Tình hình các bạn điều nói đk chậm, nên ko biết đặt số lượng bao nhiêu người. Thật khó quá!
Đặt quán cafe cũ đi em, anh nghĩ số lượng cỡ 40 người
Tình hình các bạn điều nói đk chậm, nên ko biết đặt số lượng bao nhiêu người. Thật khó quá!
Cho mình hỏi địa điểm tham gia ở đâu thế?
Để giúp các anh chị và các bạn nắm rõ hơn về cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, BHXH cho doanh nghiệp mình. “Share Club” xin được phối hợp với vị khách mời công tác ở sở BHXH trao đổi cùng các bạn về cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, BHXH trong doanh nghiệp cùng các vấn đề có liên quan khác....
Hoalan_chi!
Chào bạn, địa điểm ở quán Cafe Q2, 16A Quang Trung, P10, Q. Gò Vấp!
Rất vui khi bạn tham gia cùng CLB!
Để giúp các anh chị và các bạn nắm rõ hơn về cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, BHXH cho doanh nghiệp mình. “Share Club” xin được phối hợp với vị khách mời công tác ở sở BHXH trao đổi cùng các bạn về cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, BHXH trong doanh nghiệp cùng các vấn đề có liên quan khác....
Hoalan_chi!
To lan50 và các bạn: Nhân có ý kiến của bạn mình xin đính chính là khách mời trong buổi sinh hoạt là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động tiền lương và hiện đang làm công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này. Vì thế mình hy vọng là BCV sẽ chia sẻ cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mình phải đính chính vì mình là người mời giùm Share Club.
Ý kiến riêng của mình: Sinh hoạt CLB phải là mọi người cùng chia sẻ với nhau và có sự trợ giúp của người có kinh nghiệm, chứ không phải là lớp học một người nói nhiều người nghe. Vì thế bạn sẳn sàng chia sẻ kinh nghiệm là ý kiến hay, hy vọng các bạn khác cũng thế.
Gửi cô lan50: Đây là sinh hoạt CLB, nên các bạn ấy chủ yếu là vì cộng đồng hy sinh công sức thời gian cá nhân để tố chức. Chi phí đó chắc là chỉ đủ để trang trải chi phí phải mua bên ngoài thôi. Phần này là do ShareClub đứng tổ chức, mình chỉ mời giùm BCV đến hỗ trợ thôi.
Việc tổ chức như cô nói đó là khía cạnh khác. Tổ chức đào tạo thì học phí phải đúng "giá trị thị trường" của nó chứ vì mọi thứ phí đều phải tính đúng tính đủ. Tuy nhiên, tổ chức như lớp học thì nhà tổ chức phải cung cấp dịch vụ bài bản, chu đáo cho học viên.
Thời buổi cơm áo, gạo lương tiền mà cũng có nhiều người đại nghĩa, đại nhân lo cho cộng đồng quá nhỉ. Thật quý thay biết lấy chữ nhân làm hàng đầu vô cùng đáng kính.
Hok bíêt giờ này đăng ký còn kịp ko ta. E xin đăng ký thêm 1 suất nữa nha. Hiện tại chị ấy chưa có nick trên diễn đàn, nhờ đăng ký dùm tên Huỳnh Thị Bích Thuận. Tiền sẽ chuyển trong buổi hội thảo lun nha
Đọc các bài của anh Hai Tâm và cô Lan mình cũng thấy chạnh lòng, chắc chắn đấy không phải lần đầu tiên/ngưòi đầu tiên cảm nhận cái sự vô tình của ngưòi đăng ký tham dự hội thảo gần như miễn phí này. Không biết cứ miễn phí, giá rẻ mà đăng ký rồi không đến hay tại vì diễn đàn này ảo nên thích đăng ký, thích làm gì thì làm?
Mỗi lần tổ chức hội thảo vất vả như thế nào chỉ có ngưòi tổ chức mới biết, công sức cả tháng trời ngồi viết đến khuya, thu thập tài liệu,.. tổng hợp lại kiến thức, kinh nghiệm của mình thành bài bản, câu từ rèn giũa... nhưng cuối cùng thì thất vọng bởi cái sự vô tình đó.
Với các kiến thức đó, nếu ở các công ty tư vấn họ có thu nhập hàng chục triệu đồng của khách hàng. Nhưng ở đây- trong khuôn khổ diễn đàn webketoan- thì miễn phí! thành viên tham dự đóng góp chẳng qua là tiền hội trường, giấy, bút, nước uống, tài liệu của chính mình. Thật kỳ lạ! cũng chỉ có đăng ký bỏ đó.
Nguời ta sẵn sàng bỏ ra 100.000 đồng mua 1 thỏi son, đi spa hay mua vài bao thuốc lá, uống cà fe, nhưng nếu bỏ 100.000 để đi học thì e rằng khó.
Hy vọng mỗi thành viên trong diễn đàn có trách nhiệm hơn!
Chúc các Thầy cô phía Nam sức khỏe và Shaire Club làm "từ thiện kiến thức" ngày càng nhiều hơn!