Nhật ký Tình Yêu 1, mời bà con zô zzô

  • Thread starter anhcomdeptrai
  • Ngày gửi
A

anhcomdeptrai

Trung cấp
2/10/04
74
0
0
Ha noi
Khổ thân thằng bé quá , lúc còn ngồi trên ghế Giảng đường ôi sao là " nóng ran cả.... cái mâm "" . ,nghiền đủ các loại sách vở , rồi thì ganh đua bạn bè điểm số với nhau , đọc liên tục sách kế toán , ,,,,. Cảm động nhất là ngày thằng bé đang ngồi "" luyện công với cái mâm xôi '' để nhọc nhằn kiếm từng điểm số , kiến thức . Mà cô bé cùng lớp cặm cụi kiếm từng tài liệu về cho hắn , dẫu dằng cô gái ấy chẳng đòi hỏi 1 chút công lao gì cả , chỉ cần nhìn thấy thắng bé thấy hạnh phúc là cô bé thấy vui rồi , rộn ràng nhịp đập con tim.
Hôm đó , vào 1 buổi chiều mà cái nắn , nắng vất gắt gỏng đâu đó như muốn tát vào má . Cái tát thật đau đớn .
Vâng , từ chính tay cô bé ngày nào cặm cụi đó , lời nói chia tay đã làm quặn đau lòng cô.
Nguyên nhân là từ suất học bổng mà nhà trường đang phát động , ôi chao , tài trợ 100% nhé , miễn phí ăn ở , được học thêm bên đó để lấy bằng Mater, bao nhiêu là cơ hội
Mà suất ở trường chỉ có 3 , 2 đã dành cho con cháu các thầy cô thân mến rồi , chỉ còn một mà thôi, mà để dành suất này chỉ còn cách " bắn thẳng đại bác " tới trái tiim 1 cô gái chẳng " nai vàng ngơ ngác chút nào '' , con ông phó phòng ĐT, học cùng lớp cô bé .
Câu chuyện còn tiếp diễn với nhiều tình tiết 90% là thật , và nhân vật chiính của chúng ta đang là 1 thành viiênnn của WEBKEToan ( tất nhiên là không phải Còm đâu nhé , Còm đâu có diễm phúc được cô bé đó để ý , hhehhe )
Mời cả nhà biình luậnn diiễn biến tiếp theo????/?/
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Chuyện thật thì không bình luận
 
G

Goku

Guest
8/10/05
1
0
0
tp.hcm
hay đấy, con nữa không zậy?
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
chắc không phải mấy anh định kể rằng sau đó suất học bổng vẫn được dành cho cô bé chứ! còn anh chàng hối hận vì đã chia tay người quan tâm mình nhất, không có giá trị nào so sánh được với tình yêu, hoặc như rùi anh chàng nhận không nhận được suất học bông rùi cũng mất cô bé luôn, bởi hai cô là bạn thân mà. Ui rơi vào trường hợp này chắc chết. HIC hic
 
H

Hoang Lien

Guest
23/7/05
12
0
0
42
Hai Phong
Tôi nghĩ không đến mức khốc liệt như thế chứ???:p
Cô bé thất thểu đi về....Nước mắt mặn, nắng gắt, trái tim tan nát làm trăm mảnh....Anh còm đẹp trai đứng ở cuối đường...hê hê...(Biết đâu còn suất học bổng nữa..?? hê hê..)
 
Sửa lần cuối:
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
Chuyện bịa vớ vẩn.
Một sinh viên kế toán, một kế toán viên tương lai, một kế toán trưởng tương lai mà lại mất đạo đức đến vậy. thì học master rồi cũng đến vậy thôi.
Nghề kế toán là 1 nghề bạc, nhưng lại đòi hỏi con người làm nghề phải là người có Đức.
Nghịch lý này luôn tồn tại với nghề.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
rất vớ vẩn
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
ziczac nói:
rất vớ vẩn

Này nói ai thế? Chuyện hay người? Mà người thì là người nào? Chả biết ZZ nói cái gì vớ vẩn. Rõ là vớ vẩn!
 
F

Face_to_destiny

Trung cấp
26/9/04
113
0
0
42
In the end...
Em dám chắc sẽ có đánh nhau to giữa nhân vật chính của câu chuyện và anh Còm, nếu như cô bé bị đá ấy không phải là con ông phó phòng ĐT. Rưng mà em chẳng hiểu tại sao bác Còm lại viết là: "Vâng, từ chính tay cô bé ngày nào cặm cụi đó , lời nói chia tay đã làm quặn đau lòng cô". Thế là cô ấy chia tay à???
Mà thôi, "lói rì thì lói" chứ nếu quả thật phần kết của câu chuyện giống như mấy cái film Hàn Guốc, bỏ cô này để chạy theo cô con gái tổng GĐ, hay là bỏ anh nhân viên quèn để đến với anh giám đốc kinh doanh (etc.) thì chắc là em fải liên lạc ngay với ông nào có nick là "So Khanh" trong Web mình, chắc sẽ có nhìu chuyện để nói hơn, nhỉ...
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
anhcomdeptrai nói:
Khổ thân thằng bé quá , lúc còn ngồi trên ghế Giảng đường ôi sao là " nóng ran cả.... cái mâm "" . ,nghiền đủ các loại sách vở , rồi thì ganh đua bạn bè điểm số với nhau , đọc liên tục sách kế toán , ,,,,. Cảm động nhất là ngày thằng bé đang ngồi "" luyện công với cái mâm xôi '' để nhọc nhằn kiếm từng điểm số , kiến thức . Mà cô bé cùng lớp cặm cụi kiếm từng tài liệu về cho hắn , dẫu dằng cô gái ấy chẳng đòi hỏi 1 chút công lao gì cả , chỉ cần nhìn thấy thắng bé thấy hạnh phúc là cô bé thấy vui rồi , rộn ràng nhịp đập con tim.
Hôm đó , vào 1 buổi chiều mà cái nắn , nắng vất gắt gỏng đâu đó như muốn tát vào má . Cái tát thật đau đớn .
Vâng , từ chính tay cô bé ngày nào cặm cụi đó , lời nói chia tay đã làm quặn đau lòng cô.
Nguyên nhân là từ suất học bổng mà nhà trường đang phát động , ôi chao , tài trợ 100% nhé , miễn phí ăn ở , được học thêm bên đó để lấy bằng Mater, bao nhiêu là cơ hội
Mà suất ở trường chỉ có 3 , 2 đã dành cho con cháu các thầy cô thân mến rồi , chỉ còn một mà thôi, mà để dành suất này chỉ còn cách " bắn thẳng đại bác " tới trái tiim 1 cô gái chẳng " nai vàng ngơ ngác chút nào '' , con ông phó phòng ĐT, học cùng lớp cô bé .
Câu chuyện còn tiếp diễn với nhiều tình tiết 90% là thật , và nhân vật chiính của chúng ta đang là 1 thành viiênnn của WEBKEToan ( tất nhiên là không phải Còm đâu nhé , Còm đâu có diễm phúc được cô bé đó để ý , hhehhe )
Mời cả nhà biình luậnn diiễn biến tiếp theo????/?/
Đàn ông đi bằng đôi chân chứ không nên đi bằng đầu gối. Chẳng có gì đáng bình luận cả!
 
C

cottage

Guest
12/10/05
16
0
0
vietnam
Mr. Còm ơi, ông Phó phòng ĐT đấy còn cô con gái nào nữa không zậy ? :))
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
To: ông Còm!
Tôi với ông có quen biết nhau không nhỉ? ông định nói kháy tôi đấy à!
Nói "tốt" nhau thì cũng phải đường hoàng chính chính chứ, cứ nói "tốt" sau lưng nhau.
Mà nói thẳng ra là ông cũng tò mò vừa vừa thôi chứ. Phần đầu thì ai cũng biết rồi, có mỗi cái cần giấu đi thì ông lại .......
Cảnh Cáo lần thứ nhất!
ông còn dám viét nữa là tôi .....
he he he he he he he he he
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
80% mọi người cho rằng chuyện của Còm là vô duyên
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
theo tui chuyện là như thế này: cô bé đó là con ông Trưởng Phòng ĐT mà anh chàng đó đâu có biết, đáng ra cô bé đó sẽ xin cho anh chàng cái học bổng đó thế mà....Cuối cùng, cô bé nhận rỏ bộ mặt sở khanh của hắn.........ghét .........chia tay............tự mình nhận phần học bổng
 
A

anhcomdeptrai

Trung cấp
2/10/04
74
0
0
Ha noi
Đây là Nhật ký tình yêu , nơi mà bạn có thể trút hết vui buồn của bản thân , của bạn bè , và cả của những người mà bạn cảm thấy đáng thương , đáng giận

To : tất cả các bạn quan tâm , đây không phải là câu chuyện Com` viết về bản thân mình , mà là của 1 thành viên Webketoan mà Còm biết , Đó là câu chuyện của Cô bé có cái nick khá chua Miss Q.......

Đây là nơi mà ta có thể nói tiếp chuyện không nghỉ , nếu bạn thích thì hãy kể với mọi người về chuyện mình buồn vui đi
Còm xin được kể tiếp chuyện nhé.Đây là 1 đoạn khác của câu chuyện



" Mẹ thân yêu , có rời xa nhà con mới biết được tấm lòng của bố mẹ. Cách xa tưởng chừng như nửa vòng trái đất , mà con vẫn thấy gia đình mình có khoảng cách quá .Tại sao cứ mỗi lần con có mặt ở nhà là y rằng bố mẹ lại nhiếc móc con , rồi lại cãi nhau nữa. Tất cả là nguyên nhân tại con sao ? Phải chăng vì có con mà bố mẹ mới cãi nhau, Lúc con đi khỏi nhà mà trong lòng con đau xót quá . Bố mẹ ạh , con chỉ muốn gào to lên rằng con yêu quý bố mẹ con không muốn rời xa gia đình mình , rồi cái thành phố bé nhỏ này mà gắn bó với con dường nào .
Chưa bao giờ con thấy bố mẹ khen con 1 câu , dường như con là kém cỏi nhất trong cái nhà này vậy
Con lúc nào cũng phải tự nhủ với bản thân là phải cố gắng , phải bằng mọi cách để có thể có được những thữ , những cái mà bạn bè con có được.
Và rồi cái ngày quyết định đó đã đến . Tất cả bạn bè con đều giỏi cả trong mắt bố mẹ , chỉ có con là thấp kém thôi . Cái Dung , rồi thằng Hoàng lớp con bố mẹ khen lấy , khen để , rằng là nó học hành giỏi giang , rằng là có cơ hội đi du học Anh , Mỹ với suất học bổng này nọ. Con trả cần như vậy cả , tất cả bọn nó đều nhà giàu có , rồi bố thằng Hoàng đấy thôi , quen thân với ông gì gì đó trên Bộ ấy , tất cả chỉ là cái mác mà thôi.
Con đã lựa chọn con đường đi của mình , sẽ thi xa nhà , học xa nhà , và sẽ xa đất nước này bằng mọi giá......"



Câu chuyện còn tiếp nhưng mà Còm mỏi tay nắm rồi , giá mà phát lại đoạn băng ghi âm đó thì đỡ phải gõ,đành để hôm tiếp theo vậy, Còm sẽ gõ tiếp để mọi người tham gia
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA