Chúng tôi đã về đây!!!
Vừa về tới Hà Nội, mệt lắm lắm nhưng cũng cố gắng bò lên đây tâm sự với các bác. Chuyến đi Nam Định của nhóm CTXH miền Bắc đã thành công rực rỡ. Cụ thể thì ngày mai các bác sẽ rõ hơn. Em chỉ muốn nói tới cảm xúc của bản thân em trong chuyến CTXH lần này.
Về vùng biển Hải Thịnh, nơi chịu tác động nặng nề của cơn bão số 7, chúng em đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đầu tiên là quang cảnh cơn bão tàn phá con đê. Tan tành các bác ạ. Nhưng không ngờ, những người dân nơi đây lại khắc phục hậu quả cơn bão nhanh quá. Mọi hoạt động đã trở lại bình thường. VÀ họ _ những người dân xã Thịnh Long nơi chúng em đến nói rằng: Chúng tôi đang cố gắng khắc phục khó khăn. Chắc chắn, năm sau, Long Thịnh sẽ lại phồn vinh như trước. Những người dân nơi đây lạc quan hay bởi họ có một niềm tin nhỉ??? Em chịu. Nhưng em cũng tin rằng họ sẽ làm được (nếu có những tấm lòng chia xẻ khó khăn với họ như Cộng đồng WebKetoan lần này :two: )