Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011

  • Thread starter timbolac
  • Ngày gửi
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Ngoại hạng Anh trước vòng 8: Bão táp​


(Bong da) - Sau lượt trận VL Euro 2012, các CLB lại trở về với guồng quay gấp gáp và nóng bỏng ở giải quốc nội. Vòng đấu thứ 8 được coi là một vòng đấu nhiều thử thách dành cho các đội bóng lớn và NHM đang chờ đợi xem liệu họ sẽ vượt qua được những khó khăn đó như thế nào?

Vòng đấu này sẽ được chứng kiến trận derby kịch tính vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton, thế nhưng trước khi “đại chiến” bắt đầu, cả hai đội đều vấp phải những khó khăn chồng chất có thể ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hơn một tuần vừa qua chắc chắn phải là CLB thành phố Cảng Liverpool. Vụ chuyển giao quyền lực của The Kop đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, NHM đội bóng áo đỏ hiện tại vẫn chưa thể biết tương lai của đội bóng con cưng sẽ thuộc về tay ông chủ nào. Những tưởng mọi việc đã được giải quyết êm thấm khi tòa án tối cao đã xử cho phe của chủ tịch Martin Broughton thắng kiện và cho phép việc mua bán giữa BLĐ Liverpool với đối tác NESV được diễn ra như kế hoạch.

Thế nhưng mọi việc lại trở nên phức tạp hơn khi phía bộ đôi Hicks và Gillett quyết không chịu đầu hàng và đã tung một đòn phản công ngoạn mục khi đâm đơn kiện lên tòa án Dallas bang Texas nhằm đòi bồi thường những thiệt hại về tài chính. Cho đến lúc này vụ bán lại CLB cho NESV vẫn chưa thể tiến hành do tòa án Texas đã có lệnh cấm tiến hành các hoạt động giao dịch để chờ ngày chính thức xét xử, dự kiến là ngày 25/10 tới. Điểm qua lại một chút diễn biến vụ việc để thấy rằng, ngày mà Liverpool có thể thoát khỏi tay “2 kẻ đáng ghét” Hicks và Gillett vẫn còn xa vời. Hơn nữa họ cũng đang đứng trước thảm họa bị trừ điểm nếu không thể giải quyết nợ nần và buộc phải giao cho cơ quan nhà nước quản lí.

Những bất ổn về “thượng tầng” chưa giải quyết xong thì các CĐV của The Kop lại phải tiếp tục đón nhận những thông tin không vui từ tình hình sức khỏe của các cầu thủ sau khi làm nghĩa vụ quốc gia. Hai cầu thủ quan trọng là trung vệ Daniel Agger và tiền đạo Dirk Kuyt đã gặp phải những chấn thương khá nặng khi thi đấu cho Đan Mạch và Hà Lan. Thậm chí Kuyt còn phải nằm trên xe cấp cứu để vào thẳng bệnh viện chữa trị, hiện tại vẫn chưa rõ bộ đôi trên khi nào trở lại nhưng chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Everton. Một tin vui duy nhất là tiền đạo Fernando Torres đã kịp bình phục chấn thương và sẽ ra sân ở trận đấu tới. Bên phía Everton, họ cũng đang gặp phải những vấn đề về niềm tin và phong độ. Vị trí hiện tại của Everton là thứ 3 từ dưới lên, một vị trí không xứng đáng với đội bóng luôn được coi là đối thủ khó chịu tại giải ngoại hạng. Chắc chắn trước một Liverpool đang gặp khủng hoảng, Everton sẽ rất quyết tâm thi đấu nhằm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ đồng thời tạo động lực cho chặng đường sắp tới. Đội nào thắng trong trận derby sẽ có được tiền đề tốt để có thể rút chân ra khỏi vũng lầy của cuộc khủng hoảng.

Đội bóng cũng đang có nhiều bất ổn không kém đó chính là Quỷ đỏ MU. Nguyên nhân của sự bất ổn này chủ yếu xuất phát từ tiền đạo con cưng Wayne Rooney. Liên tiếp chỉ trong ít ngày, Rooney đã khiến cho BLĐ và người hâm mộ như “phát điên” vì những phát ngôn và hành động của mình. Đầu tiên là tuyên bố ngừng gia hạn hợp đồng với MU vì nhùng nhằng chuyện lương bổng, tiếp đến là vụ “bật” lại ông thầy Ferguson khi khẳng định anh chẳng hề gặp phải một chấn thương nào, vẫn đạt 100% sức khỏe nhưng vẫn phải ngồi dự bị, rồi tiếp đó là những lời nói bóng gió về cuộc sống ngột ngạt tại nước Anh do bị báo chí soi mói vào đời tư quá nhiều…Trước Rooney, một cầu thủ nữa cũng lên tiếng đòi ra đi là Anderson, anh này cho rằng mình ít được trọng dụng và muốn trở về BĐN thi đấu. Rõ ràng tại MU đang có những biến động nhất định và họ cần một chiến thắng để tạm thời xoa dịu dư luận. Đối thủ ở vòng này của Quỷ đỏ chỉ là West Brom và đó sẽ là cơ hội để họ làm được điều đó.

Các nhà ĐKVĐ Chelsea vẫn đang vững vàng ở ngôi đầu bảng nhưng không phải là họ không có những vấn đề. Dễ nhận thấy nhất chính là tình hình chấn thương có thể khiến cho The Blues suy yếu. Ở hàng hậu vệ, bộ đôi trung vệ số 1 hiện tại là Terry và Alex đều đang phải điều trị những chấn thương khác nhau. Ở tuyến giữa, khả năng thi đấu của Lampard vẫn đang bỏ ngỏ, Benayoun chấn thương tới vài tháng, tiền vệ đá thế vai Ramires khi tỏ khi mờ và chưa cho thấy được sự ổn định và bản lĩnh khi thi đấu cho đội bóng lớn như Chelsea. Sức mạnh đội hình một của Chelsea là khỏi phải bàn nhưng khi những cầu thủ đá chính chấn thương, The Blues khó tìm được người thay thế xứng đáng. Liệu Ancelotti sẽ có phương pháp nào để giải bài toán chấn thương khi họ phải đến làm khách của đối thủ đang chơi lên chân là Aston Villa, một đội bóng cũng thường gây nhiều khó khăn cho Chelsea mỗi khi được thi đấu tại Villa Park.

Ở các trận đấu còn lại đáng chú ý là hai cặp đấu có sự hiện diện của Arsenal và Man City, đối thủ của họ lần lượt là Birmingham và Blackpool. Arsenal đã thất bại 2 trận liên tiếp và họ cần nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục cuộc đua. Man City đang có được vị trí thứ 2 trên BXH, một vị trí mà các CĐV của Man xanh hằng mong đợi. Thế nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên khi nội bộ đội bóng có những bất đồng mâu thuẫn. Hai con người đóng vai trò quan trọng nhất là HLV Mancini và tiền đạo Carlos Tevez đã có những “hục hặc” do bất đồng quan điểm, thậm chí Tevez còn dọa sẽ giải nghệ. Man City đang đứng trên đỉnh cao nhưng trụ được ở đó bao lâu lại là câu chuyện khác.


Nguồn: 24H.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ bảy, ngày 16/10
(theo giờ Hà Nội)
Arsenal v Birmingham, 21:00
Bolton v Stoke, 21:00
Fulham v Tottenham, 21:00
MU v West Brom, 21:00
Newcastle v Wigan, 21:00
Wolverhampton v West Ham, 21:00
Aston Villa v Chelsea, 23:30

Chủ nhật, ngày 17/10
Everton v Liverpool, 19:30
Blackpool v Man City, 22:00

Thứ ba, ngày 19/10
Blackburn v Sunderland, 02:00
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ bảy, ngày 16/10
Arsenal 2-1 Birmingham
(Nasri 41', Chamakh 47' - Zigic 33')
Bolton 2-1 Stoke
(Lee 22', Klasnic 90'+2 - Delap 48')
Fulham 1-2 Tottenham
(Kamara 30' - Pavlyuchenko 31', Huddlestone 63')
MU 2-2 West Brom
(Hernandez 5', Nani 25' - Evra 50' phản lưới, Tchoyi 55')
Newcastle 2-2 Wigan
(Ameobi 72', Coloccini 90'+4 - N'Zogbia 22', 23')
Wolverhampton 1-1 West Ham
(Jarvis 10' - Noble 53' pen)
Aston Villa 0-0 Chelsea

Chủ nhật, ngày 17/10
Everton 2-0 Liverpool
(Cahill 34', Arteta 50')
Blackpool 2-3 Man City
(Harewood 78', Taylor-Fletcher 90'+3 - Tevez 67', 79', Silva 90')

Thứ hai, ngày 18/10
Blackburn 0-0 Sunderland,

Xếp hạng:
1. Chelsea 19 đ , 2. Man City 17 đ, 3. Arsenal 14 đ, ...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​




Thứ 7, ngày 23/10
(theo giờ Hà Nội)
Tottenham v Everton, 18:45
Birmingham v Blackpool, 21:00
Chelsea v Wolverhampton, 21:00
Sunderland v Aston Villa, 21:00
West Brom v Fulham, 21:00
Wigan v Bolton, 21:00
West Ham v Newcastle, 23:00

Chủ nhật, ngày 24/10
Stoke v MU, 19:30
Liverpool v Blackburn, 21:00
Man City v Arsenal, 22:00
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ bảy, ngày 23/10
Tottenham v Everton 1-1
(Van der Vaart 20 - Baines 17)
Birmingham v Blackpool 2-0
(Ridgewell 36', Zigic 56')
Chelsea v Wolverhampton 2-0
(Malouda 23', Kalou 81')
Sunderland v Aston Villa 1-0
(Dunne phản lưới nhà, 25')
West Brom v Fulham 2-1
(Mulumbu 17, Fortune 40 - Carson phản lưới nhà, 9')
Wigan v Bolton 1-1
(Rodallega 59' - Elmander 66')
West Ham v Newcastle 1-2
(C. Cole 12' - Nolan 23', Carroll 69')

Chủ nhật, ngày 24/10
Stoke 1-2 MU
(Sanli 81' - Chicharito 27', 86')
Liverpool 2-1 Blackburn
(Kyrgiakos 48', Torres 53' - Carragher 50' phản lưới)
Man City 0-3 Arsenal
(Nasri 20', A Song 66', Bendtner 88')

Xếp hạng:
1. Chelsea 22 đ , 3. Arsenal 17 đ, 3. Man U 17 đ, , ...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ bảy, ngày 30/10
Arsenal - West Ham 21:00
Blackburn - Chelsea 21:00
Everton - Stoke City 21:00
Fulham - Wigan 21:00
Wolverhampton - Man City 21:00
Man Utd - Tottenham 23:30

Chủ nhật, ngày 31/10
Aston Villa - Birmingham 20:00
Newcastle - Sunderland 21:30

Thứ hai, ngày 01/11
Bolton - Liverpool 00:00
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 10 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​


Thứ bảy, ngày 30/10
Arsenal 1-0 West Ham
(A Song 88')
Blackburn 1-2 Chelsea
(Mwaruwari 21' - Anelka 39', Ivanovic 84')
Everton 1-0 Stoke
(Yakubu 67')
Fulham 2-0 Wigan
(Dempsey 30', 44')
Wolverhampton 2-1 Man City
(Milijas 30', Edwards 57' - Adebayor 23' pen)
MU 2-0 Tottenham
(Vidic 31', Nani 84')

Chủ nhật, ngày 31/10
Aston Villa 0-0 Birmingham
Newcastle 5-1 Sunderland
(Nolan 26', 34', 75', Ameobi 45'+4 pen, 70' - Bent 90')
Bolton 0-1 Liverpool
(Maxi 86')

Thứ hai, ngày 1/11
Blackpool 2 - 1 West Brom

Xếp hạng:
1. Chelsea 25 đ , 2. Arsenal 20 đ, 3. Man U 20 đ, , ...
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
MU sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh?​



(Bong da) - MU không có được sự khởi đầu tốt thuận lợi với việc kém đội đầu bảng Chelsea tới 5 điểm. Nhưng nếu dựa theo những con số thống kê, Quỷ đỏ lại đứng trước cơ hội rất lớn nâng cao chiếc cúp vô địch Premiership lần thứ 12.

Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời (1992/1993), đây là năm đầu tiên MU chưa để thua trận nào sau 10 vòng đấu, vượt qua kỷ lục 9 lần bất bại trong 2 mùa 1996/1997 và 1999/2000. Trong khi đó, những đối thủ có khả năng cạnh tranh chức vô địch đều đã ít nhất một lần trắng tay. Đội đầu bảng Chelsea gục ngã trước Man City ở vòng 6. Arsenal cũng đã 2 lần nếm mùi thất bại. Còn Man City và Tottenham, mỗi đội đều thua 3 lần sau 10 vòng đấu. Thế nên, xét về lâu dài, MU mới là đội có được lợi thế lớn nếu họ biết chắt chiu từng điểm số và sớm lấy lại được phong độ vốn có của mình.

Dưới đây là thống kê về thứ hạng của Manchester United qua từng mùa giải sau những vòng đấu đầu tiên:

Mùa giải 1992/93: Bất bại: 0. Cuối mùa: Vô địch

Năm đầu tiên Ngoại hạng Anh ra đời, MU đã có sự khởi đầu tồi tệ với 2 trận thua liên tiếp trước Sheffield United (sân khách, 1-2) và Everton (0-3) ngay tại Old Trafford.

Mùa giải 1993/94: Bất bại: 6. Cuối mùa: Vô địch

MU thắng 5, hòa 1 sau 6 vòng đầu tiên. Sự khởi đầu như trong mơ đó góp phần rất lớn vào chức vô địch của thầy trò HLV Alex Ferguson.

Mùa giải 1994/95: Bất bại: 4. Cuối mùa: Nhì

Thực tế MU chơi không hề tồi trong mùa giải 1994/95. Sau 29 vòng, họ chỉ thua đúng 2 trận, nhưng Blackburn Rovers với chân sút huyền thoại Alan Shearer đã có một năm xuất thần.

Mùa giải 1995/96: Bất bại: 0. Cuối mùa: Vô địch

Thầy trò HLV Alex Ferguson thua Aston Villa 1-3 ở trận ra quân, nhưng sau đó họ thắng tới 8 và chỉ hòa 2 trong 10 vòng kế tiếp.

Mùa giải 1996/97: Bất bại: 9. Cuối mùa: Vô địch

Đội hình gồm những cầu thủ tài năng như Ole Gunnar Solskjaer, Eric Cantona và David Beckham đã giúp MU có sự khởi đầu tốt nhất với 9 trận bất bại.

Mùa giải 1997/98: Bất bại: 8. Cuối mùa: Nhì

Sự khởi đầu không đến nỗi tệ, nhưng Arsenal năm đó không hề thua sau 12 vòng đầu tiên. Chính phong độ tuyệt vời của các Pháo thủ khiến MU không thể có được chức vô địch thứ 3 liên tiếp.

Mùa giải 1998/99: Bất bại: 4. Cuối mùa: Vô địch

Đây là mùa giải huy hoàng nhất trong lịch sử Manchester United. Thầy trò HLV Alex Ferguson giành cú ăn ba gồm: Champions League, Premier League và FA Cup.

Mùa giải 1999/2000: Bất bại: 9. Cuối mùa: Vô địch

Hưng phấn sau một năm thành công, MU tiếp tục kéo dài chuỗi 20 trận bất bại từ mùa giải trước lên 29. Đương nhiên với phong độ tuyệt vời như vậy, chức vô địch khó lòng tuột khỏi tay đội bóng chủ sân Old Trafford.

Mùa giải 2000/01: Bất bại: 7. Cuối mùa: Vô địch

Thành tích thua đúng 1 trận (trước Arsenal) trong 17 vòng đấu giúp MU lập cú hat-trick danh hiệu (3 lần liên tiếp vô địch).

Mùa giải 2001/02: Bất bại: 4. Cuối mùa: Ba

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premiership MU kết thúc mùa giải không nằm trong Top 2.

Mùa giải 2002/03: Bất bại: 4. Cuối mùa: Vô địch

Quỷ đỏ chỉ thắng 2/6 trận đầu tiên. Nhưng giai đoạn cuối thầy trò HLV Alex Ferguson đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Họ bất bại 18 vòng cuối cùng và đăng quang một cách hoàn toàn xứng đáng.

Mùa giải 2003/04: Bất bại: 3. Cuối mùa: Ba

Arsenal đã có một mùa giải hoàn hảo. Thầy trò HLV Arsene Wenger không thua trận nào và đăng quang một cách hoàn toàn xứng đáng. Còn MU thậm chí chỉ về thứ ba.

Mùa giải 2004/05: Bất bại: 0. Cuối mùa: Ba

MU khởi đầu mùa giải bằng trận thua trước Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho. Nhờ tài cầm quân của Người đặc biệt, The Blues trở thành nhà vô địch với chỉ một thất bại. Còn MU về thứ 3.

Mùa giải 2005/06: Bất bại: 6. Cuối mùa: Nhì

Đoàn quân của HLV Alex Ferguson quên đi 2 mùa giải đáng buồn bằng 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng so với Chelsea (toàn thắng cả 9 trận), thành tích của MU vẫn chẳng ăn nhằm gì. Quả thực dưới thời Jose Mourinho, The Blues trở thành đội bóng bất khả chiến bại. Năm đó, Chelsea cán địch sớm tới 3 vòng đấu và kết thúc mùa giải hơn đội thứ 2 – MU – tới 8 điểm.

Mùa 2006/07: Bất bại: 4. Cuồi mùa: Vô địch

Sau 3 mùa giải không có được danh hiệu nào (dài nhất trong lịch sử MU ở kỷ nguyên Premiership), MU khởi đầu bằng chiến thắng 5-1 trước Fulham và giành trọn 12 điểm sau 4 vòng đầu. Năm đó, chiếc cúp bạc đã quay trở lại với Old Trafford.

Mùa giải 2007/08: Bất bại: 2. Cuối mùa: Nhất

Chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận là thành tích kém nhất của MU trong 15 năm. Nhưng sau đó Quỷ đỏ đã lấy lại được phong độ (thắng 9, hòa 1 ở 10 trận tiếp theo) và bảo vệ thành công chức vô địch.

Mùa giải 2008/09: Bất bại: 2. Cuối mùa: Vô địch

Thua 1/10 vòng đầu, nhưng lại hòa tới 3 trận, một sự khởi đầu chậm chạp. Nhưng 18 chiến thắng trong 20 trận tiếp theo đã giúp họ lần thứ 3 liên tiếp bước lên bục nhận giải thưởng.

Mùa giải 2009/10: Bất bại: 1. Cuối mùa: Nhì

Mục tiêu giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp được đưa lên hàng đầu, song MU thua ngay ở trận thứ 2 trước tân binh Burnley. Quỷ đỏ còn vài lần mất điểm đáng tiếc như vậy và kết quả họ chỉ về thứ hai sau Chelsea với 1 điểm kém hơn.

Mùa giải 2010/11: Bất bại: 10. Cuối mùa: ??

Sự khởi đầu hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Nhưng 5 trận hòa khiến MU chỉ có được vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng Chelsea tới 5 điểm.

Ngọc Duy (24H.COM.VN)
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Ngoại hạng Anh trước vòng 11: Ngư ông đắc lợi?​



(Bong da) - Vòng đấu thứ 11 ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng đang hồi sinh Liverpool, và đó sẽ là cơ hội để những đội bám đuổi có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các nhà ĐKVĐ…?

Trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này đương nhiên là cuộc đụng độ trên sân Anfield giữa tượng đài trong quá khứ Liverpool và thế lực đương đại Chelsea. Nếu xét về tương quan lực lượng cũng như vị trí trên BXH, không nhiều người tin vào một chiến thắng cho Liverpool. Thế nhưng đội bóng thành phố Cảng không phải là không có cơ hội. Chelsea vẫn đang chứng tỏ phong độ thực thụ của một nhà vô địch trên cả hai đấu trường Premier League và Champions League. Ngoài thực lực hùng mạnh, The Blues còn có được sự hậu thuẫn của thần may mắn khi liên tục thoát hiểm trong những thời khắc khó khăn, mà trận đấu tuần trước trên sân Blackburn là một ví dụ điển hình. Trong khi những đội cạnh tranh chức vô địch khác cho thấy những bất ổn cả trong phòng ngự lẫn tấn công thì Chelsea vẫn băng băng về phía trước với sự cân bằng và ổn định đáng kinh ngạc. Chính vì thế không có gì là ngạc nhiên khi Chelsea được đánh giá là đội cửa trên so với Liverpool mặc dù phải làm khách.

Về phía Quỷ đỏ vùng Merseyside, những tín hiệu vui đang đến ngày một nhiều hơn. Hai trận thắng liên tiếp đã giúp The Kop thoát khỏi vũng lầy ở nhóm cầm đèn đỏ. Mục tiêu top 4 trên lý thuyết vẫn nằm trong tầm tay của thày trò Roy Hodgson, vấn đề là họ có tiếp tục duy trì được một phong độ ổn định trong thời gian sắp tới hay không. Đối đầu với nhà ĐKVĐ lúc này, vũ khí duy nhất của Liverpool có lẽ chỉ là sân nhà và yếu tố tinh thần. Còn nếu xét về mặt lối chơi, con người hay phong độ thi đấu, The Kop không thể sánh bằng đối thủ. Nhiều người lo ngại nếu để thua Chelsea trong trận cầu quan trọng tới, rất có thể Liverpool sẽ quay trở lại những chuỗi ngày đen tối trước đó. Các CĐV bây giờ chỉ còn biết hi vọng vào tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh tiếng lẫy lừng của một tượng đài trong quá khứ, vì sự thiêng liêng của sân Anfield, để Liverpool có được một trận đấu “ra trò” trước nhà ĐKVĐ.

Chelsea gặp khó tại Anfield sẽ là cơ hội tốt để MU và Arsenal thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số. Đối thủ của hai đại gia ở vòng này đều không quá mạnh. Quỷ đỏ MU sẽ tiếp tục có cơ hội giương oai diễu võ ngay tại “Tổ Quỷ” khi con mồi chỉ là một Wolves bé nhỏ. Ở lần gặp nhau gần đây nhất, đội khách đã thúc thủ 2-3 tại Carling Cup khi mà MU chỉ sử dụng đội hình hạng 2, còn lần này chắc chắn Sir Alex sẽ sử dụng những quân bài tốt nhất để kiếm trọn 3 điểm. MU đang dần quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc, NHM cũng đã quen dần với việc không có Rooney và dù anh có hay không có mặt trong đội hình cũng không ảnh hưởng mấy đến lối chơi của Quỷ đỏ như mùa giải trước. Không Rooney, MU đá thanh thoát hơn, biến ảo hơn, và hiệu quả hơn. Sự hưng phấn, tự tin đã quay trở lại, và như chính lời Ferguson đã cảnh báo: “Các đối thủ hãy coi chừng, vì MU đích thực đã trở lại.” Với tuyên bố đanh thép như thế, liệu Wolves có còn hi vọng kiếm điểm?

Khó khăn hơn một chút sẽ dành cho Arsenal khi họ phải tiếp đội khách khó chịu Newcastle. Đội bóng có biệt danh “chích chòe” đang bay cao trên bảng xếp hạng với những trận đấu khá ấn tượng. Tuy nhiên trước Arsenal, họ sẽ khó có cơ hội làm nên bất ngờ, khi mà ở Carling Cup vừa qua, họ đã bị các pháo thủ “bắn tan xác” 4 bàn không gỡ. Arsenal vừa thất bại từ châu Âu trở về nên chắc chắn họ sẽ quyết tâm lấy lại hình ảnh. Niềm hy vọng số 1 của “chích chòe” vẫn sẽ là tiền đạo Andrew Carrol. Tiền đạo cao to này sẽ là mối hiểm họa thường trực bởi khả năng không chiến tuyệt vời, điều mà các pháo thủ không được đánh giá cao. Có thể sẽ có khó khăn nhưng 3 điểm là điều có thể dự đoán trước cho Arsenal.

Một đội bóng đáng chú ý khác là Man City. Nửa xanh thành Manchester sẽ gặp thử thách trên sân của West Brom, đội bóng xứng đáng được coi là “ngựa ô” của mùa giải năm nay. West Brom hiện tại chỉ kém vị trí thứ 4 của Man City đúng 2 điểm, và nếu giành chiến thắng thày trò HLV Di Matteo sẽ có mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải, một giấc mơ không tưởng cho một đội bóng mới lên hạng. Đó sẽ là động lực rất lớn để West Brom làm nên bất ngờ trước “gã nhà giàu” thành Manchester. Cơ sở để họ làm được điều đó là rất lớn khi mà Man City đang cho thấy những bất ổn rõ rệt. Trận thua Wolves vòng trước mang lại nhiều tai hại hơn là mất 3 điểm.

Nội bộ rối loạn, mâu thuẫn giữa học trò và HLV trưởng, sự đấu đá lẫn nhau giữa các ông sao trong đội hình, đó mới là những vấn đề đang khiến cho Man City phải lao đao. Bản lĩnh của một ƯCV vô địch là điều Man xanh chưa thể có. Khi bị đặt dưới áp lực và chịu sự soi mói của nhiều người, họ chưa đủ bản lĩnh để vươt qua. Man City đang có thành tích đối đầu khá tốt với các ông lớn, thế nhưng để vươn lên số 1, họ cần phải biết cách vượt qua những đội nhỏ bé như Wolves, West Brom, nhưng xem ra lúc này nhiệm vụ đó cũng khá khó khăn dành cho thày trò HLV Mancini.

Nguồn: 24H.com
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 11 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ bảy, ngày 6/11(giờ Hà Nội)
Bolton v Tottenham, 18:45
Birmingham v West Ham, 21:00
Blackburn v Wigan, 21:00
Blackpool v Everton, 21:00
Fulham v Aston Villa, 21:00
MU v Wolverhampton, 21:00
Sunderland v Stoke, 21:00

Chủ nhật, ngày 7/11
Arsenal v Newcastle, 19:30
West Brom v Man City, 21:00
Liverpool v Chelsea, 22:00
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 11 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​


Thứ bảy, ngày 6/11
Bolton 4-2 Tottenham
(Davies 31', 76' pen, Steinsson 56', Petrov 90'+4 - Hutton 79', Pavlyuchenko 87')
Birmingham 2-2 West Ham
(Jerome 64', Ridgewell 73' - Piquionne 48', Behrami 58')
Blackburn 2-1 Wigan
(Pedersen 58', Roberts 67' - N'Zogbia 74')
Blackpool 2-2 Everton
(Eardley 10', Vaughan 48' - Cahill 13', Coleman 50')
Fulham 1-1 Aston Villa
(Hangeland 90'+5 - Albrighton 41')
MU 2-1 Wolverhampton
(Park Ji-Sung 45', 90'+3 - Ebanks-Blake 66')
Sunderland 2-0 Stoke
(Gyan 9' & 86')

Chủ nhật, ngày 7/11
Arsenal 0-1 Newcastle
(Carroll 45')
West Brom 0-2 Man City
(Balotelli 20' & 26')
Liverpool 2-0 Chelsea
(Torres 11' & 44')

Xếp hạng:
1. Chelsea 25 đ , 2. Man U 23 đ, 3. Arsenal 20 đ, , ...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 12 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ tư, ngày 10/11
Stoke City - Birmingham; 02:45
Tottenham - Sunderland; 03:00

Thứ năm, ngày 11/11
West Ham - West Brom ; 02:45
Wigan - Liverpool ; 02:45
Wolverhampton - Arsenal ; 02:45
Aston Villa - Blackpool ; 02:45
Chelsea - Fulham ; 02:45
Newcastle - Blackburn ; 02:45
Everton - Bolton ; 02:45
Man City - Man Utd ; 02:45
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Man City - MU: Tấm chăn hẹp, 2 gã nhà nghèo đắp chung​



Mùa đông bắt đầu hỏi thăm đảo quốc sương mù bằng những cơn mưa giăng đầy trời và không khí lạnh buốt khắp các phố phường. Giữa cái giá rét ấy, người ta thường mơ về một mái nhà với chiếc lò sưởi và tấm chăn bông ấm áp…

Diễm phúc quá đỗi bình dị ấy, đôi khi lại trở thành một nhiệm vụ bất khả thi trong một số trường hợp, mà trận derby thành Manchester vào đêm nay sẽ là một ví dụ điển hình. Cả 2 đều quyết tâm hướng tới chiến thắng. Nhưng họ đâu biết rằng 3 điểm ấy chỉ như 1 tấm chăn hẹp, người này được hưởng thì người kia sẽ bị lạnh.

Cái lạnh giá ấy sẽ càng trở nên tê buốt và khắc nghiệt hơn nếu như nó xảy ra với Manchester City. 3 trận thua liên tiếp với điểm khởi đầu là Arsenal và điểm cao trào là Lech Poznan ở Europa League đã lấy đi của nửa xanh thành Manchester tất cả: sự tự tin, sự đoàn kết trong toàn đội, và còn cả vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nữa. Chiến thắng nhẹ nhàng trước West Brom không thể làm bầu không khí ở sân City of Manchester nhẹ nhõm hơn, bởi đối thủ ngáng đường tiếp theo của họ lại chính là gã hàng xóm đáng ghét.

Không một cổ động viên nào của The Citizens dám nghĩ đến 1 thất bại vào lúc này, đơn giản bởi tình thế của đội bóng con cưng hiện tại đã rối rắm lắm rồi. Hết việc trò mất niềm tin ở thầy (thay Adebayor bằng Zabaleta khi đang bị Wolves dẫn trước), lại đến nạn khủng hoảng thừa về nhân sự khi không một ai muốn ngồi ngoài trong 1 dịp quan trọng như thế này. Balotelli có thể đã “out” khi phải nhận án treo giò 3 trận, nhưng vẫn còn đó những Tevez, Silva, và sự trở lại bất ngờ của Adebayor và Kolarov. Mancini lại một lần nữa phải chơi giải bài toán ghép hình để đưa đội bóng thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên MU ở mùa giải năm ngoái.

Dù không sở những cá nhân có khả năng bén duyên cực cao với mành lưới đối thủ như Carlos Tevez (ghi 3 bàn trong 4 lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội), nhưng sức sát thương của MU vẫn cực cao. Họ đã vượt qua “thiếu gia Man City” cả 2 lần trong khuôn khổ giải Ngoại hạng mùa giải trước, và một điều đáng ngạc nhiên, đó là những ngôi sao “cây nhà lá vườn” của Quỷ đỏ (Fletcher, Scholes) đều để lại dấu ấn đậm nét trong cả 2 lần gặp gỡ đó.

Tuy nhiên sẽ là quá ngây thơ nếu tin rằng những nhân tố đó sẽ lại có dịp bừng sáng trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang phải vật lộn với nạn chấn thương. Từ trò cho đến cả thầy đều lần lượt phải vào viện và nếu những con bài tốt nhất mà Sir Alex có trong tay vào lúc này là Nani, Giggs không kịp trở lại thì thật khó để những đàn em như Bebe, Chicharito, hay những diễn viên đóng thế như Park có thể tỏa sáng.

Không thể sống mãi nhờ “kép phụ” và trông chờ vào bản năng của các ngôi sao như cái cách MU đã thể hiện trước Bursaspor và Wolverhampton. Các Manucian đang rất chờ đợi vào một màn trình diễn đẳng cấp giống như cuộc đọ sức với Tottenham. Bởi đẳng cấp hoàn toàn có thể khỏa lấp được cho yếu tố phong độ và con người, mà điều ấy ở Old Trafford, luôn tồn tại như một sự thật hiển nhiên suốt chục năm qua.

Đội hình dự kiến
Man City: Hart, Richards, De Jong, Barry, K Toure, Y Toure, Tevez, Silva, Milner, Kompany, Boateng
MU: Van der Sar, Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes, Fletcher, Park, Giggs, Berbatov

Dự đoán: Hòa 1-1

Nguồn: (VTC News)
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 12 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​



Thứ ba, ngày 9/11
Stoke 3-2 Birmingham
(Huth 44', Fuller 71', Whitehead 85' - Fahey 74', Jerome 76')
Tottenham 1-1 Sunderland
(Van der Vaart 64' - Gyan 67')

Thứ tư, ngày 10/11
Aston Villa 3-2 Blackpool
(Downing 28', Delfouneso 60', Collins 89' - Harewood 45'+1, Campbell 87')
Chelsea 1-0 Fulham
(Essien 30')
Newcastle 1-2 Blackburn
(Carroll 47' - Pedersen 3', Roberts 82')
West Ham 2-2 West Brom
(Parker 43', Piquionne 50' pen - Odemwingie 38' pen, Pablo 71')
Wigan 1-1 Liverpool
(Rodallega 52' - Torres 7')
Wolverhampton 0-2 Arsenal
(Chamakh 1', 90'+4)
Everton 1-1 Bolton
(Beckford 90'+4 - Klasnic 79')
Man City 0-0 MU

Xếp hạng:
1. Chelsea 28 đ , 2. Man U 24 đ, 3. Arsenal 23 đ, , ...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 13 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​


Ngày 13/11/2010
Aston Villa - Man Utd ; 19:45
Man City - Birmingham ; 22:00
Newcastle - Fulham ; 22:00
Tottenham - Blackburn ; 22:00
West Ham - Blackpool ; 22:00
Wigan - West Brom ; 22:00
Wolverhampton - Bolton ; 22:00

Ngày 14/11/2010
Stoke City - Liverpool ; 00:30
Everton - Arsenal ; 21:00
Chelsea - Sunderland ; 23:10
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Chelsea phơi áo ngay tại Stamford Bridge​




Hệ thống phòng ngự kém cỏi đến khó tin đã khiến Chelsea phải nhận thất bại bẽ bàng 0-3 trong trận tiếp Sunderland tại giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật.

Bất lực và cay đắng. Trước vòng đấu cuối tuần qua, đó là những cụm từ xa lạ ở sân Stamford Bridge. Đội chủ nhà vốn chỉ quen với cảm giác tưng bừng, hoành tráng... hay những gì tương tự thế. Từ lâu lắm rồi Stamford Bridge đã trở thành biểu tượng cho một Chelsea thành công và kiêu hãnh, nơi ấy từng được ví như một "pháo đài". Tại đây họ đang sở hữu 870 phút liên tục không bị thủng lưới.

Nhưng hôm qua cái "pháo đài" ấy đã mất thiêng và phải chứng kiến Chelsea chơi một trận có lẽ là tệ hại nhất trong nhiều năm qua. Gây ra cú sốc ấy lại chính là một Sunderland từng phải nhận tổng cộng 24 bàn thua chỉ trong sáu chuyến làm khách của Chelsea gần đây.

Không có được lực lượng mạnh nhất, và đó có thể xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Chelsea lần này. Tuyến giữa thiếu cả Michael Essien lẫn Frank Lampard chấn thương nên không có người cầm trịch trận đấu. Trong khi đó bộ đôi John Terry - Alex chỉ có thể ngồi dự khán, buộc HLV Carlo Ancelotti phải sử dụng Branislav Ivanovic và Paulo Ferreira vốn chỉ quen đá cánh làm cặp đôi trung vệ trận này. Trong cả ba bàn thua của Chelsea lần này, hàng thủ mắc lỗi hoàn toàn.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng Sunderland đã chơi một trận quá hay. Trong chuyến thăm Chelsea gần đây nhất, hồi đầu năm, từng phải nhận thất bại thê thảm 2-7 nhưng họ không vì vậy mà tự ti tối qua. Trái lại đó như một nguồn động lực để Sunderland thi đấu quyết tâm hơn, đặt nền móng cơ bản cho một thế trận chặt chẽ, sắc sảo và hiệu quả trong suốt 90 phút.

Thất bại lần này chưa đủ khiến Chelsea mất ngôi đầu bảng, nhưng ở phía sau sức ép đang ngày một lớn dần. Họ hiện chỉ còn hơn Arsenal hai điểm (28 so với 26). MU đứng thứ ba với 25 điểm.

Cảm giác bất ổn của Chelsea bộc lộ ngay từ đầu trận. Cách tiếp cận trận đấu của họ có vẻ chập chờn và thiếu sinh khí. Đây là trận đấu đầu tiên của họ kể từ khi trợ lý của Ancelotti, Ray Wilkins - người được cho là có vai trò cầu nối giữa cầu thủ và ban huấn luyện - bị sa thải.

Mất khoảng chục phút Chelsea mới bắt nhịp được với trận đấu, và dù không áp đảo một cách quyết liệt nhưng họ ít nhiều tỏ ra nguy hiểm trong các đợt lên bóng. Phút 19 Nicolas Anelka thoát xuống đón đường chuyền vượt tuyến hợp lý của John Obi Mikel. Nhưng tiền đạo đội chủ nhà chưa kịp dứt điểm đã vấp phải sự truy cản của thủ thành Gordon. Gần như ngay sau đó Yury Zhirkov ra chân đưa bóng chệch cột dù ở một cự ly và vị trí khá thuận lợi. Phút 24 Ramires có tình huống đánh đầu đầy sức mạnh nhắm vào góc cao, nhưng thủ thành Gordon đã cảnh giác
Không sớm tạo được khác biệt, Chelsea dần để thế trận trôi ít nhiều sang tay Sunderland. Sức mạnh cơ bắp của những cầu thủ tuyến trên như Asamoah Gyan hay Danny Welbeck dần khiến các mối liên kết nơi hàng thủ Chelsea lỏng dần. Phút 36 cú đánh đầu của Welbeck khiến thủ thành Petr Cech phải tung người đấm bóng cứu thua. Trong pha đối mặt không lâu sau, Cech lại là người giành chiến thắng. Thủ thành người CH Czech chính là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea.

Tuy nhiên anh rồi cũng phải chào thua trong tình huống xuyên phá và ghi bàn như chỗ không người của Onouha phút 45. Cả một dàn phòng ngự áo xanh đã đờ đẫn như kẻ mất hồn, để hậu vệ cánh phải của đội khách thoải mái đâm sâu vào cấm địa trước khi dứt điểm sệt về phía xa khung thành mở tỷ số bất ngờ cho Sunderland.

Sau giờ nghỉ Chelsea thốc lên kiếm bàn gỡ nhưng càng chơi họ càng bộc lộ thiếu xót. Tuyến giữa không cầm được bóng và không thể triển khai được lối chơi. Họ bị hệ thống phòng ngự nhiều lớp của Sunderland phong tỏa hoàn toàn. Trên hàng công Didier Drogba và Anelka vì vậy gần như chìm lắng.

Không như những đội bóng nhỏ khác khi gặp Chelsea, có một bàn thắng nhưng Sunderland không phòng ngự thụ động. Trái lại họ còn thường xuyên tổ chức những đợt lên bóng có nét khi nhận thấy những khoảng hở nơi hậu tuyến Chelsea. Trong một lần như thế phút 52, họ đã nâng được tỷ số lên 2-0. Các pha ban chuyền của Sunderland đã cắt nát hàng thủ Chelsea trước khi Gyan thoát xuống đánh bại Cech trong thế đối mặt.

Để cải thiện thế trận, HLV Ancelotti sau đó đã tung lần lượt Salomon Kalou, tiền đạo trẻ Gael Kakuta và tiền vệ tài năng Joshua McEachran vào sân. Nhưng mọi nỗ lực của Chelsea đều không thành hình thành khối. Họ vẫn thi đấu rời rạc và rất thiếu ý tưởng.

Bi kịch của Chelsea khép lại một cách không thể cay đắng hơn khi phút 88, hậu vệ xuất sắc của họ, Ashley Cole, "dâng quà" cho Sunderland nâng tỷ số lên 3-0. Sau một nỗ lực cản phá ở biên, cầu thủ này chuyền bóng về cho Petr Cech mà thiếu quan sát, tạo cơ hội cho Welbeck băng xuống dứt điểm qua tay thủ môn Cech.

Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Bosingwa, Ferreira, Ramires (McEachran 69), Mikel, Malouda (Kalou 58), Zhirkov (Kakuta 75), Drogba, Anelka.

Sunderland: Gordon, Bardsley, Richardson, Turner, Onuoha, Bramble, Cattermole (Riveros 90+4), Zenden, Henderson, Welbeck (Al-Muhammadi 90), Gyan (Malbranque 83).

Bàn thắng: Onuoha 45, Gyan 52, Welbeck 87

Nguồn: VnExpress
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu vòng 13 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​




Thứ bảy, ngày 13/11
Aston Villa 2-2 MU
(Young 72' pen, Albrighton 76' - Macheda 81', Vidic 85')
Man City 0-0 Birmingham
Newcastle 0-0 Fulham
Tottenham 4-2 Blackburn
(Bale 16', 75', Pavlyuchenko 42', Crouch 69' - Nelsen 80', Givet 90')
West Ham 0-0 Blackpool
Wigan 1-0 West Brom
(Moses 70')
Wolverhampton 2-3 Bolton
(Foley 69', Fletcher 77' - Stearman 1' phản lưới, Elmander 62', Holden 67')
Stoke 2-0 Liverpool
(Fuller 56', Jones 90'+1)

Chủ nhật, ngày 14/11
Everton 1-2 Arsenal
(Cahill 89' - Sagna 36', Fabregas 48')
Chelsea 0-3 Sunderland
(Onuoha 45', Gyan 52', Welbeck 87')


Xếp hạng:
1. Chelsea 28 đ , 2. Arsenal 26 đ, 3. Man U 25 đ,, ...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu vòng 14 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2010 - 2011​




Ngày 20/11/10
Arsenal - Tottenham; 19:45
Birmingham - Chelsea ; 22:00
Blackpool - Wolverhampton ; 22:00
Bolton - Newcastle ; 22:00
Man Utd - Wigan ; 22:00
West Brom - Stoke City ; 22:00

Ngày 21/11/10
Liverpool - West Ham ; 00:30
Blackburn - Aston Villa ; 20:30
Fulham - Man City ; 23:00

Ngày 23/11/10
Sunderland - Everton ; 03:00
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Thua Birmingham, Chelsea có nguy cơ mất ngôi đầu​





Đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh lại có một trận đấu đầy thất vọng nữa khi để thua chủ nhà Birmingham 0-1 tối thứ bảy, và bị MU san bằng về điểm số.

Hồi đầu mùa đã nhiều lần các chuyên gia đưa ra dự đoán về thời điểm Chelsea sẽ bắt đầu gặp khó khăn trên chặng đường bảo vệ ngôi vô địch, nhưng không ai nghĩ rằng nó lại đến sớm ngay lúc này. Bởi đây chưa phải là giai đoạn lịch thi đấu căng thẳng nhất. Mới cách đây vài tuần, Chelsea còn đang sống trong cảm giác lâng lâng. Họ tạo cách biệt tương đối an toàn với nhóm bám đuổi (5 điểm) và sớm vượt qua vòng bảng Champions League. Nhưng đến khi chỉ phải dồn sức cho đấu trường quốc nội họ lại sụt giảm phong độ thê thảm. Bốn trận gần đây tại giải Ngoại hạng, Chelsea chỉ thắng một, thua tới ba và ghi được duy nhất một bàn thắng. Kết quả này gây nên sự ngạc nhiên lớn bởi trước đó, ngoài Man City, chẳng đội nào đủ sức mang đến khó khăn cho Chelsea. Thậm chí nhiều trận Chelsea như vừa đá vừa chơi vẫn nhẹ nhàng kiếm được 3 điểm.

Thực ra Chelsea có dấu hiệu mất phong độ từ chiến thắng 2-1 trên sân của Blackburn tại vòng 10. Sau trận đó chính Ancelotti thừa nhận đội bóng của ông đã ăn may. Đấu pháp của Chelsea đã cũ, không sáng tạo, khiến các đối thủ thuộc lòng và hoá giải không mấy khó khăn. Lối tấn công của Chelsea quá dựa vào một vài cá nhân (Drogba, Anelka, Malouda) và thiếu phương án đột biến có thể giúp giải quyết khi gặp khó khăn về thế trận.

Điểm yếu lớn nhất và dễ nhận thấy nhất của Chelsea hiện tại là đội hình của họ vừa mỏng lại vừa già. HLV Ancelotti hiện nay chỉ có khoảng 14, 15 cầu thủ chơi được nên khi vắng mặt vài người thì Chelsea gặp vất vả ngay. Vì thế một số trụ cột lớn tuổi vẫn phải thi đấu liên miên, dẫn đến việc không thể duy trì được thể lực. Chelsea cũng đã hình thành một đội ngũ kế cận tuy nhiên ngoài sự trẻ trung, họ chưa thể hiện được gì nhiều. Nếu so với mùa trước Chelsea chưa tìm ra nổi một phát hiện mới nào. Ancelotti lẽ ra cần mạnh dạn hơn trong việc thử sức các cầu thủ trẻ. Ông chỉ dùng họ khi không còn biện pháp nào khả dĩ hơn, để rồi họ mãi chẳng thể lớn nổi.

Nạn chấn thương cùng thẻ phạt khiến Chelsea hành quân tới sân St Andrews của Birmingham với quân số vừa đủ để lắp ghép một đội hình (dư đúng một người, Jose Bosingwa). Đến cả trung vệ Alex cũng phải tạm thời quên đi chấn thương dai dẳng nơi đầu gối để ra sân thi đấu. Nhưng đội chủ nhà vẫn lựa chọn đấu pháp phòng thủ chặt để ngăn cản một Chelsea sứt mẻ đội hình. Và khi mà dàn sao tuyến trên của Chelsea vẫn đang loay hoay tìm đường tiếp cận cầu môn Ben Foster thì hàng thủ của họ đã sớm bị xuyên thủng. Từ pha chuyền bóng bằng đầu của Jerome, Lee Bowyer băng xuống đánh bại Petr Cech, mở tỷ số cho Birmingham ở phút 17.

Nhận bàn thua bất ngờ, Chelsea ào lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ vượt trội về thời gian kiểm soát bóng (hơn 60%), rất tích cực dứt điểm (tung ra trên 30 cú sút trong cả trận) tuy nhiên số cơ hội ăn bàn rõ ràng không nhiều. Cựu thủ thành của MU trong một ngày thi đấu xuất thần đã giúp Birmingham từ chối hết những pha dứt điểm hướng trúng đích dù khó đến mấy. Khi Foster đã bó tay thì tới lượt xà ngang cứu thua cho Birmingham sau pha đánh đầu của Drogba cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, Ancelotti cũng chẳng thể giúp Chelsea có cách đánh gì mới. Đội khách chỉ biết mải miết tấn công theo kiểu húc đầu vào bức tường chắc chắn. Các cầu thủ Birmingham thi đấu rất tập trung và hiếm khi mắc sai sót. Bên cạnh đó, Kalou và Ramires của Chelsea cũng tỏ ra hết sức vô duyên khi sút thiếu chuẩn xác dù cầu môn trước mặt đã rộng mở.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thầy trò HLV Ancelotti nhanh chóng bước vào phòng thay đồ với tâm trạng nặng nề. Thành tích không thua trước Birmingham kéo dài suốt 30 năm qua đã chấm dứt. Quan trọng hơn, thất bại này như lời cảnh báo Chelsea về giai đoạn khủng hoảng có thể xảy ra nếu không kịp khắc phục. Kể từ khi Mourinho tới Stamford Bridge, chưa bao giờ Chelsea thua hai trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Giờ đây khi cái “giới hạn” đó đã bị vượt qua thì nếu thua tiếp trận thứ 3, thứ 4 hoàn toàn không còn bất ngờ. Đã đến lúc bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cần được khẳng định.

Đội hình thi đấu:

Birmingham: Foster, Carr, Johnson, Dann, Ridgewell, Larsson, Ferguson, Bowyer, Fahey, Jerome, Zigic (Hleb72')

Chelsea: Cech, Ferreira (Bosingwa 65'), Alex, Ivanovic, Cole, Ramires (Sturridge 72'), Mikel, Malouda, Anelka, Drogba, Kalou

Bàn thắng: Bowyer 17'.

Nguồn VnExpress
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều