Box dành riêng cho đấng mày râu đã có vợ!

  • Thread starter Thread starter Luc van
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói chung là chả dại gì nêu quan điểm của mình ở chỗ này, nếu cần cứ a lô, mấy anh em ra chỗ kin kín + vài chai rượu + vài đĩa mồi = OK hết

vậy bác nhớ là alo cho cả em nưa nha, em sẽ làm chân điếu đóm và ngồi hóng chuyện để học hỏi kinh nghiệm thôi em hứa là sẽ không ý kiến.
 
Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu

Thiết nghĩ, các anh thay vì tìm cách đối phó với chị em, có lẽ nên tìm cách lấy lòng chị em thì có vẻ thông minh hơn đấy.
Quay đầu lại là bờ :yo yo (45)::yo yo (45)::yo yo (45):
 
vậy bác nhớ là alo cho cả em nưa nha, em sẽ làm chân điếu đóm và ngồi hóng chuyện để học hỏi kinh nghiệm thôi em hứa là sẽ không ý kiến.

Đúng rồi em ý kiến sao được khi đang đầy mồm đồ ăn, hix mí ổng đi nhậu đàn bà đi theo chỉ tốn mồi. Nhưng có đàn bà đi theo lại tiết kiệm thức ăn ko lãng phí vì các ông chỉ ún chứ hok ăn
 
Không lấp đầy thì cũng đừng dại mà khoét rộng ra:004::004::004:

không ai lấp được cho nên tự mấy bà lở đất ra chứ nào có ai khoét, tính thích kiếm chuyện mà.
động tí là nghi ngờ, giận hờn vu vơ, tra hỏi cho bằng được, ...
Nào là:
Anh đang đi với con nào?
Hôm nay anh nhậu ở đâu? sao tôi nghe ồn thế?
Tại sao a phải đưa máy cho người khác nghe khi tôi gọi?
Anh sống với vợ con mà thế à?...hjx..hjx..:026:
...
ôi! vợ là cái chi chi...!:004:
nhiều pác mày râu đang nghĩ sao thằng này giám mạnh mồm thế nhỉ?:dance2:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
không ai lấp được cho nên tự mấy bà lở đất ra chứ nào có ai khoét, tính thích kiếm chuyện mà.
động tí là nghi ngờ, giận hờn vu vơ, tra hỏi cho bằng được, ...
Nào là:
Anh đang đi với con nào?
Hôm nay anh nhậu ở đâu? sao tôi nghe ồn thế?
Tại sao a phải đưa máy cho người khác nghe khi tôi gọi?
Anh sống với vợ con mà thế à?...hjx..hjx..:026:
...
ôi! vợ là cái chi chi...!:004:
nhiều pác mày râu đang nghĩ sao thằng này giám mạnh mồm thế nhỉ?:dance2:
Kỉu này chắc Lucvan ko mún lấy vợ nữa roài các chị nhỉ.:004:
 
không ai lấp được cho nên tự mấy bà lở đất ra chứ nào có ai khoét, tính thích kiếm chuyện mà.
động tí là nghi ngờ, giận hờn vu vơ, tra hỏi cho bằng được, ...
Nào là:
Anh đang đi với con nào?
Hôm nay anh nhậu ở đâu? sao tôi nghe ồn thế?
Tại sao a phải đưa máy cho người khác nghe khi tôi gọi?
Anh sống với vợ con mà thế à?...hjx..hjx..:026:
...
ôi! vợ là cái chi chi...!:004:
nhiều pác mày râu đang nghĩ sao thằng này giám mạnh mồm thế nhỉ?:dance2:
Than thì than vậy, nhưng vợ vẫn phải lấy đúng không Pác? :004::004::004:
Đàn bà lắm chuyện cũng chỉ vì đàn ông vô tâm mà thôi
 
Than thì than vậy, nhưng vợ vẫn phải lấy đúng không Pác? :004::004::004:

vậy mới có cái topic này chớ đúng không cô e?

Đàn bà lắm chuyện cũng chỉ vì đàn ông vô tâm mà thôi

mấy bà mà tâm lý, hiểu cho chúng tôi:
- Tại sao tan sở hông về ăn cơm với vợ?
- Tại sao đi nhậu, mặc dù nhậu đâu phải sướng?:004:
- Tại sao về muộn lại có mùi nước hoa?
thì chúng tôi đâu có vô tâm chứ, ...:004:

nhắc đến đây tôi mới nhớ câu chuyện:
Có một bà vợ lên Yahoo hỏi:
Chồng em có thu nhâp 15tr/ tháng. hàng tháng a ấy cầm về đưa hết cho em rồi em đưa cho a ấy 1tr/tháng để tiêu xài, mỗi ngày đi làm đưa tiền ăn sáng: 15.000, tiền xăng 20.000, tiền cà phê: 15.000, vị chi là 50.000/ngày nữa. Vậy mà anh ấy vẫn buồn là sao? em không biết phải làm sao cả?
Rất mong mọi người giúp e!
 
vậy mới có cái topic này chớ đúng không cô e?



mấy bà mà tâm lý, hiểu cho chúng tôi:
- Tại sao tan sở hông về ăn cơm với vợ?
- Tại sao đi nhậu, mặc dù nhậu đâu phải sướng?:004:
- Tại sao về muộn lại có mùi nước hoa?
thì chúng tôi đâu có vô tâm chứ, ...:004:

nhắc đến đây tôi mới nhớ câu chuyện:

Tại sao không hỏi ngược lại " Tại sao phụ nữ không tin tưởng đàn ông?"
Chẳng có cái gì là vô cớ cả?
Đàn bà tham lam? Đàn ông thì không?
Cái gì thì cũng phải từ hai phía, đừng đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ, trong khi bản thân mình vẫn còn những thiếu sót.
 
Quả thật chuyện này mà bày tỏ lên topic này thì nói đến tết tây đen vẫn không hết chuyện, nói chung là phía nào cũng có ưu và khuyết điểm vì chúng ta là con người mà, có điều trên góc cạnh nhìn nhận những vấn đề được bày tỏ thái quá mà thôi.
Trong cuộc sống nếu cứ yêu cầu chàng hoặc nàng phải biết chìu chuộng, không bao giờ được để người kia buồn, cả 2 đều không bao giờ xô xát thì chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi :004:
Tuy nhiên đã nói ngay từ đầu là topic này chỉ có đấng mày râu được vô mà chị em cứ chen ngang thía này thì anh em chia sẻ sao được ?????
 
Tại sao không hỏi ngược lại " Tại sao phụ nữ không tin tưởng đàn ông?"
Chẳng có cái gì là vô cớ cả?
Đàn bà tham lam? Đàn ông thì không?
Cái gì thì cũng phải từ hai phía, đừng đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ, trong khi bản thân mình vẫn còn những thiếu sót.

hội nghị đang bị ném đá...bảo vệ
image.php
đâu rồi! Xách tai uma ra ngoài giùm em với!:004:
 
hội nghị đang bị ném đá...bảo vệ
image.php
đâu rồi! Xách tai uma ra ngoài giùm em với!:004:
:sorry::sorry::013::013::byebye::byebye::dogrun::dogrun:
 
Quả thật chuyện này mà bày tỏ lên topic này thì nói đến tết tây đen vẫn không hết chuyện, nói chung là phía nào cũng có ưu và khuyết điểm vì chúng ta là con người mà, có điều trên góc cạnh nhìn nhận những vấn đề được bày tỏ thái quá mà thôi.
Trong cuộc sống nếu cứ yêu cầu chàng hoặc nàng phải biết chìu chuộng, không bao giờ được để người kia buồn, cả 2 đều không bao giờ xô xát thì chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi :004:
Tuy nhiên đã nói ngay từ đầu là topic này chỉ có đấng mày râu được vô mà chị em cứ chen ngang thía này thì anh em chia sẻ sao được ?????

hi tại sao sinh ra tất cả đều phải có đôi có cặp, có trai có gái, có mái có trống, có giống đực giống cái, vậy hỏi ytopic mà chỉ có đấng mày râu mà không có chị em con gái tì có vui được hay không?và topic này mở ra làm gì?
 
Chị em có chỗ chị em, mở cái topic này để cho anh em người ta to nhỏ với nhau tí mà ....
Chị em tò mò we :004:
 
Đúng rồi em ý kiến sao được khi đang đầy mồm đồ ăn, hix mí ổng đi nhậu đàn bà đi theo chỉ tốn mồi. Nhưng có đàn bà đi theo lại tiết kiệm thức ăn ko lãng phí vì các ông chỉ ún chứ hok ăn

em chỉ bảo làm chân điếu đóm thôi em không háu ăn như chị nói đâu. chị đừng nghĩ ai cũng như chị nhé!chả hiểu ý của em thế nào cả?
 
em chỉ bảo làm chân điếu đóm thôi em không háu ăn như chị nói đâu. chị đừng nghĩ ai cũng như chị nhé!chả hiểu ý của em thế nào cả?

Các cụ nói cấm có sai: Tay làm, hàm nhai.
Tay làm (điếu đóm --> tunng hỏa mù, mục đích tiếp cận hội nghị) :004:
hàm nhai (diệt mồi --> tranh thủ cá kiếm(mục tiêu phụ)) :004:
tai nghe (nghị quyết hội nghị kín ---> mục tiêu chính) :004:
==> cao thủ ---> anh em để ý ... (cách giải quyết: họp kín)
 
Sửa lần cuối:
Tay làm (điếu đóm --> tunng hỏa mù, mục đích tiếp cận hội nghị) hàm nhai (diệt mồi --> tranh thủ cá kiếm(mục tiêu phụ)) tai nghe (nghị quyết hội nghị kín ---> mục tiêu chính) ==> cao thủ ---> anh em để ý ... (cách giải quyết: họp kín)

hi, bác này đa nghi thật. nhưng dù sao thì khi nào có họp hội nghị kín em vẫn muốn tham gia các bác alo cho em với nha.em chỉ muốn biết thêm it chiêu sau này còn...với chồng thôi.
 
hi, bác này đa nghi thật. nhưng dù sao thì khi nào có họp hội nghị kín em vẫn muốn tham gia các bác alo cho em với nha.em chỉ muốn biết thêm it chiêu sau này còn...với chồng thôi.

Chia buồn với bác nào "dám" làm chồng em sau này ...
 
Back
Top