K
Nguồn: http://buzz.yume.vn/xem-buzz/theo-b...-mot-minh-hay-khong.thereporter.35A66E67.html
"Phượt" bụi đang là xu hướng giải trí được nhiều bạn trẻ năng động lựa chọn.
Nam giới vốn có sức khoẻ và mạo hiểm đi phượt đã đành, nhưng nữ giới liễu yếu đào tơ cùng với muôn vàn bất trắc rình rập mà vẫn máu me phượt.
Tại sao không nhỉ? Con gái thời nay bản lĩnh lắm, vả lại đâu nhất thiết cứ phải dịu dàng, đoan trang, nết na mới là con gái, và dĩ nhiên không thể lúc nào cũng ở nhà lo cơm nước cho cha mẹ, cho gia đình mãi được, chúng tớ cũng cần có những phút thư giãn thả mình cùng những chuyến đi du lịch chứ, cũng là để cân bằng cuộc sống nữa.
Một mình và là con gái đi du lịch bụi, có lẽ khái niệm này còn khá xa lạ với nhiều người nhưng với mình, một chuyến đi như vậy đã mang lại nhiều điều thú vị và hơn thế nữa thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Với lại chủ yếu là do bản thân mình nữa, khi đi một mình nếu có kỹ năng giao tiếp tốt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi!
Khi con gái chúng tớ quyết định phượt một mình, nghĩa là chúng tớ đã ý thức và chuẩn bị đủ để đối phó với cả tình huống xấu rồi.
Bất cứ nơi nào đều luôn có thể xảy ra những điều tồi tệ, kể cả ở trên giường ngủ! Chỉ cần chú ý nhiều nguyên tắc an toàn như đừng đi ra ngoài sau hoàng hôn, đừng ngủ ở nơi hẻo lánh, cảnh giác trước những anh chàng trẻ tuổi nói tiếng Anh lưu loát, giữ gìn đồ dùng cá nhân quan trọng ở bên người và khi đến thành phố nên tìm khách sạn trước lúc trời tối… là ukie. Hehehe.
Tại sao lại đi du lịch một mình?
Đôi khi đi để được một mình đứng trước biển lớn, gào thét ầm ĩ mà không phải lo người khác phàn nàn, để được đứng trên núi cao, nhìn xuống không gian rộng bao la bát ngát giữa lúc gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc của mình. Cái cảm giác trên đời chỉ có ta với ta rất khó diễn tả. Một mình không có nghĩa với cô đơn... Mỗi một chặng đường là một niềm vui và có thể tìm ra 1 chân lý mới...
Vậy theo bạn con gái một mình “phượt” bụi, nên hay không?
"Phượt" bụi đang là xu hướng giải trí được nhiều bạn trẻ năng động lựa chọn.
Nam giới vốn có sức khoẻ và mạo hiểm đi phượt đã đành, nhưng nữ giới liễu yếu đào tơ cùng với muôn vàn bất trắc rình rập mà vẫn máu me phượt.
Tại sao không nhỉ? Con gái thời nay bản lĩnh lắm, vả lại đâu nhất thiết cứ phải dịu dàng, đoan trang, nết na mới là con gái, và dĩ nhiên không thể lúc nào cũng ở nhà lo cơm nước cho cha mẹ, cho gia đình mãi được, chúng tớ cũng cần có những phút thư giãn thả mình cùng những chuyến đi du lịch chứ, cũng là để cân bằng cuộc sống nữa.
Với lại chủ yếu là do bản thân mình nữa, khi đi một mình nếu có kỹ năng giao tiếp tốt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi!
Khi con gái chúng tớ quyết định phượt một mình, nghĩa là chúng tớ đã ý thức và chuẩn bị đủ để đối phó với cả tình huống xấu rồi.
Bất cứ nơi nào đều luôn có thể xảy ra những điều tồi tệ, kể cả ở trên giường ngủ! Chỉ cần chú ý nhiều nguyên tắc an toàn như đừng đi ra ngoài sau hoàng hôn, đừng ngủ ở nơi hẻo lánh, cảnh giác trước những anh chàng trẻ tuổi nói tiếng Anh lưu loát, giữ gìn đồ dùng cá nhân quan trọng ở bên người và khi đến thành phố nên tìm khách sạn trước lúc trời tối… là ukie. Hehehe.
Tại sao lại đi du lịch một mình?
Đôi khi đi để được một mình đứng trước biển lớn, gào thét ầm ĩ mà không phải lo người khác phàn nàn, để được đứng trên núi cao, nhìn xuống không gian rộng bao la bát ngát giữa lúc gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc của mình. Cái cảm giác trên đời chỉ có ta với ta rất khó diễn tả. Một mình không có nghĩa với cô đơn... Mỗi một chặng đường là một niềm vui và có thể tìm ra 1 chân lý mới...
Vậy theo bạn con gái một mình “phượt” bụi, nên hay không?

