Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Thôi, cái mặt mốc của sami ko có đáng để lâu, sợ nhiều người mất ngủ nữa. Để sami hoàn tất phần 3 rồi Post lên cho bà con đọc.
Thân
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Giai ma AQ

AQ. nói:
To Tigon: Anh đang waiting for E đây, được em quan tâm đến thì sướng nửa đời anh rồi.
100 tuổi có khi gọi bằng .... cụ nhỉ?

Sáng đến cơ quan như thường lệ, vừa bước chân vào văn phòng thì có điện thoại
- Alo, em à, có việc này thú vị lắm em đến được không?
- Có việc gì thế ạ? Nhưng hôm nay sếp nghỉ nên đi cũng hơi ngại.
- Thôi em cố gắng sắp xếp đi, bỏ qua là tiếc lắm đó
- Anh làm em tò mò quá, được rồi ở đâu đây?
- Đến chỗ cũ đi rồi cùng đi, có cả chị Tú Anh đi cùng nữa
- OK, 15 phút nữa em có mặt
Thế là nghỉ làm (vô tổ chức quá nhỉ, nhưng mà hôm nay sếp nghỉ hiiiii)
- Có chuyện gì thế tranchan, Tigon? - Tú Anh hỏi
- Em cũng đang thắc mắc đây chị Tú Anh, anh tranchan bảo có chuyện gì đó.
- Hai chị em còn nhớ AQ không? hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về con người ấy.
- AQ? à em nhớ ra rồi, thế bắt đầu từ đâu đây?
- Làm gì mà em nôn nóng tìm hiểu về người ta thế ?
- Đâu có, tại anh khơi ra đó chứ, anh rủ em đi mà
- Thôi hai cái đứa này, không cãi nhau nữa, làm gì thì bắt đầu luôn đi, chị trốn sếp được một lúc thôi đó
- Tranh luận chứ cãi nhau đâu chị - Tigon cố thanh minh

Chúng ta sẽ được biết về AQ-Sự thật khó tin
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ha ha ha....
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Tigon đâu rồi? Sinh vật ngòai hành tinh AQ này có bộ gene khác thường nên Nhà ngâm cứu Tigon-ETC không giải mã được à?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
AQ. nói:
Tigon đâu rồi? Sinh vật ngòai hành tinh AQ này có bộ gene khác thường nên Nhà ngâm cứu Tigon-ETC không giải mã được à?
Khổ quá, đang đến đoạn cao trào thì bị out, thế là lại phải bắt đầu lại.
Vì AQ nóng lòng quá, nên Tigon không nỡ để câu chuyện dở dang lâu hơn

....
- Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới chỗ Lan Như - tranchan lên tiếng
- Ủa tới chỗ Lan Như làm gì? Sao lại phải tới đó - Tú Anh thắc mắc
- Thì cứ tới đi rồi khắc biết
- Anh làm em tò mò quá tranchan à
- Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?
- Lan Như ơi, tranchan bảo có chuyện liên quan tới tay AQ làm cho chị em Tú Anh tò mò quá mà trốn cả sếp để đến đây đấy
- Mọi người vào đi, chuyện đó cứ từ từ rồi Lan Như sẽ kể
- Thôi chị kể đi, chứ em chỉ trốn sếp đi được một lúc thôi đó
- Đây mọi người xem đi, một số tài liệu có liên quan tới tay AQ đây nè. Chẳng là hôm trước em có tìm tài liệu cho vụ án về thân chủ của em, vô tình em tìm được tài liệu này: www.AQ.com.vn

AQ là ai?

Nhắc đến AQ không ai lại không nhớ tới chuyện nổi tiếng tên của nhà văn Lỗ Tấn "AQ chính chuyện". Nhưng đấy là ở thời của Lỗ Tấn, còn thời nay, ở đâu ra một AQ?. Có thể vì một lý do nào đấy cha mẹ đã đặt cho tên AQ, nhưng, điều đó có lẽ là không được hợp lý cho lắm với phong tục của người Việt ta. Câu chuyện về chàng AQ thời nay thật khó có thể tin được.
Chúng tôi thật may mắn khi tìm được địa chỉ nơi AQ sinh ra. Đó là một ngôi làng không xa Hà Nội.
Ngôi làng nơi AQ được sinh ra vẫn còn giữ được nét cổ kính xưa, với cổng làng, mái đình... Chúng tôi tìm đến nhà AQ không mấy khó khăn vì ở làng không ai là không biết đến AQ.
Chuyện được người dân nơi đây kể rằng: Ngay từ nhỏ AQ đã rất khác với bọn trẻ con cùng trang lứa, cậu ta lanh lợi và rất khôn lỏi. Đặc biệt cậu ta là con trai nhưng chuyên gia ăn quà quỵt nên bị mọi người đặt cho biệt danh là AQ. Cái tên AQ được sinh ra ngay từ chính ngôi làng của cậu. Ở làng AQ nổi tiếng ăn quà quỵt, nợ như chúa chổm. Rồi lên Hà Nội học cậu ta vẫn chứng nào tật đấy, đến độ cha mẹ của AQ đã phải bán nhà vào Nam sinh sống.
AQ là một tên lãng tử, cậu ta khá đẹp trai và ăn nói cũng có duyên nên bao nhiêu cô gái đã bị cậu ta lừa tình lừa tiền...
- Chị ơi khoan đã, hôm trước em thấy AQ xuất hiện với bài cổ vũ cho chị Tú Anh và Vũ Đại, thế hắn đã đến tìm chị mấy lần rồi Tú Anh? - Tigon hỏi
- Nào chị có gặp AQ lần nào đâu, đó là người quen của Vũ Đại đó chứ
- Anh tranchan, anh gặp AQ chưa?
- Anh gặp thì em phải biết chứ, chẳng phải chúng ta luôn luôn đi cùng nhau sao?
- Đâu phải vậy, anh nói thật xem nào anh đã gặp AQ chưa?
- Việc đó đâu có quan trọng gì, anh gặp hay không thì cũng chẳng sao hết
- Ơ hai cái đứa này, sao lại cãi nhau thế? - Tú Anh chen ngang, có để Lan Như kể tiếp không nào
- Dạ, em xin lỗi ạ.
....

Câu chuyện còn khá dài, Tigon xin phép được kể tiếp sau.
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Phóng viên Báo 8 vừa nhận được một cuốn băng vidéo được quay vào lúc 10h30’ ngày 18/12/2005. Xin mời quý vị theo dõi bằng tường thuật (vì WKT không hỗ trợ upload hình ảnh động), do vậy chúng tôi xin cố gắng miêu tả các diễn biến của bộ phim một cách chi tiết và chân thực nhất.
Báo 8 WKT Trân trọng giới thiệu bộ phim : Lần đầu tiên


AQ Co. Ltd and Columbia Picture present


THE FIRST TIME


Writer : Sir Ziczac monhonhoat
Director: Sir AQ
Actor : Tigon ETC and Desxom


Trên đường, bóng hai người thiếu nữ xinh đẹp bước đi vội vàng như đang sốt ruột một điều gì đó. Nàng cao, tóc dài, dáng mảnh hơn là Tigon ETC. Nàng kia trông có vẻ già dặn hơn, để tóc tém, nhưng cũng hấp dẫn không kém là Nguyễn Tú Anh. Đến một căn nhà mặt phố, trông khá sang trọng, cao 4 tầng, hai nàng dừng lại ngó lại tờ giấy nhỏ trên tay, có vẻ đúng địa chỉ rồi, hai nàng đẩy cửa bước vào bên trong. Một cô gái xem lại tờ giấy rồi bảo Tú Anh ngồi ngòai, dẫn Tigon lên gác. Trước khi đi, Tigon quay lại nhìn Tú Anh với cặp mắt đẫm sương thu. Tú Anh chạy vội lại ôm vai Tigon dáng chiều an ủi, rồi hai người chia tay vô cùng xúc động....

.........

Đây là lần đầu tiên của nàng Tigon. Tigon được từ từ ngả nằm xuống, các cơ bắp bắt đầu căng cứng. Tigon thoáng sợ hãi và dường như muốn đẩy người đàn ông đó ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chàng không chịu để bị cự tuyệt dễ dàng như vậy.

Chàng thì thầm hỏi Tigon:


- Em có sợ không ?

Và Tigon lắc đầu một cách dũng cảm.

- Em đừng lo lắng quá, anh sẽ làm hết sức nhẹ nhàng với em nhé.

Chàng quả là có nhiều kinh nghiệm hơn Tigon nhiều. Ngay cú đầu tiên, ngón tay chàng đã chạm đúng điểm cần thiết. Chàng thăm dò sâu hơn và Tigon run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể Tigon căng thẳng chờ đợi nhưng chàng thật sự nhẹ nhàng như đã hứa với nàng.

Chàng nhìn thẳng vào mắt Tigon và nói nàng hãy tin chàng vì chàng đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của chàng làm Tigon bớt căng thẳng và nàng hé mở ra cho chàng có thể đưa vào một cách dễ dàng. Tigon nài xin chàng nhanh chóng hơn nhưng chàng vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất.

Rồi chàng tiến vào gần hơn, sâu hơn... và Tigon cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể... dường như một tia máu đã chảy ra khi chàng tiếp tục. Tigon nhăn dúm m
ặt và cố gắng kìm nén tiếng thét .


Chàng nhìn Tigon lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt Tigon rưng rưng nhưng vẫn lắc đầu và bảo chàng cứ tiếp tục.

Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này Tigon đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy chàng ở bên trong mình. Sau một vài giây phút tê liệt Tigon thấy một cảm giác cháy bỏng bùng lên và chàng đã lấy nó ra.

Tigon nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã làm xong. Chàng nhìn Tigon với một nụ cười ấm áp và khen nàng là một cô gái thật ngoan cường, từ trước đến nay chàng chưa từng gặp.


Tigon mỉm cười, từ từ đứng dậy, vuốt lại mái tóc đã xổ tung và cảm ơn người nha sĩ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi nhổ răng mà!

Điệu nhạc nền :"Women in love" nổi lên, nàng từ từ đi ra khỏi phòng. Tú Anh đã chờ sẵn bên ngòai với vẻ mặt lo lắng :" Có đau lắm không em?", Tigon cố làm ra vẻ tươi tỉnh :"Em vẫn còn tê lắm chị à!"






THE END






 
Sửa lần cuối:
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Huế buồn vô tận

Sami có mặt tại Huế ngày 23.12.05
Không khí ấm áp làm cho Sami cảm giác rằng mình sẽ có một buổi tối rất dễ thương tại Huế. Đập Đá yên bình, sông Hương êm ả, tất cả đều thân thương.
Buổi tối ngồi tại Vườn Thiên Đàng, cái buồn chợt ào đến. Bóng đêm tịch mịch, người vắng vẻ, trời se lạnh càng làm cho cái cô đơn to lên. Cầu Tràng tiền vắng tanh, sông Hương im lìm như một con quái vật đang ngủ. Chỉ mình Sami ngồi thu lu góc nhỏ. Buồn thật buồn. Huế chỉ có ta và ta.
 
N

ngocanh291182

Trung cấp
Có ai nói Cảnh Huế buồn bao giờ, đây lần đầu Ngọc Anh ở huế 24 năm rùi mới nghe 1 người chưa biết tý gì về huế cả mà dám khẳng định 1 câu xanh rờn....khiếp nhảy.....nói cho mà nghe nhé, chưa biết gì về huế thì phải hỏi cho biết rõ chứ đừng phát ngôn lung tung quá..........Huế Noen thời tiết thật đẹp, trời NẮng nhưng không khí lại lạnh gía, 2 cái má Ngọc Anh cứ nóng nóng Hồng lên, dễ thương lắm..........
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
ngocanh291182 nói:
Có ai nói Cảnh Huế buồn bao giờ, đây lần đầu Ngọc Anh ở huế 24 năm rùi mới nghe 1 người chưa biết tý gì về huế cả mà dám khẳng định 1 câu xanh rờn....khiếp nhảy.....nói cho mà nghe nhé, chưa biết gì về huế thì phải hỏi cho biết rõ chứ đừng phát ngôn lung tung quá..........Huế Noen thời tiết thật đẹp, trời NẮng nhưng không khí lại lạnh gía, 2 cái má Ngọc Anh cứ nóng nóng Hồng lên, dễ thương lắm..........
Ngọc Anh này càng lúc càng tệ! Sami nói là chỉ mình ta và ta nên mới buồn, chứ có nói gì là người Huế dở hơi hay hấp tấp đọc không hết ý đâu mà nói lăng nhăng?
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
ngocanh291182 nói:
Có ai nói Cảnh Huế buồn bao giờ, đây lần đầu Ngọc Anh ở huế 24 năm rùi mới nghe 1 người chưa biết tý gì về huế cả mà dám khẳng định 1 câu xanh rờn....khiếp nhảy.....nói cho mà nghe nhé, chưa biết gì về huế thì phải hỏi cho biết rõ chứ đừng phát ngôn lung tung quá..........Huế Noen thời tiết thật đẹp, trời NẮng nhưng không khí lại lạnh gía, 2 cái má Ngọc Anh cứ nóng nóng Hồng lên, dễ thương lắm..........

Có một vài điều:
1. Bà này thừa nhận mình là Ngọc Anh - khác so với trước đây
2. Thừa nhận còn rất trẻ tuổi - 24 tuổi
3. 2 cái má bà này hồng... sờ vào nóng nóng -tự bà ấy nói thế
4. Bà này tự khen mình dễ thương - Chắc có nhu cầu về lời khen dễ thương.
 
O

olo

Inactive Users
Lời nhắn cho 2 nhân vật V. và L.

Lời nhắn cho 2 nhân vật V. và L. :

Báo 8 đã nhận được những thông tin cực kỳ đắt giá về L. và V., một người đang là ngôi sao sáng chói lọi trên bầu trời WKT và người kia cũng ... sắp sáng rồi, không còn bao lâu nữa.

Báo 8 cho 2 người 48 tiếng để tự thú và tự tường trình về "vụ việc" của mình. Nếu sau thời gian này mà 2 đương sự không ra trình diện, Báo 8 sẽ công khai các thông tin và phát lệnh truy nã, lúc đó mọi tình tiết giảm trừ, nương nhẹ không còn được xét tới nữa.

THÔNG BÁO ......

.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
AQ va co nang xinh dep !

AQ - và cô nàng xinh đẹp !​

Sau khi lừa được rất nhiều cô gái, lần đó AQ gặp một cô nàng cực kỳ dễ thương, xinh đẹp và con nhà... giàu. AQ tiến đến tán tỉnh cô ta. Lúc đầu hắn nghĩ cũng chỉ để lừa như ai, nhưng hắn đâu biết rằng cô gái đó cũng không phải là một tay vừa.

Chuyện về cô nàng xinh đẹp​

Nghe đồn rằng trên giới giang hồ có một tên AQ chuyên đi lừa tình lừa tiền các cô gái. Nên cô quyết định cho hắn một bài học. Cô là con gái của một đại gia có tiếng ở đất Hà Thành. Cô không chỉ nổi tiếng với cái gia tài đồ sộ của bố cô, mà cô còn rất xinh đẹp và thông minh. Đã bao chàng tình nguyện "xin chết" mà vẫn chưa nhận được một cái liếc mắt của cô. Khi cô sinh ra thì mẹ cô cũng không còn. Cô sống trong sự thương yêu của bố, nhưng vì mải làm ăn nên bố cô thường vắng nhà. Ở nhà chỉ có cô và người vú nuôi. Cô cũng đã phiêu lưu giới giang hồ, các đại ca không ai là không biết đến cô.
Sau bao lần "tình cờ" cô cũng làm quen được với AQ. Hắn thì lại cứ nghĩ rằng mình có tài nên mới đốn ngã được cây đại thụ. Hắn sung sướng khi nghĩ đến sự chiến thắng của mình. Hai con người - hai âm mưu....
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Năm mới 8 cái chuyện con chó

Chuyện rằng xưa lắm cách đây dễ đến nửa tháng rồi, có một hôm trời thật là đẹp, nắng thật to, nhưng rồi cũng mưa bất chợt vẫn là cái đất Sài Gòn ấy mà mưa cứ mưa mà nắng cứ nắng ấy thế nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến cái việc ông lão AQ. rủ mình đi ăn thịt chó, lão nói có thằng bạn thân là kỹ sư xây dựng, vốn tính siêng năng chịu học hỏi lắm thế nào lại đi đam me rồi chuyển qua làm IT, đúng là cái nghề ấy thì cũng chẳng liên hệ gì đến chó cả, nhưng hiềm một nỗi là hắn mê thịt chó hơn cả vợ hắn, hắn sẵn sàng ăn thịt chó thay cho cơm cả tuần mà không biết chán là gì cả, hôm nay ăn, mai lại ăn, ăn mãi, ăn mãi ấy vậy mà thịt chó vẫn chẳng thể làm cho hắn chán, và vợ hắn buộc chiều ý hắn bằng việc mở một quán thịt chó.

Có một hôm hắn ngủ mơ thấy một con chó vàng to lắm to dễ đến nhưng con trâu ấy chứ chả chơi bước đến bên và nói với hắn rằng này cái lão kỹ sư nửa mùa kia, người có biết kiếp này của ngươi còn kéo dài bao nhiêu nữa không? ngươi có biết trên đời này ngươi đã ăn thịt bao nhiêu con chó rồi không?. Hắn chưa kịp trả lời thì bỗng con chó lại biến mất đi trong làn khói mù mịt, hắn ho sặc sụa vì cái mùi khói ấy, nhưng lại ngửi thấy mùi thơm ngây ngất trong làn khói ấy thì ra dưới nhà vợ hắn đang thui một con vàng, con này to, to lắm mới có mấy tay đánh chó tóm ở đâu về bỏ mối cho vợ hắn, chạy ù xuống tính giúp vợ một tay nhưng khi nhìn thấy con chó hắn giật thon thót chả biết sao mà cái mắt thòi lòi của cái con vàng đang nướng thơm lừng kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mà sao nó giống cái ánh mắt của cái con chó vàng trong giấc mơ hồi nãy thế không biết nhở, thôi chết cha hay là hồn chó mơ tiên lên để ám vào hắn, thôi thế là "số chó" rồi. Tự nhiên trong hắn lớn dần lên một nỗi sợ mơ hồ, sợ những hồn ma chó cứ hiện về trong suy nghĩ của hắn, chập chờn, ẩn hiện mơ hồ và mông lung, hắn bất chợt nhớ lại nhưng lần thui chó cho vợ hắn bán hàng, cứ nghĩ đến lại thấy hình như con chó nào khi chết cũng nhìn hắn mở mắt to lắm, cái nhìn giận dữ lắm, oán hận lắm.

Hắn cứ cố xua đi, xua đi những ám ảnh mơ hồ, xua đi những ảo ảnh về những cái nhìn của những con vật từng trung thành với chủ, xua đi cái sợ hãi đang lớn dần trong trí óc hắn, hắn cảm thấy sao ở đây, ở cái cuộc sống này sao ngột ngạt quá, hắn thấy khó thở có cái gì đó như đang đè nặng trên ngực hắn, có bao giờ hắn sợ thế này đâu nhất là lại sợ chó, hắn đã từng thịt cả những con chó chết, con thì nhe nanh con, thì sùi bọt mép có con lại cứng đơ như khúc gỗ mà hình nhưng có lần giết thịt một con chó già sợ nó thịt dai hắn còn đem đi chôn đúng 3 ngày sau đào lên làm thịt cho thịt nó mềm để khách tưởng nhầm rằng ..."cầy tơ", hắn bấn loạn vơ lấy chai rượu Kim Sơn mà người nhà đã gửi cho hắn mãi tận ngoài Ninh Bình vào để hắn nhâm nhi thịt chó, sao hôm nay rượu lại tanh thế nghe như có mùi máu chó, hắn đưa chai rượu lên nhìn bỗng hắn gào lên ôi chao sao toàn là máu chó thế này, sao ...lại.....trời ơi.........., hắn gào lên như tiếng kêu của một con chó bị người ta đánh què cẳng, hắn chu chéo, mắt hắn long lên trắng ởn như lên cơn điên loạn.

Hắn giật bắn mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa khắp người, vợ hắn đã chuẩn bị cho hắn một đĩa hấp với xị rượu Kim Sơn quen thuộc, và mời hắn vào mâm, hắn thốt lên ôi trời ơi, đúng là ... "số chó".


Cái nhà lão AQ. đâu rồi ấy nhỉ, cái vụ đó thế nào mà năm hết tết đến rồi, ăn cái đi rồi còn về ăn tết nữa chứ, chần chừ mãi thôi, nợ máu phải trả bằng máu mà nợ rượu thì trả bằng rượu chứ.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ái dà, hôm nay mới để ý thấy cái chữ ký của olo, quái ẩn ý gì mà nghe có vẻ âm mưu thế, olo với MINA có quan hệ thế nào à, sao lại có cái vụ olo love MINA nhỉ, cơ mà như thế thì Adam với olo lại phải đấu súng à. Còn nhớ lần trước chửa kịp đấu súng thì lannhu đã chạy biến khiến các tay súng một phen tẽn tò, lần này MINA có chạy không đây nhở, hay là ai đó lập cái topic cho olo và Adam đấu súng vì MINA cái xem nào. Lại có khối chuyện để 8 đây.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Thông báo các bác, nghi án về Ngọc Anh đã kết thúc, tuy nhiên vì lý do quân sự, kết quả chúng ta không thể công bố và giao lại bên cơ quan tình báo quân sự tiếp tục vì đây là trọng án lớn và tổ chức có quy mô nhiều khả năng liên quan đến giới Xã hội đen nên tạm thời chúng ta nên ngừng bút về Ngọc Anh cảm ơn.

Ngoài ra việc của Tigon và AQ. cũng nên dừng lại vì chúng ta nên tìm những định hướng mới cho báo 8 trong thời gian tới. Rất tiếc luật sư Tu Anh đã có đơn xin rút khỏi báo 8 do qúa bận công công tác (đang tranh cử chức Bảo vệ của Tổng cục Thuế nên cần nhiều thời gian).

Nhân dịp năm mới, Báo 8 cũng xin gửi tới toàn anh chị em phóng viên biên tập viên cũng như các công tác viên dã chiến trong suốt thời gian qua đã đồng cam cộng khổ cùng bản báo, đưa ra ánh sáng không ít những tiêu cực, và cũng nêu cao những tấm gương sáng ngời trong xã hội thu nhỏ này, năm mới kính chúc anh chị em thêm sức, thêm lửa để ngòi bút ngày một sắc bén hơn, trí tuệ ngày càng thông tỏ hơn, cái mỏ ngày càng dài hơn. Cũng thay mặt Ban biên tập kính chúc Ban quản trị webketoan một năm mới đồi dào sức khoẻ, gặt hái nhiều thành công chúc diễn đàn ta ngày càng khởi sắc.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Thông tin mới nhận lúc 02h:00' theo một nguồn tin đáng tin cậy một số cầu thủ CLB WKT MN có dấu hiệu bán độ trong các trận đấu tranh siêu cup WKT lần 1, sự việc đang được các cơ quan chứ năng tiếp tục làm rõ, thông tin ban đầu cho biết, PTN một cầu thủ hầu như chỉ đá dự bị là chủ mưu trong vụ bán độ này và giá trị của phi vụ này có khả năng lên tới 2 tỷ VND, chúng tôi sẽ liên tục thông tin tới độc giả.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
olo nói:
Lời nhắn cho 2 nhân vật V. và L. :

Báo 8 đã nhận được những thông tin cực kỳ đắt giá về L. và V., một người đang là ngôi sao sáng chói lọi trên bầu trời WKT và người kia cũng ... sắp sáng rồi, không còn bao lâu nữa.

Báo 8 cho 2 người 48 tiếng để tự thú và tự tường trình về "vụ việc" của mình. Nếu sau thời gian này mà 2 đương sự không ra trình diện, Báo 8 sẽ công khai các thông tin và phát lệnh truy nã, lúc đó mọi tình tiết giảm trừ, nương nhẹ không còn được xét tới nữa.

THÔNG BÁO ......

.


Phải chăng là VVVN và LN ???????
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA