Thế nào hổ phụ sinh hổ tử ạ!!!

  • Thread starter mynhan
  • Ngày gửi
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn

Tức là Cha Hổ mà có con là Dê, thì phải xem chừng ông Hàng Xóm có phải là Dê không? Hàng Xóm mà là Ngựa thì lại phải xem đến Hàng Xóm của Hàng Xóm. Tra sao cho ra bằng được Dê Phụ sinh ra Dê Tử là ai. Chứ cứ để Hổ Phụ sinh Dê Tử thì đau lòng lắm!!!
 
V

vhh

Trung cấp
9/8/05
54
0
6
TPHCM
Tức là Cha Hổ mà có con là Dê, thì phải xem chừng ông Hàng Xóm có phải là Dê không? Hàng Xóm mà là Ngựa thì lại phải xem đến Hàng Xóm của Hàng Xóm. Tra sao cho ra bằng được Dê Phụ sinh ra Dê Tử là ai. Chứ cứ để Hổ Phụ sinh Dê Tử thì đau lòng lắm!!!

Pác này có kinh nghiệm gớm
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
À à chắc giống chó cha sinh chó con nhỉ kaka
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn
Chị mynhan iu vấu, theo em hiểu thì như sau:

Người con được kế thừa những bản chất di truyền của người cha. Cha tốt, tài giỏi thì con tốt, tài giỏi. Cha xấu thì con cũng chẳng thua kém gì---> cha nào con nấy.


Có câu chuyện Hổ Phụ sinh Hổ Tử đây ạ!


Bà mẹ được ông hiệu trưởng mời đến văn phòng để nói chuyện về một vấn đề nghiêm trọng. Khi bà đến, ông hiệu trưởng nói:

- Tôi rất lấy làm tiếc phải báo với bà rằng, hôm qua con trai bà đi học lại mặc đầm hoa, đi giày cao gót và bôi son.

- Thế này thì bực quá đi mất! Tôi đã nói với nó hàng trăm lần là không được dùng đồ của ba nó.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn

Thương cho em gái dại khờ ngu ngơ của tôi.
Tôi có 1 câu chuyện vui kể lại cho em nghe như thế này. Số trong ngõ phố nhà tôi, có 1 ông vừa qua đời. Khi nằm xuống được 3 bà phu nhân kéo lại đứng tiễn đưa cụ lần cuối. Lúc ấy, con trai gia đình bà cả mới ngỡ ra sao ba mình lắm bà và nhiều con thế. Đặc biệt mỗi dòng chỉ có thằng kuo trai, còn lại là nữ cả.
Hữu sự xong, thằng kuo tâm sự cùng tôi, sao em thấy người ta bảo hổ phụ sinh hổ tử mà em chả giống ba em tí nào. Em cũng ước bước thêm để tìm phòng nhì, phòng ba, phòng tư như ba em thử xem. Bản thân em cũng beau trai, làm ăn cũng lắm tiền nhưng không thấy ai đoái hoài cả.

An ủi kou: Ấy cậu muốn cũng chả được đâu. Cái gì cũng có cái nợ cái duyên cả. Do ba cậu nợ người nên phải trả, còn cậu không có nợ ai lấy đâu mà trả. Như vậy là cậu thấy rõ, số cậu có phải may mắn, tốt hơn ba cậu là chỗ không nợ không? Đó là hổ phụ sinh hổ tử rồi đấy.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Có gì đâu chị mỵnhan.
Chị biết trong tiếng Hán thì "chữ viết" (trong giới viết văn) gọi là Tự, ok?

=>Đối với loài hổ, thì có câu: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.

Đối với giới viết văn, thì có câu: Tự Phụ Sinh Tự Tử.
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Có gì đâu chị mỵnhan.
Chị biết trong tiếng Hán thì "chữ viết" (trong giới viết văn) gọi là Tự, ok?

=>Đối với loài hổ, thì có câu: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.

Đối với giới viết văn, thì có câu: Tự Phụ Sinh Tự Tử.

Hông Mỹ Nhân hỏng chịu đâu? Nghỉ chơi anh ra rồi, bo bo xịt. Mỹ Nhân đang tìm hiểu thật mà sao anh lại nói với Mỹ Nhân có gì tự phụ sinh tự tử gì ở đây nhỉ

Còn tráng sĩ, nhà thơ TAT lại ví "Hổ phụ sinh hổ tử" như thế này, khiến Mỹ Nhân choáng ngộp cả đôi mắt và hoa cả hai tai

Tức là Cha Hổ mà có con là Dê, thì phải xem chừng ông Hàng Xóm có phải là Dê không? Hàng Xóm mà là Ngựa thì lại phải xem đến Hàng Xóm của Hàng Xóm. Tra sao cho ra bằng được Dê Phụ sinh ra Dê Tử là ai. Chứ cứ để Hổ Phụ sinh Dê Tử thì đau lòng lắm!!!
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn
í í, cái ni trái với quy luật sinh nở nhỉ? Hổ phụ sinh được ha ta?
à, Hổ phụ sinh (xong) Hổ (phụ) tử (Chết)
hèhè
 
P

phamthetrung

Guest
26/12/10
0
0
0
tiennoi
Nhất Thiên Nhì Địa

Em mãi phân vân, ngu ngơ khi nghe cậc bậc trưởng lão truyền miệng: Hổ Phụ Sinh Hổ Tử.
Mong anh chị thương tình dành chút thời gian cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ vui để em thấu lý đạt tình được câu: Hổ phụ sinh hổ tử
Chúc cả nhà về dùng cơm ngon miệng
Trân trọng cám ơn

Tôi nghe người ta nói rằng nếu con mà la chó thì chắc bố mẹ cũng là giống chó mà thôi.Nếu muốn
bố mẹ mình o bị người khác coi la chó thì mình phải sống sao cho giống hổ tử để người khác coi bố
mẹ mình như hổ tử:dance2::024:
 

Xem nhiều