giang3v: chị ko để em 888 một mình đâu. Khi nào em nói em ghét chị chị mới bị sao được cưng àh. Giờ chị rất chi là khỏe. Bị tai nạn chị mừng muốn chết vì có cơ hội đi tuốt dung nhan lại....đừng lo nhé bé. Chúc em và mọi người nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc!
ui ui xui xẻo vậy em, hôm nào cho xem mấy chỗ bị thương nhé, ngoài ra không xem gì nữa hết :004:hoalan_chi bị dập mông, bông gân, lòi mắt cá, sưng má, trẹo quai hàm....ngoài ra ko còn bị gì nữa hết.
Chúc hoalan_chi chóng khoẻ, sau lần 1 sẽ thành hoa khôi của wkt .Đừng để có lần 2 vì nếu lần 2 sẽ không may mắn thía này đâu ,mặt lúc ấy chắc :047::047::047: như thế này này..... Rút kinh nghiệm đợt 1!
........
Chiều hôm qua, trên đường đi làm về, Hoalan_chi bị bọn cướp chiếc giỏ nhưng do cái giỏ đeo trên người nên Chi té xuống đường và bị kéo lê 1 đoạn dài. Bọn này thật độc ác, nó cố lấy cho bằng được cái giỏ, trong đó có điện thoại và tiền (khoảng mấy chục triệu). Nhưng điều quan trọng hơn là bị thương nhiều chỗ và mặt mũi trầy trụa, phải khâu 10 mũi. Giờ đăng phải đến công an để lấy lời khai
.......
thank mọi người đã chia sẻ cùng em, tình hình hiện giờ thì hoalan_chi bị dập mông, bông gân, lòi mắt cá, sưng má, trẹo quai hàm....ngoài ra ko còn bị gì nữa hết. Năm nay năm tuổi và cũng là tháng cô hồn nên bị như vậy là rất nhẹ. Cứ tưởng là chết nữa cơ...:004:
Định năm nay chuẩn bị văn nghệ sớm để SN Web hoành tráng hơn ai ngờ....
dung nhan tàn tạ như quỷ dạ xoa:wall:, kiểu này tốn tiền mua bàn ủi cà mặt rồi mọi người ạh:005:
Mọi người đừng lo cho hoalan_chi nhé, tạm thời 1 tháng sau mới đi lại được, nhưng ngồi 888 được như vậy là ko có gì rồi. Chúc mọi người may mắn và cẩn thận nhé. Rút kinh nghiệm đợt 1!
giang3v: chị ko để em 888 một mình đâu. Khi nào em nói em ghét chị chị mới bị sao được cưng àh. Giờ chị rất chi là khỏe. Bị tai nạn chị mừng muốn chết vì có cơ hội đi tuốt dung nhan lại....đừng lo nhé bé. Chúc em và mọi người nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc!
thank mọi người đã chia sẻ cùng em, tình hình hiện giờ thì hoalan_chi bị dập mông, bông gân, lòi mắt cá, sưng má, trẹo quai hàm....ngoài ra ko còn bị gì nữa hết. Năm nay năm tuổi và cũng là tháng cô hồn nên bị như vậy là rất nhẹ. Cứ tưởng là chết nữa cơ...:004:
Định năm nay chuẩn bị văn nghệ sớm để SN Web hoành tráng hơn ai ngờ....
dung nhan tàn tạ như quỷ dạ xoa:wall:, kiểu này tốn tiền mua bàn ủi cà mặt rồi mọi người ạh:005:
Mọi người đừng lo cho hoalan_chi nhé, tạm thời 1 tháng sau mới đi lại được, nhưng ngồi 888 được như vậy là ko có gì rồi. Chúc mọi người may mắn và cẩn thận nhé. Rút kinh nghiệm đợt 1!
Tiên sư cha thằng quỷ sứ nào ác thế, sao cố lấy cho bằng được cái giỏ, trong đó có điện thoại và tiền (khoảng mấy chục triệu) mà người thì lại không cướp. Ẹc ẹc ẹc
Mong sao năm sau, lão KTGG đừng mở hàng bệnh/tai nạn đầu năm như năm nay, mở hàng gì đắt thế. :004: Ước gì lão mở hàng đầu năm đi cưới thêm vợ nữa thì tuyệt cú mèo :004: