Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
M

Mai Thanh Toán

Guest
8/12/05
0
0
0
55
BTC
Ba Tam nói:
Chú Thanh Toán với chú AQ lại chị nói cho nghe này, chị là chị còn đánh hơi được vụ cái thằng cha hói ý, nó tranh giành Bà Tú Anh nhà mình với cái lão Trungasc nữa cơ đấy, đến khổ cứ mộng du ngơ ngẩn với cái bà Tú nhà mình rồi sinh ra ngộ nhận lúc nào chả biết lại đi tranh giành mới khổ, phải Bà Tú Anh chứ phải tay Bà thì bà cho theo cung phụng thoải mái, về mà gãi lưng cho Bà, Bà cho dân tình biết rõ cả rồi Bà cho rớt cái bịch, lúc đó có mà thêm 4 cá mắt kính nữa cũng chả lừa được ai rồi thì chết vì ế ẩm.

Thế hả chị ? Bà chị cũng có vẻ cao tay đấy nhỉ, mà cũng phải thôi, bà Tú nhà mình là con gái chưa chồng, người ta phải giữ ý giữ tứ chứ. Đâu có "tanh bành" từ A->Z solution như chị, câu câu nhử nhử không thèm sợ tai tiếng ????.

(Xin lỗi bác PAT nhé :angel: )

Mà cũng thấy vừa thương vừa giận cái chú Tranchan, cái thằng SC gì đó nó đẹp trai lồng lộng, chả biết trong ruột có gì, nhưng con gái vừa thấy mã là đã mê tít xà mít. Chú Tranchan nhà mình vừa xấu xí lại vừa dở hơi mới xông vào tranh giành, để đến kết quả thế này .... Khổ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Báo 8 bữa nay đông vui quá, nhưng mà vẫn còn thiếu mấy nhân vật nữa (PCA, PTN, LN, KD...). Không hiểu rốt cuộc roài sẽ đi đến đâu nhỉ?
Hi vọng là báo 8 "công tâm", đưa ra những thông tin "chính xác"
Chờ phóng sự của báo 8.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Những nhân vật trong danh sách đen lần lượt lộ diện...

Những nhân vật trong danh sách đen lần lượt lộ diện...
Sau khi sự vụ được 1 trong những phóng viên tâm huyết còn sót lại của Báo 8 đăng trộm trên tuần san số trước đã gây ra một cơn sóng Thanh tâm - Thanh nga của một vài nhân vật - có tật giật mình. Họ cố tình xuyên tạc nội dung, bới móc đời tư(được cho là trong sáng nhất WKT), họ lôi ra nào là thất tình(tình cảm đang trong giai đoạn về đích thế mà...), nào là bôi nhọ hình ảnh (vốn dĩ rất đẹp trai) và rất nhiều trò bẩn thỉu khác. Nhưng quý vị độc giả cứ yên tâm: "Cây ngay thì chết cũng ngay - Sau này có bị đem uốn, bẻ cong thì cũng ...".
Trở lại sự việc mang tính thời sự của chúng ta, Báo 8 hiện giờ được chia làm 3 phe: 2 phe đấu đá mà điển hình là Z và T, phe còn lại đương nhiên gồm toàn những phóng viên chân chính( để khẳng định sự chân chính của mình, phóng viên này chỉ thích lộ đôi chân trần mà thôi).
Rõ ràng là có dấu hiệu cảnh báo ở đây. Chúng ta không thể câu khách bằng những vụ xì căng đan rẻ tiền như vậy được.... Z thì chết lặng người khi mối tình của hắn(theo hắn xác định là cuối cùng - còn thứ bao nhiêu thì có hắn và trời là biết mà thôi) bị đem rao bán trên diễn đàn nổi tiếng, khiến cho anh ả phải đi vào hoạt động bí mật, có nguy cơ tan đàn sẻ nghé. Còn T thì sao? hắn cũng trả chịu kém cạnh. Ngay sau khi mối tình của hắn với C bị lôi ra công chúng vì những tình tiết nóng bỏng, T đã quyết định kết hôn với một ả tên V. Mục đích của hắn khi kết hôn với V là nhằm lôi kéo CFC về làm hậu thuẫn(do Z là thành viên của băng đảng Tuý tiên rất mạnh nên hắn muốn làm đối trọng).
Câu truyện còn rất dài....
 
Sửa lần cuối:
S

Six Quit

Guest
17/12/05
1
0
0
Ai Cập
Báo động về một bài báo và lối viết của 1 nhà báo

Với lương tâm một nhà báo chân chính tôi vô cùng thất vọng khi đọc bài báo hay nói đúng hơn là bài viết của tranchan79. Cái mà tranchan79 gọi là danh sách đen đang dần lộ diện chỉ toàn là chữ cái viết tắt.

Tôi vô cùng thông cảm với độc giả về sự khó chịu trong lối viết với những tình tiết mơ hồ không móc xích và quả thật nếu như với một nhà báo chuyên phóng sự thì việc móc nối các sự kiện hay các chi tiết thông tin không khó lắm thì với một kế toán gia thì việc đó khó như xem lại xem tháng trước phân bổ thế nào.

Bên cạnh tất cả mớ lộn xộn đó lại là sự ngộ nhận đến trơ trẽn khi cho rằng mình "vốn dĩ rất đẹp trai", "Tình cảm đang trong giai đoạn về đích", "Cây ngay..." và rồi với cái điệp khúc ba chấm (...) đã thành vết xe đổ ấy, tranchan79 tự vạch lưng cho thấy sự yếu kém trong việc sử dụng vốn từ vựng tiếng Việt của mình, sự am hiểu về ngữ nghĩa cũng tối tăm khi tranchan79 cho rằng anh ta muốn bộc lộ sự chân chính bằng cách "thích lộ đôi chân trần" - chẳng lẽ trình độ am hiểu của một một người tự xưng là nhà báo lại sử dụng ngôn từ câu chữ và có quan niệm về ngữ nghĩa như vậy.

Liệu đây có phải là điều đáng báo động cho làng báo VN hay chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà cụ thể trong trường hợp này làm rầu thay cho các phóng viên cũng như Ban biên tập Báo 8 nói riêng và WKT nói chung.

tranchan79 nói:
Những nhân vật trong danh sách đen lần lượt lộ diện...
Sau khi sự vụ được 1 trong những phóng viên tâm huyết còn sót lại của Báo 8 đăng trộm trên tuần san số trước đã gây ra một cơn sóng Thanh tâm - Thanh nga của một vài nhân vật - có tật giật mình. Họ cố tình xuyên tạc nội dung, bới móc đời tư(được cho là trong sáng nhất WKT), họ lôi ra nào là thất tình(tình cảm đang trong giai đoạn về đích thế mà...), nào là bôi nhọ hình ảnh (vốn dĩ rất đẹp trai) và rất nhiều trò bẩn thỉu khác. Nhưng quý vị độc giả cứ yên tâm: "Cây ngay thì chết cũng ngay - Sau này có bị đem uốn, bẻ cong thì cũng ...".
Trở lại sự việc mang tính thời sự của chúng ta, Báo 8 hiện giờ được chia làm 3 phe: 2 phe đấu đá mà điển hình là Z và T, phe còn lại đương nhiên gồm toàn những phóng viên chân chính( để khẳng định sự chân chính của mình, phóng viên này chỉ thích lộ đôi chân trần mà thôi).
Rõ ràng là có dấu hiệu cảnh báo ở đây. Chúng ta không thể câu khách bằng những vụ xì căng đan rẻ tiền như vậy được.... Z thì chết lặng người khi mối tình của hắn(theo hắn xác định là cuối cùng - còn thứ bao nhiêu thì có hắn và trời là biết mà thôi) bị đem rao bán trên diễn đàn nổi tiếng, khiến cho anh ả phải đi vào hoạt động bí mật, có nguy cơ tan đàn sẻ nghé. Còn T thì sao? hắn cũng trả chịu kém cạnh. Ngay sau khi mối tình của hắn với C bị lôi ra công chúng vì những tình tiết nóng bỏng, T đã quyết định kết hôn với một ả tên V. Mục đích của hắn khi kết hôn với V là nhằm lôi kéo CFC về làm hậu thuẫn(do Z là thành viên của băng đảng Tuý tiên rất mạnh nên hắn muốn làm đối trọng).
Câu truyện còn rất dài....
 
P

Phí Công Anh

Guest
7/12/05
1
0
0
U Minh Thượng
Hay quá, hay quá, phê thế mói là phê chứ, hoan hô chú Six Quit cái ngòi nay đã thẳng hơn.

@Ba Tam: làm sao mà lại lanh tanh bành thế, đã thế thì giấu nó đi lại còn cho thằng Mai Thanh Toán nó xem làm gì để nó bi bô tè le cả ra đây thế này
 
T

TrungDuong

Guest
10/1/06
24
0
0
Iraq
Híc híc đọc nghe cứ như là chiến tranh lạnh Liên Xô với Mỹ í, lại còn có cả đối trọng nữa.
các ông tám bà tám thì cứ như là nhân viên tình báo í.
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Phí Công Anh nói:
Hay quá, hay quá, phê thế mói là phê chứ, hoan hô chú Six Quit cái ngòi nay đã thẳng hơn.

@Ba Tam: làm sao mà lại lanh tanh bành thế, đã thế thì giấu nó đi lại còn cho thằng Mai Thanh Toán nó xem làm gì để nó bi bô tè le cả ra đây thế này
Ừ, Phí Công Anh nói đúng đấy, cái tay Mai Thanh Toán là chúa 8, 8 liên hành tinh luôn chứ không phải 8 Liên lục địa nữa. Ba Tam hớ hênh thế nào lại để nó thấy hết cơ chứ, mà còn đẹp đẽ gì cho cam ... Thịt trâu chết toi còn đẹp hơn thế. Mai Thanh Toán chắc đen đời rồi .

Hôm trước nghe đâu Tú Anh kể cho Tigon, Tigon kể cho Ao2day, xong Ao2day kể cho Ba Tam là : Tran Chan bị Tú Anh đá, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, xin gặp 1 lần cuối cùng, hắn ta quì xuống chân nàng mà xin xỏ tình yêu, nghe đâu còn hôn gót chân Tú Anh nữa (chết cha, gặp lúc Tú Anh mới đi ... về), không biết có thật không nữa ?

Thôi chết rồi, lại nhiễm thói (...) rồi, quả này bị olo phê bình chết mất thôi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Còn thiếu Nobita, Chaien, Xuka, Doremon và Seiko mỏ nhọn nữa....
Hình như còn thiếu vài nhân vật thì phải(Thằng T khai có xấp xỉ 10 nick cơ mà?). Thôi ra mặt đi chứ nhở?
Cảm ơn tên bồi bút Six quit đã phơi bày bộ mặt đểu giả, dám ngang nhiên bôi xấu người tốt.
Đã thể lại nảy nòi đâu ra cái tên AQ nữa chứ? phát ngôn càn quấy quá đi mất(được hôn chân Tú Anh là cả 1 vinh dự thế mà hắn cho rằng...).
Thế còn chú Vũ Đại đâu rồi ý nhở? Sư phụ chú bị người lôi ra làm bia đõ đạn này(cũng may mà sư phụ chú đi công tác không lên W được, chứ không thì phen này khối kẻ bị đem lên bàn mổ).
OLO(L chứ không phai l đâu nhé, bị bẻ gập rồi): Ô thế hoá ra OLO không phải đã bị KD xử lý tình cảm, cấm tiệt bén mảng đến Báo 8 rồi à?
Thế tưởng Batam còn gì nữa đâu mà sợ bị thấy nhỉ?
Thôi, đợi thêm 1 vài người nữa vào rồi ra tay tiếp vậy! chứ xử lý tạm thời thế này bứt dây động rừng mất.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
AQ. nói:
Hôm trước nghe đâu Tú Anh kể cho Tigon, Tigon kể cho Ao2day, xong Ao2day kể cho Ba Tam là : Tran Chan bị Tú Anh đá, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, xin gặp 1 lần cuối cùng, hắn ta quì xuống chân nàng mà xin xỏ tình yêu, nghe đâu còn hôn gót chân Tú Anh nữa (chết cha, gặp lúc Tú Anh mới đi ... về), không biết có thật không nữa ?

Thôi chết rồi, lại nhiễm thói (...) rồi, quả này bị olo phê bình chết mất thôi.
Chả hiểu sao mình lại bị cái cha này lôi vào đây nhỉ? lạ thật. Mà kể cũng lạ, từ bé đến giờ mình có biết ao2day là ai đâu, chỉ nghe đồn rằng có một cô bé đang bày tỏ tình cảm với Cam_to tên 2 dây gì đó, không biết có phải có bé này không?
Đúng là 8.

Nhưng mà phải công nhận rằng các cây bút của báo 8 dạo này viết lên tay quá. Mổ xẻ các vấn đề mà cứ như viết truyện trinh thám. Rồi xem các nhân vật của chúng ta sẽ được đưa lên trang nhất như thế nào. Tigon lại chợt nhớ đến cái vụ tiêu cực bóng đá ở Việt Nam, từ một cầu thủ rồi đến một cầu thủ khác, huấn luyện viên... Mà mãi chả thấy ông tổng biên tập báo 8 lên tiếng gì cả. Tình trạng này kéo dài có khi sẽ gây ra cuộc chiến lớn cũng nên. Cái ông thư ký ban biên tập báo 8 thì "vô trách nhiệm" quá, sao lại để phóng viên như được mùa post bài châm chọc nhau thế. Lẽ ra phải duyệt bài trước khi đăng nhưng mà ở đây báo 8 lại làm ngược lại. Có lẽ nên phân chia khu vực điều tra để cho ra ngô, ra khoai vụ việc này. Vấn đề cốt lõi ở đây là gì? Một người dùng bao nhiêu nick? Chuyện đời sống riêng tư? Ui chao, có lẽ viết cả đời này chả hết. Nào là hôm nay ông tranchan79 hôn gót Tú Anh, nào là chuyện tình sư-đệ Tú Anh - Vũ Đại, nào là chuyện tình chàng sở khanh Ziczac tán tỉnh nàng KD, chuyện Tuấn - Chim - Bự, chuyện chàng Tuấn ve vãn nàng Vịt...
Hiện nay, các phóng viên báo 8 đang có mấy phe phái, các phóng viên đang điều tra và đưa ra liên tiếp các sự việc cực kỳ nóng. Hi vọng là các phóng viên vì sự tồn tại của báo 8.

Độc giả báo 8.
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ba Tam nói:
Mai Thanh Toán ơi, hôm trước xem trộm của chị 1 tí đêm về có cảm nhận gì không ?
Thế là hai năm rõ mười nhé, công nhận báo 8 hay thiệt đó. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ (câu này em copy lại cái nhé)
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Ba Tam nói:
Mai Thanh Toán ơi, hôm trước xem trộm của chị 1 tí đêm về có cảm nhận gì không ?
Nhầm nhọt thế nào í chứ. VHD làm sao sánh đuợc với MTT kia chứ!!!

Bài [HASHTAG]#421[/HASHTAG] post lúc 5:32 AM 11-Apr-2006 <=== lúc í iem vưỡn đang chìm trong giấc mộng, cụ ạ! (Vợ em làm chứng nhá) :bigok:
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
VuHoaiDuc nói:
Nhầm nhọt thế nào í chứ. VHD làm sao sánh đuợc với MTT kia chứ!!!

Bài [HASHTAG]#421[/HASHTAG] post lúc 5:32 AM 11-Apr-2006 <=== lúc í iem vưỡn đang chìm trong giấc mộng, cụ ạ! (Vợ em làm chứng nhá) :bigok:

Có trời mới biết - Định luật này chưa có vị bác học nào trên thế giới chứng minh được ! Để nửa đêm lão gia đi Cầu cơ xem thực hư thế nào.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Nhắc nhở AQ. và tranchan79 hết sức bình tĩnh tránh sự căng thẳng trong tranh luận dễ dẫn đến xô xát ko đáng có.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
VuHoaiDuc nói:
Nhầm nhọt thế nào í chứ. VHD làm sao sánh đuợc với MTT kia chứ!!!

Bài [HASHTAG]#421[/HASHTAG] post lúc 5:32 AM 11-Apr-2006 <=== lúc í iem vưỡn đang chìm trong giấc mộng, cụ ạ! (Vợ em làm chứng nhá) :bigok:
Ô thế hoá ra VHD không phải là MTT à?
Thế kiểu này VHD là PCA rồi!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đề nghị các phóng viên không được đoán mò. Khi đưa ra thông tin nào phải có tính thuyết phục và độ tin cậy cao. (ít nhiều cũng phải có nhân chứng, vật chứng chứ nói không ai chả nói được)
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Nhận xét tình hình Báo 8 sáng nay.

Xem ra hôm nay Tigon thì hăng hái vào Báo 8 quá trong khi tranchan79 lại thấy nói ít đi và không đi vào trọng tâm những điều đang nói dở từ hôm trước.Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ziczac nói:
Xem ra hôm nay Tigon thì hăng hái vào Báo 8 quá trong khi tranchan79 lại thấy nói ít đi và không đi vào trọng tâm những điều đang nói dở từ hôm trước.Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu
Tại nghe nói hôm nay báo 8 có bài phóng sự về ông thư ký BBT báo 8 nên tò mò vào coi thử, té ra chả thấy gì.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Sau rất rất nhiều cố gắng thì đã thấy lại cái này, mời các đồng chí vào để tưởng niệm các chiến sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp 8 liên lục địa: http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=7940
 

Xem nhiều