Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Thôi ông! La làng vừa vừa thôi chứ! Lời ông kêu thấu đến tận mây xanh rồi.

Ông nên nghĩ đến các độc giả sẽ sống ra sao nếu thiếu đi những bài viết hàng ngày khi tờ báo bị đóng cửa. Hử!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

olo

Inactive Users
olo tôi đang shock nặng lắm, nhưng cũng cố làm một bài làm câu kết tặng cho Mai Thanh Tóan, cùng chia sẻ với ông nỗi đau mà ông đang phải gánh chịu. Hy vọng là ông cảm thấy ấm lòng khi có tôi chia sẻ với ông.

LẦN ĐẦU VÀ LẦN CUỐI


Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi ....
Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong​

Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó
Một bó hoa như đón như mời
Em về đi, em về đi mừng ngày vu quy​

Ta trao nhau lần cuối
Mắt trong lệ rơi rồi xa suốt đời
Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau​

Ngày mai em lên xe hoa
Mang cả tình anh theo lên xe tang
Xót thương, xót thương duyên mình bẽ bàng​

Đừng nói nữa, đừng nói nữa em
Thôi về đi, về đi, về đi
Còn gì cho người, còn gì cho ta​

Đời là những phong ba, ta là chiếc lá
Đời cuốn đi ai biết đâu ngờ
Em về đi, anh mừng em tình nồng thiên thu​

Vẫy tay, vẫy tay chào nhau
Một lần đầu và một lần cuối
Vẫy tay, vẫy tay chào nhau
Một lần cuối và trọn cuộc đời​



Một lần nữa xin kính cẩn nghiêng mình chia buồn cho cuộc tình của ông.

olo
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Báo 8 nay đã vắng người
Then cài cửa đóng, đâu rồi phóng viên?

Tổng biên tập đi đâu mất hút
Lão thư ký cũng chạy mất rồi
Các nhân vật trước nay "cộm cán"
Đến bi giờ tìm lại bình yên
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Người về từ tâm bão

Hưởng ứng phong trào viết báo về bão, báo 8 cũng xin có một bài viết về 1 người trở về từ tâm bão.

Bỏ sau lại lưng là HN yêu thương với những Cam (Cam_to_80) những Ti (Tigon-ETC) những tranchan79 với thiên đặc sản My way. Tuấn Giang với chiếc ba lô trên vai bước chân tới SG trong niềm hứng khởi của một tâm hồn trẻ với khát vọng khám phá.

Một chàng trai với cái giọng đặc sệt Hà thành cùng mái đầu model khuatqthin -SG chẳng thể trộn lẫn đã thật sự bước những bước chân đầu tiên trên thành phố mang tên Bác mà lòng không khỏi bỡ ngỡ, bồn chồn mong gặp những bạn thơ.

Thế rồi cái buổi chiều thứ 6 đầy sắc màu u ám, trời SG chuyển mưa dữ dội nhưng lòng người SG không khỏi tò mò về một người bạn đến từ thủ đô, VHĐ gọi cho Tôi từ buổi trưa về chương trình chiều nay cơ mà, Tôi vượt qua được cơn mưa tới nơi thì mọi người có mặt đã đông đủ nơi góc quán (gần WC-N) khá đông đủ mặt anh tài nhưng chủ yếu vẫn như mọi khi là dân 8 "mở rộng". Những ly bia tươi không phụ lòng người đến từ thủ đô, những nụ cười đã mở rộng trái tim thân ái và tình đoàn kết, Tuấn Giang và mem MN đã muốn uống đến không ngừng, những Quang tèo, những Ichinova, những Vitcolonton, những Trịnh Đỗ Nguyên... mới mẻ ngày nào nay đã lại thân thiện sắm vai người chủ nhà hiếu khách.

Tới chiều nay, tôi lại bắt gặp cái giọng nói xứ nghệ của ThienThanh, cái nụ cười tươi của Tomsusu trong buổi chiều cũng u ám như hôm trước, buổi tiệc chia tay Tuấn Giang về HN, thế là cậu ta kết thúc chuyến đi đầy kỷ niệm. NHƯNG, vâng là nhưng bởi ngay cái đầu đề đã thấy rằng kỷ niệm về 1 cơn bão. Tuấn Giang bước lên máy bay vào khoảng 21h45' hay 22h gì đó nhưng có lẽ chính hắn cũng chẳng định thần nổi lúc đó là mấy giờ, nếu có thể người ta đã có thể cho hắn lên máy bay theo phương nằm ngang trên một chiếc cáng thì có lẽ cũng chẳng oan ức gì, ngày mai Tomsusu post hình lên nhé, ÔI TRỜI, GIÁ CÓ THỂ SAY HƠN NHƯ THẾ THÌ ...
_____________________________________________________________________________________________________

Anh Em báo 8 tạm ngưng 1 thời gian đi. Cần một chút thời gian cho ...WC
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Cám ơn mems SG!

TG xin được báo cáo là đã về HN an toàn vào lúc 00:01 am, 4th Jun, 2006. Và hiện đang ngồi trước máy tính để thông báo tình hình cho anh em.

Thêm một lần cảm ơn mems SG rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả vào một ngày gần nhất!
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Anh Tuấn Giang xấu quá, về mà chẳng nói chia tay em lấy một lời, thế mà hôm trước còn bảo là ôm hôn thắm thiết nữa . Buồn quá , hichic....
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
TG vào SG mà phải ra về bằng cáng à . Hổ thẹn quá :lol:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hôm Tuấn Giang vào chị có hẹn với VHĐ là sẽ đến, nhưng rồi chiều thì người nó đau quá nên đang trên đường đến điểm hẹn phải quay về nhà, uống thuốc và đi ngủ sớm. Tiếc lắm! Vì chị cũng hâm mộ tài làm thơ của Tuấn Giang lắm!

Ừ! mà sao dạo này koo ZZ ít àm thơ vậy nhỉ?

Hôm nay báo 8 họp mở rộng, mà chị lại bận không đến đựơc. Híc! lại nghe nói ngày chủ nhật rồi có buổi họp mặt ở nhà VHĐ nữa. Tiếc wá đi thôi! Lúc này bận quá
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Vào lúc 23h00 đêm qua, Ngọc Quỳnh nhận được một tin như sét đánh ngang tai : "Báo 8 hoàn toàn mới" bị đóng cửa, lý do : Tổng thư ký sắp ra đi.

Chiều tối 06/06/06 Hội nghị Báo 8 mở rộng đã nhóm họp lần cuối tại Hội quán Pacific 15 Lê Thánh Tôn (kéo dài 3 tăng), có đầy đủ các nhân vật tai rất to, mặt rất lớn đến dự. Trong những giây phút cuối cùng đó, nghe đâu toàn bộ các nghi án mà báo 8 nắm giữ bản quyền đã được "bộc lộ", các nhân vật có liên quan đều đã lộ diện, chim ưng, đại bàng, nai con, olo, PCA, MTT .... Trước khi ra đi, Tổng thư ký ZZ đã khóc thét lên khi nói lời chia li , huhuuuu....

Chả lẽ lại như vậy sao, buồn quá ....

Mấy hôm nay sao WKT lại xảy nhiều thông tin mang tính đột biến thế này không biết, choáng !!!
Báo 8 ơi là Báo 8, cuộc đời oanh liệt đó còn nữa hay không ????

Hy vọng thông tin mà NQ nhận được không phải là sự thật.
 
Sửa lần cuối:
O

Only_u

Guest
19/4/05
7
0
0
44
Đi về nơi xa
Ngọc Quỳnh nói:
Vào lúc 23h00 đêm qua, Ngọc Quỳnh nhận được một tin như sét đánh ngang tai : "Báo 8 hoàn toàn mới" bị đóng cửa, lý do : Tổng thư ký sắp ra đi.

Chiều tối 06/06/06 Hội nghị Báo 8 mở rộng đã nhóm họp lần cuối tại Hội quán Pacific 15 Lê Thánh Tôn (kéo dài 3 tăng), có đầy đủ các nhân vật tai rất to, mặt rất lớn đến dự. Trong những giây phút cuối cùng đó, nghe đâu toàn bộ các nghi án mà báo 8 nắm giữ bản quyền đã được "bộc lộ", các nhân vật có liên quan đều đã lộ diện, chim ưng, đại bàng, nai con, olo, PCA, MTT .... Trước khi ra đi, Tổng thư ký ZZ đã khóc thét lên khi nói lời chia li , huhuuuu....

Chả lẽ lại như vậy sao, buồn quá ....

Mấy hôm nay sao WKT lại xảy nhiều thông tin mang tính đột biến thế này không biết, choáng !!!
Báo 8 ơi là Báo 8, cuộc đời oanh liệt đó còn nữa hay không ????

Hy vọng thông tin mà NQ nhận được không phải là sự thật.

Tin này có đúng sự thật ko vậy? Đề nghị BBT xác nhận ngay để độc giả yên tâm nhé.
 
G

Gió & cánh diều

Guest
19/5/06
3
0
0
Đồng hoang
Only_u nói:
Tin này có đúng sự thật ko vậy? Đề nghị BBT xác nhận ngay để độc giả yên tâm nhé.
Sự thật 100% là thư ký báo 8 ta đã tạm chia tay chia chân với các phóng viên trong Nam để dzìa quê cưới vợ... mới. Tuy nhiên, ZZ sẽ không từ chức thư ký báo 8 mà vẫn tiếp tục vì sự nghiệp vinh quang của báo 8 cho dù ở Sài gòn, hà nội hay ở Lào, Campuchia.. đi nữa. Báo 8 sẽ luôn tiếp tục phát triển và phát triển.
Nhưng, nói sao thì nói, sự ra đi của ZZ đã làm báo 8 mất đi 1 chân chủ xị ăn chơi nhậu nhẹt. kính mong ban quản lý báo mau chóng để cử nhân vật mới để thay thế vị trí này.

To bác ZZ: em kính bác 1 ly, chúc bác thượng lộ bình an (nhưng đừng hạ lộ bằng cáng như con bê xình nó chúc nhé), khi nào có dịp em ra đó thăm bác, làm vài chai nhé :dzo:
 
Sửa lần cuối:
O

olo

Inactive Users
Thông tin trên đã được khẳng định là chính xác. ZZ sẽ quay trở về cố hương nhưng không bao giờ bỏ báo 8.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, cuộc họp trên có đầy đủ cả Phí Công Anh và Mai Thanh Toán. Họp gì mà từ 18h30 đến tận 22h30 mới tàn, hầu như các đại gia đều liêu xiêu, trước sự chứng kiến của văn võ bá quan, Phí Công Anh và Mai Thanh Toán đã bắt tay giảng hoà ngay trên bàn hội nghị và nghe đâu Đại bàng đã chính thức trả lại Nai con cho Sư tử ?, trước khi trả, Phí Công Anh đã được quyền chia tay Nai con lần cuối (ngồi gần nhau sát rạt, tâm sự, chúc tụng gần 1 tiếng, làm Sư tử chối mắt chỉ muốn xông lên ăn tươi nuốt sống), sau đó Sư tử được quyền dẫn Nai về bằng tx, phóng viên tập sự vitconlonton đi theo thám thính có gửi bản tin về toà soạn báo rằng, trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, đã có một cuộc chiến nho nhỏ giữa Sư tử và Nai ở trên xe, nghe chừng ướt át lắm.... dập dìu thế nào mà tài xế suýt lạc tay lái. Trời đã khuya quá (gần 12h đêm), nên PV Vịt đã không theo hết được quãng đường, không biết sau đó còn chuyện gì xảy ra không ?

Nền hoà bình này có lẽ để yên lòng ZZ trước khi chia tay. ZZ rất cảm động trào dâng, suýt rơi nước mắt.

Như vậy, sau trận chiến huynh đệ tương tàn, mọi người đã giảng hoà với nhau, cũng chấm dứt luôn những gì lâu nay thiên hạ đồn thổi, bàn tán. Các bên liên quan đã quay về vị trí ban đầu.

* Câu hỏi do báo 8 đặt ra : Hình thức xem ra là như vậy, nhưng nội dung hình như Phí Công Anh chấp nhận lùi bước do nhận thấy mình đã quá già so với Mai Thanh Toán ?
Nhiều câu hỏi vẫn đang được đặt ra, chờ thời gian trả lời...
 
Sửa lần cuối:
O

olo

Inactive Users
Theo tin mới nhận được, có dấu hiệu tái xung đột, nguy cơ xảy ra chiến tranh tiếp.

Yêu cầu các bên hết sức bình tĩnh, hết sức kìm chế để ổn định nền hoà bình thế giới !!!!
 
G

Gió & cánh diều

Guest
19/5/06
3
0
0
Đồng hoang
Tin nóng, tin nóng, mại dzô, mại dzô

Tại cuộc họp vào ngày chia tay Tổng thư ký Ziczac, phóng viên G&CD tui không chỉ chứng kiến hoà bình được lặp lại giữa Đại bàng và sư tử mà còn chứng kiến cả cuộc chiến mới giữa Mèo mướp và chó lông xù tranh giành nàng Ca sĩ. Cuộc chiến diễn ra trong bầu không khí lạnh giá chứ không ồn ào như sư tử và đại bàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Có thể nói, nếu so sánh trận chiến giữa đại bàng và sư tử là thế chiến thứ 2 thì cuộc chiến giữa chó lông xù và mèo mướp là chiến tranh lạnh Liên xô và Mỹ. Gây cấn hơn, trong khi CLX và MM đang chiến đấu thì Ngư ông ở đâu nhảy vô đắc lợi với những lời mà thoáng nghe qua vô cùng ớn lạnh như nào là "trong tên anh có tên em, trong tên em có tên anh", "tên anh ghép với tên em thành tên của chúng ta"...Chẹp, thương thay cảnh huynh đệ tương tàn mà Ngư ông đắc lợi. Đời bùn làm sao.
Diễn biến câu chuyện rồi sẽ ra sao? Ngư ông có thật sự thắng lợi? tình huynh đệ MM và CLX rồi sẽ ra sao? Xin Quý vị đọc giả đón xem báo 8 kỳ tới.
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Các nhà báo tập trung Worldcup quá hay sao chẳng thấy nhà báo nào xuất hiện cả!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Đang đi cơ sở lấy tin, chờ tí.
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
ziczac nói:
Đang đi cơ sở lấy tin, chờ tí.

bác ui, em đang có tin nóng thiệt là nóng xảy ra vô cùng li kỳ và hấp dẫn trong chuyến đi offline kỳ này bác ạh. Nhưng em chẳng dám pót vì đụng chạm nhìu quá từ MTT đến cả Tổng biên tập của chúng ta mà em thì thân vịt thấp cổ bé họng viết ra thì có mà bị quay mất. hu hu làm seo đây bác. :wall: :wall:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
vitconlonton nói:
bác ui, em đang có tin nóng thiệt là nóng xảy ra vô cùng li kỳ và hấp dẫn trong chuyến đi offline kỳ này bác ạh. Nhưng em chẳng dám pót vì đụng chạm nhìu quá từ MTT đến cả Tổng biên tập của chúng ta mà em thì thân vịt thấp cổ bé họng viết ra thì có mà bị quay mất. hu hu làm seo đây bác. :wall: :wall:

Vịt ơi! Mấy tin tức mà vịt cho là nóng biết đâu ZZ bít rồi! Ủa mà sao lại liên quan đến PTN trong này nữa?
 

Xem nhiều