Con trai và kế toán?

  • Thread starter ruacon90
  • Ngày gửi
T

trandiepvn

Guest
1/2/11
1
0
1
38
HCM
Mình Tốt nghiệp Trung Cấp điện tử 2008. Làm toàn những việc gần như trái ngành...
Giờ mình thấy sức khỏe không làm được trong nhà máy để vận hành dây chuyền hoặc những việc tương tự nên mình quyết định hướng rẽ...
Mình chọn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng để học ''Văn bằng 2 Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ngành Kế Toán''hi thật ra đây là hệ trung cấp 1 năm dành cho những ai muốn chuyển ngành đả có bằng trung cấp ngành khác...Mình mới học được mấy môn cơ sở chưa vào chuyên ngành. Chẳng biết mình có thể đi đến cùng với ngành này nửa không. Nhưng mình sẽ cố gắng.
Hồi đó khi tốt nghiệp 12, có giấy báo về đến nhà đi học kế toán, lúc đó mình không thích vì cho ngành đó là con gái quá. Mình chọn ngành điện tử cho là nó nam tính hơn...nhưng giờ đây phải gần như quay lại xuất phát. Mình cũng hay tự hỏi liệu đây có phải là cái ''duyên + nợ '' với nghề hay sau ấy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Mình thấy con trai kế toán chẳng mạnh mẽ gì, cứ kiểu gì ý..,nói chung là hơi nữ tính một chút..,hihi.,e xin lỗi nếu Pác nam nào đang làm kế toán nhé, e chỉ nói sự thật thui..,

Ừ bạn nói đúng rồi đó! tớ cũng ghét con trai làm kế toán ghê ý. Cái việc tính tính toán toán chi ly đơn giản, chả cần tí cơ bắp nào, để chị em làm được rồi. Đàn ông là phải thật mạnh mẽ, phải cơ bắp mới đáng mặt!

Tớ nói mấy đứa kỹ sư ở công ty rằng đàn ông gì mà cứ suốt ngày ngồi ru rú trong phòng máy lạnh, ra công trường mà vác gạch vác đá cùng mấy thằng công nhân cho nó mạnh mẽ. Thanh niên trai tráng ít ra cũng phải biết vác khẩu súng sang Lybi mà dẹp loạn.

Rồi cái ban nhạc Boyzone gì gì nữa chứ! Việc hát hò là việc đàn bà. Đàn ông đàn ang lười lao động, cứ đi hát hát hò hò làm chị em phát cuồng hết cả lên.

Lại cả cái ông Ngô Bảo Châu nữa. Đàn ông sức dài vai rộng mà suốt ngày cứ cầm cái bút chì và mẩu giấy gạch gạch xóa xóa. Ổng làm cái gọi là bổ đề cơ bản và chương trình langlands mà chả ai hiểu mô tê gì. Đúng là nữ tính thật!

Tớ suốt ngày nghe mấy người kế toán nói về nguyên tắc bản chất hơn hình thức. Nguyên tắc nguyên tiếc gì mà khó hiểu muốn vỡ cả đầu. Xã hội có mấy người làm kế toán mà hiểu được nguyên tắc này, mà có làm kế toán cũng đâu phải dễ hiểu các bạn nhỉ? Bản chất với cả hình thức, mấy ai quan tâm đâu, tớ cũng ghét kế toán nên kệ, chả chết ai đâu mà lo.

Nhớ ngày xưa, hồi mới biết hẹn hò, có quen một em, xét về hình thức được phép gọi là rất xinh, chân chưa đo nhưng có vẻ khá dài, tóc có vàng hoe hay không thì cũng không nhớ lắm. Hôm đó đi ăn trưa, nàng nhất định không chịu ăn trứng cá vì sợ ăn vào bị mọc mụn trứng cá. Nhìn vẻ mặt tớ biết nàng nói thật, thế là tớ mất tự tin chả dám nói chuyện nữa (quê tớ gọi là cụt hứng đấy).

Lại nhớ chuyện vợ chồng ông hàng xóm. Bà vợ không dám ăn thịt thỏ vì sợ ăn vào đẻ con bị sứt môi (vì con thỏ trông môi nó giống như bị sứt í mà). Ông chồng tức quá chửi: Ngu như con bò! Tớ thấy ông này chửi thế còn đỡ, chứ ông ý mà nam tính mạnh mẽ nữa thì bà vợ ăn đòn lên bờ xuống ruộng rồi.
 
Sửa lần cuối:
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Ừ bạn nói đúng rồi đó! tớ cũng ghét con trai làm kế toán ghê ý. Cái việc tính tính toán toán chi ly đơn giản, chả cần tí cơ bắp nào, để chị em làm được rồi. Đàn ông là phải thật mạnh mẽ, phải cơ bắp mới đáng mặt!

Tớ nói mấy đứa kỹ sư ở công ty rằng đàn ông gì mà cứ suốt ngày ngồi ru rú trong phòng máy lạnh, ra công trường mà vác gạch vác đá cùng mấy thằng công nhân cho nó mạnh mẽ. Thanh niên trai tráng ít ra cũng phải biết vác khẩu súng sang Lybi mà dẹp loạn.

Rồi cái ban nhạc Boyzone gì gì nữa chứ! Việc hát hò là việc đàn bà. Đàn ông đàn ang lười lao động, cứ đi hát hát hò hò làm chị em phát cuồng hết cả lên.

Lại cả cái ông Ngô Bảo Châu nữa. Đàn ông sức dài vai rộng mà suốt ngày cứ cầm cái bút chì và mẩu giấy gạch gạch xóa xóa. Ổng làm cái gọi là bổ đề cơ bản và chương trình langlands mà chả ai hiểu mô tê gì. Đúng là nữ tính thật!

Tớ suốt ngày nghe mấy người kế toán nói về nguyên tắc bản chất hơn hình thức. Nguyên tắc nguyên tiếc gì mà khó hiểu muốn vỡ cả đầu. Xã hội có mấy người làm kế toán mà hiểu được nguyên tắc này, mà có làm kế toán cũng đâu phải dễ hiểu các bạn nhỉ? Bản chất với cả hình thức, mấy ai quan tâm đâu, tớ cũng ghét kế toán nên kệ, chả chết ai đâu mà lo.

Nhớ ngày xưa, hồi mới biết hẹn hò, có quen một em, xét về hình thức được phép gọi là rất xinh, chân chưa đo nhưng có vẻ khá dài, tóc có vàng hoe hay không thì cũng không nhớ lắm. Hôm đó đi ăn trưa, nàng nhất định không chịu ăn trứng cá vì sợ ăn vào bị mọc mụn trứng cá. Nhìn vẻ mặt tớ biết nàng nói thật, thế là tớ mất tự tin chả dám nói chuyện nữa (quê tớ gọi là cụt hứng đấy).

Lại nhớ chuyện vợ chồng ông hàng xóm. Bà vợ không dám ăn thịt thỏ vì sợ ăn vào đẻ con bị sứt môi (vì con thỏ trông môi nó giống như bị sứt í mà). Ông chồng tức quá chửi: Ngu như con bò! Tớ thấy ông này chửi thế còn đỡ, chứ ông ý mà nam tính mạnh mẽ nữa thì bà vợ ăn đòn lên bờ xuống ruộng rồi.

Bạn có bít,nhờ có mấy người như ông ấy.... mà thế giới này đã thay đổi như ngày nay ko? (hết cái cảnh đồ đồng đồ đá,.....)

"Thân làm trai gõ phím bình thiên hạ
Phận anh hùng kích chuột định giang sơn"

:004::004::004:
 
V

vuongqa149

Guest
28/1/10
7
0
0
40
Binh Duong
Mỗi nguời một ý kiến thấy rất hay!
Tại làm nghề kế toán cần có tính cẩn thận và tỉ mỉ mà tính đó lại thích hợp với con gái hơn. Mình cũng là con trai học kế toán đôi lúc học cũng nhức đầu.
Rất mong được làm quen với các bạn. Mình đang cần bạn học thảo luận về kế toán đây.
vuongQA149@yahoo.com
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
uhm! Tớ là boy là 1 kế toán trụ cột của cty. ec..ec cty tớ mỗi tớ làm kế toán!!
phải nói thật cũng ko đam mê lắm..nhưng luôn làm tròn vai trong cty. ( Từ bcáo thuế, Bảo hiểm... 1mình gánh vác + Xếp phụ) Xếp tớ từng là 1 kế toán trưởng.. nay làm giám đốc.
Tớ chỉ muốn nói rằg nam nữ bình đẳng. Mỗi người mỗi nghề...! Tất cả cũng là do duyên số mà thôi!
Mong chị em đừng nghĩ xấu anh em làm kế toán tụi tui!! Tủi thân lắm!!:wall:
 
Sửa lần cuối:
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Mình thấy con trai kế toán chẳng mạnh mẽ gì, cứ kiểu gì ý..,nói chung là hơi nữ tính một chút..,hihi.,e xin lỗi nếu Pác nam nào đang làm kế toán nhé, e chỉ nói sự thật thui..,
hixhix
Hôm nào gặp mình hem, đảm bảo bạn kết liền...hehe
Xmen mà, đang làm kế toán tổng hợp.
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
hixhix
Hôm nào gặp mình hem, đảm bảo bạn kết liền...hehe
Xmen mà, đang làm kế toán tổng hợp.

Chuẩn!! Có bạn nữ nào chê boy kế toán thì có thể hẹn gặp mặt. đảm bảo các bạn nữ sẽ nghĩ khác ngay.........bít đâu lại có " sét đánh" kaka :004:
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Mình thấy con trai kế toán chẳng mạnh mẽ gì, cứ kiểu gì ý..,nói chung là hơi nữ tính một chút..,hihi.,e xin lỗi nếu Pác nam nào đang làm kế toán nhé, e chỉ nói sự thật thui..,
Nghe bạn nói vậy cũng thấy hơi buồn. Người ta cứ nghĩ nghề kế toán là của con gái đây mà! có lẽ bạn gặp ít người làm kế toán là con trai?

Thiện tai thiện tai!!!!
 
Sửa lần cuối:
C

Chieu NQ

Sơ cấp
21/7/10
16
1
0
41
Hưng yên
Huhu mình cũng đang làm kế toán nhưng thật lòng mà nói tuy đam mê nhưng nhiều lúc cũng nản lắm.Không biết có mem nào đồng cảnh ngộ không nhỉ?
 
Kenpzo

Kenpzo

" Đào Hoa " nhất web
Huhu mình cũng đang làm kế toán nhưng thật lòng mà nói tuy đam mê nhưng nhiều lúc cũng nản lắm.Không biết có mem nào đồng cảnh ngộ không nhỉ?
Cảm giác của anh. Xin lỗi nhé thằng con trai nào làm kế toán trả phải qua đoạn đó
 
L

levanninh

Sơ cấp
25/1/10
44
0
0
36
hà đông hà nội
Bạn này đúng là chỉ biết nhìn cái bề ngoài,đúng là con rùa chỉ có được những suy nghĩ không cao hơn được .Thế theo bạn con người thì sao ?
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Huhu mình cũng đang làm kế toán nhưng thật lòng mà nói tuy đam mê nhưng nhiều lúc cũng nản lắm.Không biết có mem nào đồng cảnh ngộ không nhỉ?

Yếu đuối thế này các bạn nữ chê là phải. Việc nào cũng có những khó khăn trở ngại riêng, nếu cứ gặp kho khăn, trở ngại là nản thì mãi mãi chả làm được việc gì cả.
 
M

Maitrang90

Sơ cấp
15/4/11
1
0
1
35
Lai Châu
:015: các bạn nghĩ thế nào về 1 người con trai học và làm kế toán??????????
Theo minh thi con trai lam kế toán cũng có nhiều ưu điểm đấy, thuận lợi trong giao tiếp, tiếp khác, công việc cũng xông xáo hơn. Nhưng ngc lại con trai thì thường khôg cẩn thận và ti mỉ như con gái, nhưng làm nghề này chắc la sẽ thay có thể hoàn thiện mình hơn về lĩnh vực đó.
 
K

ktoanvien210

Sơ cấp
19/8/10
25
0
0
Miền cát trắng
có cách nào để khắc phục cái tính không cẩn thận và không dc tỉ mỉ của con trai không . ???
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
có cách nào để khắc phục cái tính không cẩn thận và không dc tỉ mỉ của con trai không . ???

uhm!! ko có cách ji ngoài bản thân mình tự tạo nên nó. Cái ji cũng cần có thời gian.. tập trung công việc là điều quan trọng. Bạn cứ cẩn thận từng tí, từng tí một...rồi dần nó sẽ thành thói quen!! good luck!
Thân!
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Thú vị đây... Chuyện này để mình hỏi lại em trai của mình. Chính bà chị này rủ rê em nó học kế toán. Nay nó ra trường và đi làm mấy năm rồi nhưng chưa thấy than vãn gì.
 
B

binhmavan

Sơ cấp
26/9/10
0
1
1
Tp.HCM
Vấn đề này hay đấy. mình đọc mà thấy vui vui. mình cũng là kế toán nè. làm được 4 năm kt tổng hợp rồi. không biết có chuyển tính cách sang "chị em chúng mình" không ta? chắc phải thành lập hội "HỘI KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO PHÁI MẠNH"
có ai ủng hộ không?
binhmavan@yahoo.com:004:
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
Theo minh thi con trai lam kế toán cũng có nhiều ưu điểm đấy, thuận lợi trong giao tiếp, tiếp khác, công việc cũng xông xáo hơn. Nhưng ngc lại con trai thì thường khôg cẩn thận và ti mỉ như con gái, nhưng làm nghề này chắc la sẽ thay có thể hoàn thiện mình hơn về lĩnh vực đó.
có cách nào để khắc phục cái tính không cẩn thận và không dc tỉ mỉ của con trai không . ???

Theo tôi tính cẩn thận ,tỷ mỉ của mỗi người phụ thuộc và tính cách của người đó chứ không phụ thuộc vào giới tính của người đó.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Kế toán là một ngành nghề lưỡng tính thể hiện là có cả Nợ và Có. Cho nên con trai (man) con gái (woman) đều xài được. Thậm chí, nửa Nam nửa Nữ (bio) nếu thích, cũng xài được...hà hà...
 

Xem nhiều