Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào?

  • Thread starter moonlight7707
  • Ngày gửi
M

moonlight7707

Guest
7/9/10
0
0
0
TP HCM
Hằng ngày khi đến văn phòng mình thấy mệt mỏi và không hứng thú làm việc. Mình thực sự chán công việc hiện tại và thấy ngành nghề cũng không phù hợp, nhưng thay đổi thì lại không đủ can đảm bởi nhiều chi phí phải chi trả và mình cũng không biết phải thay đổi từ đâu cho đúng ? Vả lại, ở cái tuổi 30 mà lại phải chọn ngành để học, rồi mọi thứ lại phải bắt đầu lại, có phải là quá muộn hay không? Liệu mình có đủ sức để theo đuổi nó, rồi không biết có chắc sẽ thành công? Nếu thời gian quay lại vài năm có lẽ mình sẽ can đảm hơn để thay đổi vì tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà. Mình bối rối quá, mọi người giúp mình với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

BUIHOANGANH87

Trung cấp
18/4/07
57
0
6
38
LONG AN
B

bien lon

Guest
1/9/10
0
0
0
37
hcm
Bạn chỉ có thể lựa chọn một trong hai, bạn không thể cái gì cũng muốn mà không sẵn sàng quyết định, chưa làm đã sợ thất bại rồi thì tốt nhất là nên chấp nhận những gì hiện có bạn nhé!
 
H

honghoa1012

Sơ cấp
23/9/08
6
0
0
Hà Nội
Bạn hãy học cách yêu những gì mình đang có. Chẳng có công việc nào là không có áp lực và không có những khoảnh khắc chán nản.
Bạn có thể thay đổi nơi làm việc chứ thay đổi hẳn nghề nghiệp thì mình e là độ rủi ro không ít.
 
M

meoconhoaianh

Guest
15/6/10
0
0
0
40
TPHCM
Đã có lòng quyết tâm và sự kiên trì thì không có gì là không thể và không có gì là quá muộn đâu bạn. Hãy tự tin và dũng cảm lên bạn nhé.
 
Trang KT7a

Trang KT7a

Guest
14/4/09
26
0
1
TPHCM
Mình cũng đang rơi vào tình trạng giống như bạn.Rất mong muốn thay đổi môi trường làm việc mới
nhưng thật sự hiện nay tìm được việc làm thì lại hết sức khó khăn.Nhưng mình nghĩ chỉ cần mình cố
gắng không từ bỏ thì mình cũng sẽ tìm được một cơ hội mới cho mình.
 
Sửa lần cuối:
B

BUIHOANGANH87

Trung cấp
18/4/07
57
0
6
38
LONG AN
Dear All

Cố gắng nổ lực, sẽ không đồng nghĩa là bạn phải chịu đựng, Bạn hãy làm những gì mà bạn cảm thấy thích và yêu cuộc sống này hơn, bạn sẽ cảm thấy được hạnh phúc, và may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Phải biết buông xuống những gì không thuộc về mình (Công việc áp lực mình ko muốn sẽ không thuộc về mình), HÃY CỐ GẮNG YÊU ĐỂ MÀ SỐNG CÁC BẠN NHÉ, MÌNH ĐÃ MÂT 23 NĂM ĐỂ NGHỈ RA CÂU NÓI ĐÓ ĐÂY, BẤM THANKS NẾU THẤY HỮU ÍCH!
 
M

moonlight7707

Guest
7/9/10
0
0
0
TP HCM
Bạn hãy học cách yêu những gì mình đang có. Chẳng có công việc nào là không có áp lực và không có những khoảnh khắc chán nản.
Bạn có thể thay đổi nơi làm việc chứ thay đổi hẳn nghề nghiệp thì mình e là độ rủi ro không ít.

Mình cũng thấy rủi ro quá nên chưa quyết định được gì cả, có lẻ mình phải học cách yêu lấy cái hiện tại thôi, nhưng học bằng cách nào nhỉ, mình cũng đã nhiều lần thử yêu thích cái nghề hiện tại nhưng đã thất bại, có ai biết cách làm thế nào để thật sự yêu cái mình đang có không nhỉ
 
B

baobinhyeuthuong

Guest
25/9/10
0
0
0
39
sg
Cuộc đời mà bạn!! chán chường đó rùi lại tìm lại niềm vui đó, quan trọng là bạn muốn gì thôi, không có gì là quá muộn cả.
 
BHX412

BHX412

Trung cấp
12/4/08
75
3
8
38
Hà Nội
Chán hiện tại thì thay đổi. Hok thể cứ cầu toàn, chấp nhận hiện tại tẻ nhạt và cố an ủi "hãy yêu lấy nó"
Hok thế dc. Cuộc sống luôn phát triển. Công việc hiện tại khiến bạn chán nản, bạn hãy thay đổi nó đi.
Thay đổi như thế nào? Trước tiên phải tìm nguyên nhân sao thấy chán đã chứ. Sau đó thì giải quyết.
1. Nếu công việc quá tẻ nhạt, lương thì thấp, cơ hội thăng tiến kém thì tìm việc khác.
2. Nếu thấy chán với việc ngày nào cũng như ngày nào thì làm mới nó đi, tìm việc j đó làm thêm nhưng vừa làm vừa chơi thôi. Sau h làm tụ tập bạn bè hay tham gia các hoạt động tập thể...
...
Nói tóm lại là phải xác định được mục tiêu, ươc mơ của mình là j thì mới có động lực thay đổi cuộc sống dc
 
ginny225

ginny225

Trung cấp
26/5/10
78
0
6
38
Hưng Yên-Hà Nội
Mình chán cảnh đi làm thuê, chán cảnh bị chèn ép, chán cảnh thấy sai nhưng cũng phải bảo gì nghe đấy, chán cảnh lúc nào cũng lo sợ không biết mình có làm sai gì không... Mình chán lắm, cái nghề Kế toán này làm mình thấy mệt mỏi và sợ hãi...........
 

Xem nhiều