buồn quá lại một trung thu trôi qua, lại một năm sắp hết, trung thu nào cũng ngồi một mình ở nhà buồn như con chuồn chuồn, thôi năm nay quyết đinh...chưa biết làm gì cả.
Ngồi nhiều quá thì quyết định...........chuyển qua nằm hoặc đứng có khi lại đỡ buồn hơn:004:
oày....người đẹp.....có rất nhiều hoạt động trong dịp Trung Thu........tại sao ko tham gia nhỉ....vừa giúp ích cho mọi nguòi vừa giúp mình ko còn thấy buồn....và biết đâu Trung Thu năm sau TA CÓ NGƯỜI ẤY đi cùng...............tích cực lên nào
Trung thu năm nay mình lại có nhiều người rủ đi phát quà cho trẻ em, cty thì lại tổ chức vui chơi cho nhân viên, nhưng mình vẫn quyết định ở nhà ngủ vì làm biếng, hì hì. Chết thật, tội lỗi tội lỗi...:015:
Trung thu năm nay mình lại có nhiều người rủ đi phát quà cho trẻ em, cty thì lại tổ chức vui chơi cho nhân viên, nhưng mình vẫn quyết định ở nhà ngủ vì làm biếng, hì hì. Chết thật, tội lỗi tội lỗi...:015:
trung thu cho thiếu nhi chứ có cho mình đâu, buồn quá à, không biết năm nay thế nào nữa....WKT có chương trình trung thu cho thiếu nhi đó. Bạn đăng ký tham dự cho zui!tiện thể chu du đó đây
trung thu cho thiếu nhi chứ có cho mình đâu, buồn quá à, không biết năm nay thế nào nữa....
muốn hết buồn thì liên hệ ngay với thumper đảm bảo có chỗ vui chơi hết buồn chán ngay :036:trung thu cho thiếu nhi chứ có cho mình đâu, buồn quá à, không biết năm nay thế nào nữa....
Ngồi đó mà THAN................Chung quy tại 1 chữ ...."NƯỜI" mà thoai :yo yo (13):
muốn hết buồn thì liên hệ ngay với thumper đảm bảo có chỗ vui chơi hết buồn chán ngay :036:
liên hệ với bạn được không? tối mai là trung thu rùi mà không biết sẽ đi chơi cùng ai đây, buồn quá, mai lên chùa thắp hương vậy.
hơhơ lên chùa hử?...chẹp..chẹp...:036: