nhg mà mình thấy, con trai mà học kế toán thì thường ng con trai đó cứ yếu đuối kiểu gì ý, lại có vẻ gì đó hay tính toán nữa chứ ........ nói chung là về mặt kinh tế, học kế toán rất tốt, giúp ích cho công việc của mình, còn về mặt con ng thì............
:015: các bạn nghĩ thế nào về 1 người con trai học và làm kế toán??????????
Mình cũng là con trai học kế toán, rất hân hạnh được làm quenbình thường thui .có khi lại rất hay .
này nhé .học kế toán rất có ưu điểm nha .thứ nhất là mình ko sợ thất nghiệp nha. bởi vì bất kỳ một cơ wan nào cũng cần có kế toán để lo sổ sách .thứ 2 là mình làm trái nghề vẫn dc (làm chủ lại càng tốt hơn) chưa kể những kỷ năng có dc khi thành một kế toán thực thụ nửa.rất.tốt.......còn khi học thì rất dễ .tài liệu thì rất phong phú,học mọi lúc mọi nơi . rất dễ phát triền .
.kế toán chúng ta thật là"cừ khôi". hihih
:015: các bạn nghĩ thế nào về 1 người con trai học và làm kế toán??????????
rất giống lời dạy của ông bà thời xưa, mô phật....Cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó, chung quy lại cũng tại con người mà thôi bạn:
1. Nhược điểm:
a/ Học trong lớp có quá nhiều bạn gái: Âm thịnh dương suy (tiếng nói trước đám đông ko có nhiều uy lực)
b/ Định kiến xã hội: Đại đã số ngành nghề sinh ra thường phù hợp nhiều hơn so với phái này hay phái khác (phái mạnh, phái đẹp). Do ít liên quan nhiều đến cơ bắp, chân tay nên chủ yếu bạn nữ học>>> con trai đi xin việc vừa ưu điểm vừa nhược điểm ở chỗ này.
2. Ưu điểm:
a/ Số ít nên thường xin được việc dễ dàng hơn nếu chịu khó 1 chút (tính theo tỷ lệ xin việc thành công của nam và nữ)
b/ Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp: con gái trời sinh ra để làm mẹ, nên có nhiều hạn chế về công việc chuyên môn (vừa lo việc nước vừa đảm việc nhà)
nhg mà mình thấy, con trai mà học kế toán thì thường ng con trai đó cứ yếu đuối kiểu gì ý, lại có vẻ gì đó hay tính toán nữa chứ ........ nói chung là về mặt kinh tế, học kế toán rất tốt, giúp ích cho công việc của mình, còn về mặt con ng thì............
Chào các bạn đang tham gia trao đổi về con trai và kế toán. Với mình từ hồi học cấp 3 mình đã thích và mơ ước sau này được làm kế toán cho một ty nào đó. Không biết ước mơ đó bắt nguồn từ đâu nhưng có lẽ vì do gia đình nhà mình. Vì từ nhỏ mình đã sống trong gia đình làm ăn kinh tế. Bố mẹ mình không có bằng cấp chỉ ở nhà kinh doanh nhưng lúc lên lúc xuống, lúc gặp lúc lại phá sản. Lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên tiền, tiền, tiền và như thế mình hình thành lên ước mơ muốn trở thành kế toán. Và bây giờ ước mơ đó đã trở thành hiện thực, mình đang đi làm kế toán được gần 2 năm. Công việc vẫn bình thương nhưng lương lâu không cao lắm vì mình chỉ làm cho công ty tư nhân với quy mô nhỏ thôi. Và trước kia lớp học kế toán của mình chỉ có 4 bạn nam trên tổng số 62 bạn. Mình thấy con trai hay con gái làm nghề gì cũng nhằm mục đích là kiếm tiền để phục vụ cuộc sống của mình.Các bạn làm nghề gì không quan trọng mà quan trọng đạo đức nghề nghiệp của người đó như thế nào thôi. Vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó, cho lên các bạn lên nhìn vấn đề con trai và kế toán cũng theo 2 mặt của nó đi. Khi đó các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đều trở lên ý nghĩa bạn đừng nên đi tìm câu trời lời cho một sự việc là đúng hoặc sai, tốt hoặc xấu mà ta chỉ nên biết vấn đề này cần giải quyết như thế nào và cần làm gì, cần nhìn nhận nó như thế nào thôi.
Cần gì phải lấy "gương" ở đâu xa hả các bạn!?! Các bạn đang ở trong ngôi nhà WKT, các anh, các chú, các bác nhà mình không những đang làm kế toán mà còn hành nghề lâu năm nữa.cái ni mình không đồng ý nhá. đau phải ai cũng vậy. mình có ông anh là kế toán , mình ngưỡng mộ ổng lắm lun. nói chung là cv gia đình chu toàn hết. không chút j yếu đuối hết.