Con trai và kế toán?

Con trai làm kế toán ư?
Mình cũng làm kế toán đây, gần 10 năm đi làm mình mới thấy là làm kế toán dậy cho mình tính cẩn thận hơn, tỷ mỉ hơn và ra ngoài xã hội nhìn nhận một vấn đề gì đó cũng sâu sắc hơn. Còn " tính toán á"? Mình thấy từ khi đi làm mình tiêu như phá nhà, chẳng bao giờ tính toán cả.
 
mình lại rất thích con trai làm kế toán, nếu có ng iu làm kế toán thì hay bít mấy. nghề ktoan làm cho ng ta có cái nhìn và suy nghĩ logic, vậy nên hành động và ứng xử cảu họ sẽ thông thoáng bít trước bít sau hiii....vậy nên có ng iu, or có ng chồng làm ktoan mình thấy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho mình đó ( đó là theo mình cảm nhận )
 
:015: các bạn nghĩ thế nào về 1 người con trai học và làm kế toán??????????[/QUOTE
ui giờ ko biet con trai kế toán ở đâu thì sao chớ con trai lớp mình thì chán lắm
hok galng, hok chịu chơi, suốt ngày lù xù ngồi dưói tít lớp
nhìn như mấy con rùa rụt cổ ấy
em hem................chan.............hok thik như con trai kỹ thuật
khakha ................hehe...........
 
bạn ơi, nhu cầu hiện nay đang cần rất nhiều boy làm kế toán đấy. Lương lại cao hơn các gỉl nữa đấy. Kg có gì phải lo đâu. Um mà giảng viên ở các trường đại học dạy kế toán toàn các thầy khg đấy. Các thầy rất giỏi! Nguỡng mộ lắm cơ...
 
:015: các bạn nghĩ thế nào về 1 người con trai học và làm kế toán??????????[/QUOTE
ui giờ ko biet con trai kế toán ở đâu thì sao chớ con trai lớp mình thì chán lắm
hok galng, hok chịu chơi, suốt ngày lù xù ngồi dưói tít lớp
nhìn như mấy con rùa rụt cổ ấy
em hem................chan.............hok thik như con trai kỹ thuật
khakha ................hehe...........

hôm nào u chủ động tán dóc với mấy cha đó coi, có nhiều bất ngờ đấy
ncxn dám chắc trong đầu mấy cha ngồi cuối lớp có rất nhiều chuyện bí mật và hấp dẫn đấy
 
nhg mà mình thấy, con trai mà học kế toán thì thường ng con trai đó cứ yếu đuối kiểu gì ý, lại có vẻ gì đó hay tính toán nữa chứ ........ nói chung là về mặt kinh tế, học kế toán rất tốt, giúp ích cho công việc của mình, còn về mặt con ng thì............

Thì sao?????????????????????? Ai bảo con trai học kế toán yếu đuối thì gặp mình nè.
 
mình lại rất thích con trai làm kế toán, nếu có ng iu làm kế toán thì hay bít mấy. nghề ktoan làm cho ng ta có cái nhìn và suy nghĩ logic, vậy nên hành động và ứng xử cảu họ sẽ thông thoáng bít trước bít sau hiii....vậy nên có ng iu, or có ng chồng làm ktoan mình thấy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho mình đó ( đó là theo mình cảm nhận )

Humm vậy hả?
 
xuống nc rồi, nhưng các u đó nhát như cáy...
hok noi gì...chán

ặc tui nghi ngờ bạn có nhìn lộn mấy cô cải trang không nữa ha ha
-----------
P/S : mọi người bàn chủ đề này vui một tý chứ phái nào làm kế toán cũng ... theo chuẩn mực cả, thậm chí thế giới thứ 3 làm cũng tốt chán. hihi
 
hix...sao lại chê kon trai học kế toán quá zị...củng là kon trai thui..tại học ngành kế toan...mình học kế toán nè..mà có j đâu...^^
 
QUOTE=tonytroys;742644]hix...sao lại chê kon trai học kế toán quá zị...củng là kon trai thui..tại học ngành kế toan...mình học kế toán nè..mà có j đâu...^^[/QUOTE]
hoi : bạn nghĩ sao về con trai học kế toán?
xin hỏi lại :thế bạn nghí sao về con gái học xây dựng!
Có gì không được sao?:yo yo (6):[
 
ặc tui nghi ngờ bạn có nhìn lộn mấy cô cải trang không nữa ha ha
-----------
P/S : mọi người bàn chủ đề này vui một tý chứ phái nào làm kế toán cũng ... theo chuẩn mực cả, thậm chí thế giới thứ 3 làm cũng tốt chán. hihi

mắt tớ nhìn sách vở thì mờ chứ nhìn boy thì sáng lắm hhehe:004::004::004:
 
hix...sao lại chê kon trai học kế toán quá zị...củng là kon trai thui..tại học ngành kế toan...mình học kế toán nè..mà có j đâu...^^

ko có gì ở đây là sao nhở.....thế có handsome, manly. galang ko?
hhum nao ọp kái xem boy ke toan the nao nhở
 
Bình thường như bao điều khác. :004:
 
ờ hén, cũng 5 7 đường. cũng có 1 bộ phận sống khép mình, cái nì thì ở nghành nào chả có.

còn đã sống thoáng thì dù học nghành nào vẫn gây được cảm tình với người đối thoại
 
hem phải bênh con trai chứ tớ thấy vẫn bình thường á. bạn thân của tớ còn rất hót và nam tính. há há:036::004:
 
Back
Top