Tâm điểm Anfield (Trước vòng 1 giải Ngoại hạng Anh)
(Bong da) - Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ chính thức trở lại với khán giả vào ngày mai 14/08. NHM đang chờ đợi những màn ra mắt của các ông lớn cũng như của các thế lực mới nổi như Man City hay Tottenham, và tất nhiên tâm điểm của sự chú ý sẽ hướng về sân Anfield nơi diễn ra trận thư hùng Liverpool – Arsenal.
Giải ngoại hạng Anh năm nay hứa hẹn sẽ được chứng kiến một cuộc đua tranh đến ngôi vô địch hấp dẫn nhất trong lịch sử với số lượng các “chú ngựa đua” lên tới con số 5. Sức nóng của giải bóng đá Anh đã được thể hiện ngay ở vòng đấu thứ nhất với những trận cầu không thể bỏ qua giữa những cái tên đầy duyên nợ.
Liverpool – Arsenal: Xứng danh “Super Sunday”
Đây rõ ràng là cặp đấu “hot” nhất ở vòng đấu thứ nhất. Cả tháng hè vừa qua, cả hai “đại gia” máu mặt của bóng đá Anh đều phải vật lộn với cuộc chiến giữ chân các trụ cột hơn là tìm kiếm mua sắm lực lượng. Với Liverpool là nỗ lực níu kéo Fernando Torres, Gerrard và Mascherano – bộ 3 át chủ bài của đội chủ sân Anfield những mùa giải vừa qua; còn với Arsenal là quyết tâm giữ chân “trái tim” Fabregas trước cám dỗ của Barca hùng mạnh. Và họ đã thành công trong cuộc chiến riêng của mình. Chính việc ở lại của những ngôi sao trên đã làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cuộc đấu vốn đã rất được chờ đợi này.
Trận cầu tâm điểm của vòng 1 ngoại hạng Anh 2010/2011
Ngoài ra NHM còn háo hức được chứng kiến màn ra mắt của những tân binh sáng giá bên phía 2 đội. Joe Cole, Poulsen của Liverpool hay Chamackh, Koscielny của Arsenal sẽ có cơ hội để khẳng định tài năng và giá trị của mình. Bước vào mùa bóng năm nay, cả Liverpool và Arsenal đều ấp ủ những tham vọng của riêng mình. Với The Kop, việc chỉ xếp thứ 7 ở mùa giải năm ngoài là một sự sỉ nhục lớn vào lịch sử truyền thống của CLB, và với tình hình như hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ là trở lại nhóm “bộ tứ” và giành quyền tham dự Champions League mùa sau, còn để đua tranh vô địch, có lẽ BLĐ chưa dám nghĩ tới.
Với các pháo thủ, mục tiêu đề ra không khác gì ngoài chức vô địch ngoại hạng. Họ đang có một dàn lực lượng hùng hậu với nòng cốt là các cầu thủ trẻ đang đạt độ chín, khát khao là có thừa cộng với quyết tâm dành tặng ông thày Wenger một món quà ý nghĩa trong năm cuối dẫn dắt Arsenal (hợp đồng hết hạn) sẽ là động lực vô cùng to lớn để các pháo thủ có thể phá vỡ sự thống trị của MU và Chelsea suốt 6 năm qua. Mỗi đội đều có mục tiêu riêng và đều mong muốn có một màn “chào hàng” may mắn cho mùa giải mới. Tất cả hứa hẹn sẽ làm nên trận cầu mãn nhãn tại Anfield vào ngày chủ nhật Super Sunday tới.
Tottenham – Man City: Kiểm chứng tham vọng
Đây cũng là một cặp đấu rất đáng chú ý ở vòng 1, một cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ giữa hai nhân vật chính làm nên cuộc đua vào vị trí thứ 4 nghẹt thở ở mùa giải năm ngoái. Chính Tottenham đã đánh bại “đại gia mới nổi” Man City để giành quyền tham dự Champions League mùa này. Thất bại muối mặt trước đối thủ kém hơn về lực lượng cũng như sức mạnh tài chính đã khiến các ông chủ của Man “xanh” nóng máu và một cuộc chiêu binh mãi mã rầm rộ lại được thực hiện để đưa về những mục tiêu hàng khủng, đích đến không gì khác là lọt vào top 4, thậm chí là đua tranh ngôi vô địch.
Điều đó khác hẳn với sự chuẩn bị âm thầm lặng lẽ của Tottenham. Hầu như không có một gương mặt mới nào cập bến White Hart Lane. Mùa này, đội bóng áo trắng còn phải phân phối sức lực trên cả đấu trường châu Âu và với tình hình nhân sự không được tăng cường, đó sẽ là một thách thức thực sự cho HLV Harry Redknapp và các học trò. Họ cần phải chứng tỏ cho NHM thấy đã sẵn sàng để trở thành một đối trọng thường xuyên của 4 ông lớn giải ngoại hạng, chứ không phải chỉ là một mùa giải xuất thần như năm ngoái. Điều đó sẽ được thể hiện trong trận đấu sớm nhất ngày thứ 7 tới?
Tottenham gặp Man City cũng là một cặp đấu rất đáng chờ đợi
MU – Newcastle: Bữa tiệc bàn thắng
Quỷ đỏ MU sẽ bắt đầu chiến dịch đòi lại ngai vàng bằng trận đấu với đối thủ ưa thích Newcastle. Mùa giải năm ngoái, việc “chích chòe” xuống hạng thực sự là một “thiệt thòi” cho Quỷ đỏ bởi họ đã mất đi một kho điểm và kho bàn thắng để đua tranh với Chelsea. Những trận đấu có sự góp mặt của MU và Newcastle luôn mang đến những đại tiệc bàn thắng thực sự và phần lớn đều nghiêng về các nhà đương kim á quân. Lần này có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Hàng công của MU đang vào “phom” với sự tỏa sáng của tân binh Hernandez và phong độ khởi sắc của Berbatov. NHM đang chờ đợi sự bắt nhịp trở lại của Rooney để tạo nên “bộ móng vuốt” sắc nhọn cho Quỷ đỏ. Với Newcastle, họ là một đội bóng có truyền thống và đang rất muốn chứng tỏ việc bị xuống hạng chỉ là một “tai nạn” bất ngờ. Họ sẽ cố gắng để lấy lại hình ảnh của mình nhưng đó là chuyện tương lai, còn ở trận đấu tới đây, việc làm khách trên sân Old Trafford quả thực là một chuyến đi lành ít dữ nhiều cho những chú “chích chòe”.
Các nhà ĐKVĐ Chelsea sẽ có trận đấu "khai xuân" trên sân nhà với đội bóng mới lên hạng West Brom. Một chiến thắng là điều được dự báo trước cho The Blues, nhưng NHM cũng không khỏi lo lắng khi mà đội nhà đã có màn chuẩn bị trước mùa giải tệ hại nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hơn nữa gặp phải một đội bóng mới lên hạng thường chơi rất "lên đồng" ở những vòng đấu đầu tiên cũng là một trở ngại đối với đội bóng thành London. Chelsea cần phải thể hiện một phong độ tích cực để đập tan những nghi ngờ và khẳng định sức mạnh của mình.
Ngoài ra, những trận đấu có sự góp mặt của những ƯCV cho suất xuống hạng như Blackpool, Birmingham hay Wolverhampton đều hứa hẹn mang đến những nét thú vị riêng. Hãy cùng chờ đợi một vòng đấu khai màn hấp dẫn và quyết liệt!
Lịch thi đấu vòng 1:
18h45 ngày 14/8
Tottenham - Man City
21h00 ngày 14/8
Aston Villa - West Ham
Blackburn - Everton
Bolton - Fulham
Sunderland - Birmingham
Wigan - Blackpool
Wolverhampton - Stoke
23h30 ngày 14/8
Chelsea - West Brom
22h00 ngày 15/8
Liverpool - Arsenal
02h00 ngày 17/8
Man Utd - Newcastle
Nguồn: 24H.com
Sửa lần cuối:

