ trước, nếu không mức độ giận tăng gấp 3
4/ Sà vào bếp vo gạo, rửa rau hoặc tắm cho con ( nhớ tắm cho sạch nhé )
5/ Luôn quanh quẩn bên vợ khi vợ nấu ( hoặc tự tay nấu các món nàng thích với ĐK phải biết nấu nướng )
6/ Tự giác dọn cơm ( nhớ là sắp thêm 1 cái cốc và 1 lon bia )
7/ Giành phần rửa bát ( chớ có đập thêm cái bát , đĩa nào )
8/ Cho con đi ngủ sớm ( để còn thời gian làm lành với vợ yêu )
9/ sau khi con ngủ say rồi, nhè nhẹ bế con ra nằm bên ngoài, sẽ sàng vòng tay qua eo vợ và thả lời ăn năn, xin lỗi ( nhớ là phải nói chậm dãi, rành rọt từng câu, giọng nói phải thật trầm, ấm như kiểu thả từng giọt mật ong qua cái cổ chai bé tý )
10/ Trong lúc thả lời mật ngọt có thể làm vài động tác mát sa cho vợ thư giãn
......

Nếu nàng im lặng có nghĩa là cơn giận của nàng đã về mo, còn không giở bài hành hạ thể xác cho đến tận 5 giờ sáng
:036::036::036::036:

Tất cả em đều làm được! nhưng nếu nó hem về mo mà lại tăng lên max thì seo?
bà ấy sẽ làm giề mình cho tới 5h sáng zị?:wall:
 
Tất cả em đều làm được! nhưng nếu nó hem về mo mà lại tăng lên max thì seo?
bà ấy sẽ làm giề mình cho tới 5h sáng zị?:wall:

Nếu bà ý miễn dịch với tất cả các biện pháp trên thì em cứ làm văn bản trả về nhà sản xuất cho anh , đảm bảo sợ ngay, chị em chỉ được cái to mồm thôi
:004::004::004:
 
Nếu bà ý miễn dịch với tất cả các biện pháp trên thì em cứ làm văn bản trả về nhà sản xuất cho anh , đảm bảo sợ ngay, chị em chỉ được cái to mồm thôi
:004::004::004:

Chẳng biết ai to mồm nữa??????:004::004:
 
Lão gà giỏi nhỉ, về ngay, vô đây mà 8 hử, nấu cơm quét nhà sạch sẽ nhá
 
Nếu bà ý miễn dịch với tất cả các biện pháp trên thì em cứ làm văn bản trả về nhà sản xuất cho anh , đảm bảo sợ ngay, chị em chỉ được cái to mồm thôi
:004::004::004:

pác có mẫu này không cho em xin với!:036: em phải save và đặt pass cho nó...
 
Oki, nhưng bi giờ hít giờ làm việc ròi, mai nhá,
Cái gì chứ cái ý anh có mấy quyển
 
Nếu bà ý miễn dịch với tất cả các biện pháp trên thì em cứ làm văn bản trả về nhà sản xuất cho anh , đảm bảo sợ ngay, chị em chỉ được cái to mồm thôi
:004::004::004:

Ối, các anh mà làm được như vậy thì em cá 99% bà vợ không giận đâu.
Hôm qua em có được nghe ý kiến của một người tham gia. Họ nói: khi vợ giận họ ôm vợ cho tới khi nào vợ không giận nữa thì thôi. Mà càng giận thì càng ôm chặt. :036::036::036: Hem biết các bác nhà mình có làm được như vậy không?
 
Ối, các anh mà làm được như vậy thì em cá 99% bà vợ không giận đâu.
Hôm qua em có được nghe ý kiến của một người tham gia. Họ nói: khi vợ giận họ ôm vợ cho tới khi nào vợ không giận nữa thì thôi. Mà càng giận thì càng ôm chặt. :036::036::036: Hem biết các bác nhà mình có làm được như vậy không?

anh chịu thoai! tiếp theo là trói vào phải hem? kinh we, khiếp:004::004:
 
anh chịu thoai! tiếp theo là trói vào phải hem? kinh we, khiếp:004::004:

Ối, ôm cơ mà. Luc Van nghĩ thế sai rồi. Ôm cho tới khi nào vợ hết giận. Mà mình nghĩ cái ông ấy cũng thật giỏi. Ôm vợ lúc vợ giận thì đúng là quá đỉnh rồi.:angel::angel::angel:
 
Ối, ôm cơ mà. Luc Van nghĩ thế sai rồi. Ôm cho tới khi nào vợ hết giận. Mà mình nghĩ cái ông ấy cũng thật giỏi. Ôm vợ lúc vợ giận thì đúng là quá đỉnh rồi.:angel::angel::angel:

ông này say rượu rồi, cứ nghĩ mình đang ở quán ...:004: nên mới đỉnh là đúng roài

có câu chuyện thế này nhé!
Một hôm hai anh bạn đi nhậu, một anh say quá và anh kia phải đưa về, vừa về tới nhà, vợ ra mở cửa anh này liền thốt lên:
- Sao mày cho tao em xấu thế, đổi em khác mau lên!
 
ông này say rượu rồi, cứ nghĩ mình đang ở quán ...:004: nên mới đỉnh là đúng roài

có câu chuyện thế này nhé!
Một hôm hai anh bạn đi nhậu, một anh say quá và anh kia phải đưa về, vừa về tới nhà, vợ ra mở cửa anh này liền thốt lên:
- Sao mày cho tao em xấu thế, đổi em khác mau lên!

Mấy anh nên học chiêu này nè!

Chiêu đánh vợ

"Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát vào mông, làm vợ lăn quay ra nhà. Vợ không giận được mà còn thấy sướng" - một anh kể với đồng nghiệp chiêu trả thù vợ.
Cậu bạn ngạc nhiên gặng hỏi:
- Anh có sạo không vậy, làm sao anh làm được chuyện đó?
Anh ấy trả lời:
- À, đơn giản thôi mà. Hôm nọ, mình uống bia với công ty nhưng uống không nhiều, trên đường về nghĩ ra một ý tưởng...Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình tát cho vợ hai cái và đá một phát làm vợ lăn quay ra nhà, rồi quát:
- Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra không con nào được đụng vào người tôi- Nói rồi mình lăn ra ngủ.
Sáng ngủ dậy đã thấy cơm nóng dọn sẵn, vợ thì vừa làm vừa tủm tỉm. Mình vừa trả được thù việc vợ hay mắng chửi, mà vợ thì vẫn sướng.
 
Back
Top